Thông tin truyện

Tướng Công Đòi Cưới

Tướng Công Đòi Cưới

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Cổ Đại

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Đường Cao Tông năm Nghi Phượng thứ hai, ở thành đô. Đại thiếu gia, hôm nay là ngày Thành Tây Thanh Phong thư viện khai trương, Ngũ Gia dặn rằng muốn ngài đại diện cho Sở gia đi tham gia buổi khai trương. Sở Bạch Ngọc sửng sốt, tức giận buông tay.


Đường Phong mở ra, nữ tử mà có đối tượng thích đều vô cùng mạnh dạn nhiệt tình, mà bây giờ, nhiệt tình này đều dành cho Sở Bạch Ngọc, quan binh phải trấn áp không phải dân chúng nổi loạn. Chàng hỏi hang thái tú khi nào thì buổi lễ có thể bắt đầu thì ra tên quan kia cũng đang đợi con gái và phu nhân hắn đến.


Bước xuống xe ngựa là các tiểu cô nương xinh đẹp. Đỗ Phi Hồng vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn có chút hỗn độn, vốn nhu thuận theo phía sau muội muội đi vào cửa, nhưng không biết vừa bước chân đến bậc cửa vẫn lại như thế nào, cả người đột nhiên ngã về phía trước. Sở Bạch Ngọc nhanh chân một phát nhảy qua, đưa tay tới đỡ, nắm ở eo của nàng, đem cả người nàng kéo vào trong lòng. Bảo bối cô nương này là từ đâu xuất hiện tại sao lại làm hắn động lòng. 

Bình luận truyện