Thông tin truyện

Tương Tư Cơm Nắm

Tương Tư Cơm Nắm

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Kỉ Thư Mi nằm mơ cũng không nghĩ tới, đời này còn có thể gặp lại Trương Triệt Nhất. Tưởng đâu đã thoát khỏi tên ác ma kia rồi mà nào ngờ vừa mới quay về Đài Loan, cô đã bị tên đàn ông cao lớn kia bắt ngay tại trận. Hắn hiện nay, so với năm đó càng đẹp trai ngăm đen hơn, cũng càng cáu kỉnh mà không thể nói lý, Đôi mắt sắc bén kia luôn chứa lửa giận hừng hực, đốt da đầu cô run lên. Cô đã làm gì để rồi bị đối xử như một phạm nhân vượt ngục vừa bị tóm được thế này? Hắn gào thét giận dữ vang tận mây xanh, ầm ầm khiến hai tai cô phát đau. Khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác kinh ngạc từng mê hoặc vô số đàn ông của cô lúc này lại không dùng được.


Cô chán nản muốn bỏ lại vụ làm ăn lớn này, bôi dầu vào chân muốn chuồn, nói đúng hơn là chuồn càng nhanh càng tốt. Ai nha, không phải đều nói đại nhân không chấp kẻ “Tiểu nhân” hay sao vì sao hắn cứ nhớ mãi không quên “Trò đùa quái ác” năm đó? Chẳng những bắt cóc cô trước mặt hàng xóm mà còn quá đáng hơn là cưỡng ép bắt cô tới nơi hoang vu không một bóng người. Còn sờ sờ chỗ này, hôn hôn chỗ nọ với cô. Nói cái gì mà muốn cô nếm thử thủ đoạn báo thù "Kiểu người lớn".... cô nghĩ nó giống với thủ đoạn báo thù kiểu biến thái hơn nhiều.

Bình luận truyện