Tuổi Trẻ Nổi Loạn Luôn Đẹp Nhất

Chương 1-1: Giới thiệu nhân vật



NHÂN VẬT NỮ ❤❤❤

1) Nguyễn Thùy Linh ( Lu)???

-Là một cô gái CÓ THỂ NÓI là hiền, cực kỳ trong sáng và ngây thơ,thích mạo hiểm nhiều nơi trên thế giới. Khi thích một ai rồi thì không dám nói ra, nhưng khi yêu một ai rồi luôn yêu thật lòng và chung thủy. Vì thế, Lu luôn trân trọng mối tình đầu.

- Ngoại hình: Xinh, mắt đen, tóc đen, nhìn rất nữ tính, mái ngố rất ư là kute, nhưng tội hơi lùn.

- Độ quậy: Quậy ngầm ko mới chết chứ!

2) Mã Hồng Ngọc (Ru):???

- Ru rất cá tính, ở bên ngoài là một lớp võ mạnh mẽ nhưng bên trong thì lại rất yếu đuối. Đó là lý do Ru rất ghét những ai phản bội tình cảm của mình nên hay có tính nóng nảy.

- Ngoại hình: Có 1 gương mặt và ngoại hình khá đẹp, rất thu hút cái nhìn người đối diện nên rất được nhiều vệ tinh theo đuổi.

- Độ quậy: Quậy banh nóc và là người biến bé Lu từ 1 người hiền lành thành ra như bây giờ (vào truyện mấy bạn sẽ hiểu nhé).

3) Đỗ Mai An (Mun) ???

- Là một cô bé HIỀN và tốt bụng, xử lý những tình huống một cách bình tĩnh, luôn đem đến niềm vui cho người khác. Một điều đặc biệt của Mun là Mun rất ảo tưởng.

- Ngoại hình: Dễ thương.

- Độ quậy: Bạn Mun rất ư là HIỀN lun ạkk. HIỀN thấy SỢ lun.

4) Lê Thị Phương Thanh (Rô) ???

- Tính cách ngang như cua. Tuy vậy, cô ấy cũng rất hiền và kute nhưng cực kỳ mê trai.

Thế nhưng, bỗng có một người con trai làm cô ấy rung động, cô quyết theo đuổi cho bằng được. Liệu tình yêu ấy có đến với cô không?

- Ngoại hình: Nhỏ nhắn xinh xắn.

- Độ quậy:....

5) Võ Thị Hoàn Châu (Ni): ???

- Hiền lành là tính cách của cô ấy, đó là khuyết điểm bắt nguồn cho sự bắt nạt. Suy nghĩ của cô như trẻ con, chưa chín chắn, thế mà có một người luôn theo dõi cô, âm thầm lặng lẽ bảo vệ cô. Người đó sẽ là ai?

- Ngoại hình: Sở hữu 1 gương mặt đẹp rất lạnh, rất cá tính (trái ngược với tính cách hiền lành của mình).

- Độ quậy: Bằng không.

6) Nguyễn Lý Bích Ngọc (Pu):???

- Cô rất vui tính, hài hước, nói chuyện dễ nghe. Cô ước mơ được làm diễn viên để chứng minh bản thân mình.

- Ngoại hình: Đẹp.

- Độ quậy: Quậy banh nóc, là đứa tạo ra những trò kì quái chọc phá thầy cô bạn bè khiến ngôi trường muốn loạn lên. Và Puu cùng với Ru 1 khi đã ra tay thì.....

7) Võ Thị Kiều My (Na): ⛄⛄⛄

-Tính cách: Dữ cũng có mà hiền cũng có!!

- Ngoại hình: Sở hữu gương mặt đẹp, rất phù hợp với showbig.

Tuy vậy cái nghề này luôn là con dao hai lưỡi, nó có thể giết một mạng người để được ở vị trí hào nhoáng của sân khấu. Có thể khiến bạn từ một con người hiền lành mà trở nên độc ác. Liệu Na có như thế?

- Độ quậy: Không kém gì Puu và Ru cả.

8) Nguyễn Hồng Ngọc (Nấm)???

- Là nhân vật lùn nhất trong nhóm, có tính cách ngây thơ và trong sáng. Cuộc sống của cô luôn được gặp nhiều may mắn, ít có nhiều điều gì trắc trở như những cô gái trên. Vì thế Nấm luôn thông cảm cho bạn bè của mình và sẵn sàng giúp đỡ họ bất cứ chuyện gì.

- Ngoại hình: Lùn nhưng rất dễ thương.

- Độ quậy: Bằng không

NHÂN VẬT NAM ???

1) Cao Minh Tuấn: Anh ta là một tên lạnh lùng, đẹp trai, phong độ và rất chung tình khi yêu một cô gái. Anh rất giỏi mọi lĩnh vực kể cả cầm súng giết một ai đó. Vì thế, anh ta rất vô tâm và sát khí luôn bao quanh.

2) Long Tịch Bác: Anh là một chàng trai mạnh bạo, thích dùng hành động hơn lời nói, có một ngoại hình chuẩn boy, tính cách của anh khá nóng nảy, hay ghen trong tình cảm.

3) Sehun: Anh là một ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc, thuộc nhóm EXO-K, cực kỳ giỏi vũ đạo. Anh có lẽ là thành viên lạnh lùng nhất nhóm, chỉ cười với riêng một cô gái mà thôi!!

4) Đỗ Hoàng Phong: Anh là một diễn viên nóng tính, rất ghét các nhà báo nào soi mói được cuộc sống riêng tư. Có lẽ vì vậy, ghét của nào trời trao của đó quả là không sai chút nào!

5) Ngô Đức Tài: Anh ấy bây giờ đã khác xưa, sở hữu một khuôn mặt đẹp hoàn hảo. Vì thế, anh luôn được mọi cô gái tỏ tình nhưng anh đều từ chối, có lẽ trong trái tim anh đã có hình bóng một người con gái. Thế mà, anh lại đối xử tàn nhẫn với cô gái ấy, điều đó đều có lý do của nó cả.

6) Lương Tuấn Kiệt: Anh ta rất kiêu ngạo cứ cho vẻ là ta đây, tán tỉnh với biết bao cô gái mà không thấy chán. Nhưng anh rất trân trọng cho những ai dành tình cảm cho mình.

7) Trần Mạnh Dương: Anh là người giàu có, đẹp trai, biết bao cô gái đã chạy theo anh để quyến rũ. Thế rồi duyên phận làm sao, lần đầu tiên anh gặp được một cô gái tốt đến vậy. Cô gái ấy đã cho anh biết thế nào là sống có ích, một cuộc sống bình yên như những con người bình thường khác.

8) Nguyễn Văn Minh: Anh rất vui tính, hiền lành, tốt bụng, chưa bao giờ dám yêu một ai,có lẽ anh không tin vào tình yêu bởi nó chỉ làm cho con người ta đau khổ và dằn vặt. Nhưng suy nghĩ đã được thay đổi bởi một cô gái cho anh hiểu thế nào là tình yêu thật sự và hạnh phúc.

* Tất cả các nhân vật trong truyện đều 17 tuổi hết và cùng học chung lớp trừ Kris

Các nữ 1 nhóm bạn thân, các nam cũng vậy ??

* Mình mới viết truyện nên các bạn thông cảm nha. Các bạn đọc rồi nhận xét giùm mình nha. Gạch đá gì mình xin nhận hết ạkk. ???