Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 139: Ngoại truyện: MỆT MỎI



Buổi tối cô nằm trên giường đọc sách còn anh thì ngồi trên sofa giải quyết công việc 1 lát bỗng từ bên ngoài 1 thân hình bé nhỏ mở cửa chạy vào xà vào lòng anh, anh vui vẻ mỉm cười, xoa đầu con rồi nói

- - Sau ko ngủ?

- - Con muốn ngủ với baba và mama

Anh nghe vậy thì nhăn mặt, cô nghe được thì nhìn lên mỉm cười vui vẻ trong lòng, anh đang suy nghĩ gì đó vẫn chưa lên tiếng, thấy vậy cô để cuốn sách lên bàn rồi nói

- - Đậu nhỏ con qua đây, mama và con ngủ trước baba con còn việc chưa xong

- - Vâng ạ

Đậu nhỏ bật dậy ra khỏi lòng anh, chạy lại phía cô, cô ôm đậu nhỏ vào lòng rồi cả 2 lên giường nằm trước, anh thấy vậy thì bất lực thật ra anh cũng tính tối nay sẽ anh và cô cùng ngủ, nhưng ko lại bị đậu nhỏ phá rồi đành chịu vậy

Anh xong công việc thì đi lại giường nằm xuống ôm 2 mẹ con cô, cô đã dỗ đậu nhỏ từ nãy giờ mới chịu ngủ anh thấy vậy thì cũng cùng cô dỗ đậu nhỏ, 1 lúc sau nhận thấy con ngủ say anh liền luồn tay qua eo cô, cô giật mình nhìn anh nhưng tay anh thì từ từ luồn vào trong áo cô lật đật lấy tay anh ra nói

- - Con đang ở đây đấy

- - Con ngủ rồi mà

- - Vậy em cũng ngủ lun đây

- - Bà xã...

- - Ko nói nhiều mau ngủ đi

Thế là cô nhắm mắt ngủ để ai đó khó chịu tức tối rồi cũng phải ôm 2 mẹ con cô ngủ, 1 giấc ngủ của cả 3 người trên 1 chiếc giường lớn êm ái, thì tất nhiên cũng sẽ thấy hạnh phúc và yên bình

.......

Hôm sau cô dậy trước để chuẩn bị bữa sáng thức dậy nhìn 2 ba con ngủ mà ko khỏi vui vẻ, nhìn 1 lúc thì cô vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu ăn, hương thơm từ món ăn đã bay theo ko khí lên tận phòng anh ngửi được nên cũng đã dậy nhìn qua thấy cô ko còn nữa thì biết cô dậy từ sớm, đậu nhỏ dần dần cũng có dấu hiệu sắp tỉnh dậy, đậu nhỏ dần mở mắt ra cũng vì hương thơm món ăn đã đánh thức bé dậy, dụi mắt rồi nhìn anh thấy anh nhìn bé mỉm cười giơ 2 tay lên ý biểu là bế bé dậy, anh cũng vui vẻ bế bé dậy

- - Vê sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng thôi

- - Vâng baba

2 ba con đi vào vệ sinh cá nhân rồi mới xuống nhà ăn sáng nhìn cô tất bật chuẩn bị bữa sáng thì ko khỏi yêu chiều cô hơn dọn thức ăn ra bàn hết nhìn lên thấy 2 ba con xuống thì cô nói

- - 2 ba con dậy rồi à

- - Nhờ hương thơm từ món em nấu nên 2 ba con anh mới dậy đấy chứ

- - Vậy à, được rồi mau ngồi xuống ăn đi rồi còn đưa đậu nhỏ đi học nữa

- - Tuân lệnh bà xã

Cả nhà 3 người cùng ăn sáng rồi mới đưa đậu nhỏ đi học, rồi anh mới đến công ty còn cô thì dọn dẹp bếp nút cong thì cũng gần tới giờ cô có hẹn với 3 cô bạn đi shopping

( ảnh minh họa trang phục của cô)

Đến buổi hẹn 4 cô gái cùng nhau đi dạo, mua sắm để cuối tuần còn đi du lịch, cô thì chủ yếu mua vài bộ đồ cho anh và đậu nhỏ những thứ cần thiết nhân viên ở đây phục vụ rất nhiệt tình cô rất hài lòng, khi tính tiền họ biết cô là vợ của anh nên tất nhiên là ko cần trả bởi vì anh cũng là chủ cửa hàng này nếu cô mua gì thì cứ tính cho anh nên cô vô cùng thoải mái chọn lựa, mua xong hết 4 cô lại 1 quán nước bắt đầu tám chuyện của mình nói

- - Hazz mệt thiệt. Mộc Tiểu Khiết

- - Đúng vậy quá mệt. Đan Hy Kiều

- - Ai biểu mua cho cả đống giờ than. Eolly

- - Thôi được rồi mau gọi nước đi. Mạc Dung Nhiên

- - Cậu gọi đi. Đan Hy Kiều

- - Ok. Mạc Dung Nhiên

Thế là mỗi người đều kêu cho mình 1 ly nước ép thanh mát giải nhiệt cho cái mệt mỏi từ nảy đến giờ ko khí tẻ nhạt ko ai lên tiếng nên cô quyết định lên tiếng phá cái ko khí này

- - Cuối tuần các cậu dự định đi đâu. Eolly

- - Chắc là biển. Mạc Dung Nhiên

- - Ừm... mình cũng tính đi biển nữa. Mộc Tiểu Khiết

- - Vậy thì đi biển đi. Đan Hy Kiều

- - Ok vậy thì đi biển. Eolly

4 cô gái nói chuyện 1 lúc thì ái nấy về nhà, sau khi cô về thì lên lầu tắm rửa rồi nằm lên chiếc giường êm ái rồi ngủ lúc nào cũng ko hay, đến chiều anh rước đậu nhỏ về nhà lên phòng thấy cô ngủ chưa dậy, anh liền đi tắm trước cô lúc này cũng tỉnh dậy, nghe tiếng nước chảy thì biết anh đang tắm nhìn ra trời đã tối cô ngồi dậy đúng lúc anh đi ra cô nghe thấy thì quay lại nhìn, thấy tóc anh còn ướt cô lấy máy sấy tóc rồi kêu anh

- - Qua đây em sấy tóc cho anh

Anh đi lại ngồi xuống cô đứng trước mặt anh sấy tóc cho anh, cảm nhận sự massage mà cô đem lại quả thật rất thoải mái sấy xong liền đem dẹp đi anh từ phía sau ôm cô đầu tựa lên vai cô

- - Mệt mỏi lắm sao ông xã

- - Ừm.. rất mệt nhưng có em bên cạnh thì ko còn

- - Việc công ty nếu cần thì em giải quyết giúp anh

- - Ko cần phiền như vậy anh làm được

- - Em chỉ muốn anh chia sẻ công việc với em thôi cho anh đỡ mệt

- - Ừm.. bây giờ thì xuống ăn tối thôi chắc con ở dưới chờ rồi đấy

- - Vâng