Tuổi Học Trò Dễ Thương

Chương 2: Người bạn mới !



̣c một đống lôn xôn hiện ngay trước mắt :

- ÔI ! Căn phòng yêu quý của mình hiện đang là bãi rác sao? ( ngồi gục xuống ) Lại mất công dọn rồi !

___________________

Sáng tôi dậy sớm để chuẩn bị đồ đi học thì chị Chi hỏi :

- Sáng nay ai đi với em vậy ?

- Chắc là em sẽ đi một mình !

- Được rồi ra ăn cơm đi !

- Dạ!!!

Tôi ngồi vào bàn ăn cùng với bố mẹ . Tôi hỏi :

- Hôm nay bố mẹ có về sớm không ạ?

- Bố không chắc nữa ! Thôi ăn nhanh còn đi học nữa chứ!

- Dạ vâng !

Tiếng chị Chi chào rất to:

- Con đi học đây ạ!- Tôi vội vàng ăn rồi đứng phắt dậy :

- Thôi con đi học đây ạ !

Tôi chạy hồng hộc ra ngoài xỏ giày rồi đi . Đi một mình cũng chán tôi lại ước là có ông Tùng ở đây để tôi đánh cho đỡ buồn . Từ đằng sau có người đang đi bỗng ''két ''một tiếng ,đâm xầm vào tôi . Đổ cả xe đạp của hắn tôi rên rỉ:

- Á ! đau quá ! ( quay sang hắn ) ê thằng kia ! đi kiểu gì đấy ?

- Xin lối cậu nha xe mình bị trục trặc chút nên không phanh kịp! Xin lỗi nha !

- Hứ ( tôi đứng dậy xuýt xoa rồi bỏ đi)

* * *

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp dẫn theo hai bạn học sinh lạ hoắc vào và nói:

- Em An và em Ngọc là học sinh mới , các em nhớ giúp đỡ bạn nha !- Tôi giật thót mình khi nhận ra cái ''thằng'' ngu không biết đi xe đã tông phải mình . Tôi đứng phắt dậy chỉ thẳng ngón tay vào mặt cậu ta và nói :

- Thằng ngu kia đi sửa xe chưa đó ? Mất công lại đâm vào người khác ! - Rồi cả lớp cười rộ lên , cô giáo sững người còn tên kia đứng như tượng vậy ! Cô giáo nói nghiêm túc :

- Em Linh ! em làm cái gì vậy sao em có thể nói bạn như thế chứ ? Bạn sẽ xấu hổ đấy !

- Dạ , chẳng có gì đâu đây sẽ là lần cuối ! Thưa cô!

- Được rồi em ngồi xuống đi !Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ ( quay sang chỗ của học sinh mới ) An ngồi cùng với Linh nhé ! Ngọc sẽ ngồi cùng với Tùng nha !

- Dạ , thưa cô!

tên chết tiệt đó lại ngồi cùng với tôi mới chết chứ hắn tỏ ra rất vô tư về chỗ tôi và nói :

- Người ta đã xin lối rồi mà sao cái bà này cứ làm lớn chuyện lên vậy ?

- Kệ tui liên quan ông chắc ?

- Xừ ! Bà chằn lửa !

- Ông ...ông...đi chết đi!!!!!!!!!!!

- Em Linh ! - giọng cô giáo vang lên , hic hic sao tui khổ vậy trời ! Số mạng đen quá chăng ?

_______________________

Ngày qua ngày tôi và An cứ gặp nhau là cãi nhau đến khổ ! trời ơi cho tôi thoát khỏi cảnh này đi ! nam mô a di đà phật !

Mỗi lần An đi qua chỗ tôi là lại chu chéo lên:

- Trời ơi ! Sao lại có người giận dai thế nhỉ ?

- Cứ giận dai thì sao?

- Thì chẳng sao cả nhưng thấy bà ngu quá lời xin lối như thế rùi mà không chấp nhận !

- Bà đây không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi giả tạo cả !

Đang cái nhau thì tiếng của Tùng vang lên:

- Không được đụng tới Linh !

- Đụng tới thì tính sao hả?

- Thì giết chứ sao !

Nghe mấy ông đó nói tôi bực:

- Mấy thằng kia ! nói kiểu gì thế?

- Chẳng gì cả ?- An lạnh lùng đáp

Mấy thằng này khùng nặng rồi hay sao ấy ! thôi kệ chúng nó vậy ... Tan học tự dưng ông An đòi về chung với tôi :

- Linh thân mến nay tui về chung nha?

- Không thích !

- Không thích thì thui ! Mà nhà bà ở đâu thế?

- Không biết !

từ phía xa đã có ai đó đứng nhìn rồi cười đắc trí . Tôi mặc kệ rồi đi bộ về , ông An thì cứ lẽo đẽo đi vùng tôi về tận nhà nhưng chị tôi đã đứng sẵn rồi hỏi :

- Ai vậy?

- Người lạ thui chị !

- Thì ra nhà Linh đây à ? Đẹp ghê !

- Ô em là bạn của Linh à ?

- Dạ vâng ! Nhưng phải nói chính xác là bạn trai mới đó chị !

Chị Chi đứng ngẩn người thì tôi hét lớn :

- Đồ điên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!