Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 19: Anh đeo bám cô



Tối đến cô mở mắt ra thì trời tối định ngồi dậy thì có cái gì đó đè lên bụng cô nhìn xuống thì thấy tay của anh đang ôm bụng cô, cô tưởng anh về rồi ai ngờ lại ở đây mà còn lên giường cô ngủ nữa chứ thật là cô gỡ tay anh ra khỏi bụng mình sau đó nhích qua 1 bên rồi bước xuống giường sạn vào phòng vệ sinh thì ở dưới vẫn còn đau nên ngồi lại trên giường rồi cô nhìn qua anh trông anh rất hốc hác người đã ốm đi nhiều rồi cô đang suy nghĩ có nên tha thứ cho anh 1 lần hay ko dù gì ai cũng từng có thời điểm sai của mình cô đắng đo chìm vào trong suy tư thì anh dậy lúc nào mà cô ko hề hay anh nhìn cô chằm chú suy nghĩ gì đó vẻ măt rất âu lo anh lên tiếng

- - Em làm gì mà suy tư vậy

- - Aa... à ko có gì. mà sau anh ko về đi ở đây làm gì

- - Em ở đâu thì anh ở đó thôi

- - Sao chứ ko lẽ anh ở đây lun sao

- - Ừm đúng vậy trừ khi em dọn đồ qua nhà anh ở còn ko anh sẽ dọn qua đây

- - Ko bao giờ anh muốn ở thì tùy anh em còn chưa tha cho anh đâu

- - Anh biết em chưa tha cho anh nên phải đeo bám em, em ở đâu anh ở đó

- - Đúng là măt dày mà

- - Măt dày mà ở bên cạnh em cũng được ko sau

- - Anh..

Cô càng nói với anh thì đầu cô muốn bốc khói lun vậy cô tức giận bỏ vào nhà vệ sinh nhưng bên dưới vẫn còn đau nên đi chậm lại ko dám cử động mạnh Anh nhìn cô mà vui trong lòng dù chưa tha thứ cho anh thì anh sẽ có cách cho cô nguôi giận miễn ko đối xử lạnh nhạt với anh nữa

- - Aa. anh... anh làm gì đứng trước cửa phòng vệ sinh vậy làm giật cả mình

- - Anh tính hỏi em làm gì trong đó mà lâu như vậy sợ xảy ra chuyện thì em mở cửa ra rồi

- - Làm giật cả mình người hay ma ko biết. Cô nói nhỏ trong miệng

- - Được rồi xuống dưới lầu ăn tối anh nấu cháo cho em rồi đó

- - Ồ được

Anh và cô cùng nhau ăn tối ko ai nói gì ăn xong cô ra phòng khách ngồi xem tivi còn anh thì dọn dẹp trong bếp rồi sau đó ra ngoài lấy cho cô đĩa trái cây anh ngồi kế bên cô rồi nhìn tivi thì ra cô đang xem hoạt hình thì mỉm cười cô thấy có gì ko đúng thì xoay qua thấy anh cười

- - Anh cười gì chứ

- - Ko ngờ em dễ thương như vậy đấy, xem phim hoạt hình

- - Rồi sau có gì ko hoạt hình cũng là phim thôi

- - Ko gì được rồi em mau ăn trái cây đi

- - nhoăm...nhoăm... mà anh ko về sau

- - Ko về anh đã nói là đeo bám em rồi mà

- - Vậy anh ngủ ở đây thì ko có phòng ngủ bởi vì chưa có dọn anh ko ngại cứ vào phòng dành cho khách mà ngủ

- - Ko phải còn phòng em sau

- - Tất nhiên là ko cho anh ngủ cùng em rồi còn ko anh nằm đất hay show pha thì tùy anh

- - Em nở lòng nào đối xử với anh vậy sau

- - Thì có làm sau anh đang ở nhờ nha em đấy ko muốn thì về nhà anh mà ngủ

- -Thôi sau cũng được miễn có chỗ ngủ

Ko ngờ 1 giám đốc cao cao tại thượng là hạ mình ngủ show pha quả nhiên người lạ nhìn vào chắc chắn ko nhận ra anh coi như bài học cho nhớ đời dám la mình thì ngủ show pha thôi hehe ý nghĩ quá hay nhưng cô đâu ngờ anh đã tính toán từ trong đầu trước đợi cô ngủ say thì anh leo lên giường ôm cô ngủ phải nói ôm cô ngủ rất ngon thiếu hơi cô thì anh ko ngủ được giống như anh dựa vào mùi hương trên người cô để ngủ

Tối đó cô lên giường ngủ trước còn anh thì bên phòng khách giải quyết 1 số giấy tờ rồi qua phòng cô thấy cô ngủ say anh leo lên giường nằm cạnh cô rồi ôm cô vào lòng sau đó hôn lên trán lên môi rồi nhắm mắt lại ngủ đêm hôm đó anh và cô ngủ rất ngon cho tới sáng hôm sau cô dụi mắt rồi mở mắt ra thấy lòng ngực anh rồi ngước lên thấy khuôn mặt anh còn đang ngủ cô tức giận đá anh xuống giường dám lợi dụng cô lúc ngủ say mà trèo lên giường ôm cô ngủ thật tức chết mà

- - Aa... em làm gì vậy mới sáng sớm mà đá anh rồi ôi... cái lưng của anh

- - Cho gãy luôn cũng được đáng đời ai cho anh lên giường với ôm em ngủ

- - Tại anh nhớ hương thơm trên người em ko có ôm em nên anh ngủ ko được mà mò lên giường em ngủ

- - Đúng là biến thái vô liêm sỉ

- - Vậy em muốn biết thế nào là biến thái ko

- - Ko cần

Nói rồi cô vào vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng anh đã chuẩn bị giúp cô hết rồi giờ chỉ còn anh nữa thôi hôm nay cô đến trường quay chụp ảnh cho sản phẩm mới ra mắt.

( ảnh minh họa trang phục cô đến buổi chụp ảnh sản phẩm mới)

Anh chở cô đến buổi chụp ảnh rồi cô bước vào trước còn anh thì vào sao kiếm lý do đến coi tình hình như thế nào rồi chờ cô chụp xong thì chở cô đi ăn. Cô thay đồ xong chuẩn bị chụp nét mặt thần thái khí chất đều toát lên vẻ đẹp của cô anh nhìn say mê ko lối thoát cô tạo rất nhiều kiểu cho mình . Truyện Linh Dị

( ảnh minh họa trang phục cho buổi chụp sản phẩm)

Phải nói buổi chụp rất suôn sẻ nhiều người đi ngang qua đều nhìn cô rất hâm mộ cô xinh đẹp lại giỏi giang đây là mẫu phụ nữ lý tưởng cho nhiều đan ông muốn lấy làm vợ nhưng đáng tiếc là anh nhà đánh dấu chủ quyền cho chị rồi ai dám cướp thì ko yên với anh

Cô biết anh ở đây lun nhìn cô thì cảm thấy tên này đúng thiệt là đi đâu cũng bám theo thật phiền phức mà cô chụp xong bước ra ngoài chào tạm biệt rồi sau đó rời khỏi trường quay anh chở cô đến 1 nhà hàng sang trọng rồi cùng nhau ăn trưa xong hết thì cô muốn về nhà nghỉ ngơi anh cũng chở cô về rồi còn anh thì vào công ty ký hợp đồng đến chiều thì anh chạy về nhà cô để nấu buổi tối cho cô.