Thông tin truyện

Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội

Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Hắn, một mĩ nam lạnh lùng, thân là đệ tử của Thần Phong lão nhân, trong chốn võ lâm có địa vị cao, càng thêm thân phận thần bí không muốn cho người ngoài biết. Nàng, xuyên qua lại cải lão hoàn đồng, may mắn được Thần Phong lão nhân thu nạp làm đồ đệ, trở thành tiểu nha đầu được chuyên sủng, người ngoài đều không biết thân thế bi thảm của nàng.


Mục tiêu của cuộc đời hắn: nuôi nhốt sư muội, chiều hư sư muội, khiến cho nam nhân khác không chịu nổi, sau đó khiến sư muội không thể tách rời mình, cuối cùng triệt để nuốt cả xương cốt của sự muội vào bụng.Mục tiêu của cuộc đời nàng: ăn sư huynh, uống sư huynh, để cho sư huynh độc sủng chính mình, cả đời làm sâu gạo của sư huynh, sau đó cùng sư huynh Tiêu Dao giang hồ.


 (Trích đoạn)

"Chủ tử, chủ tử! Tiểu thư bỏ chạy với người khác!"

"Cái gì? Bỏ chạy cùng ai?"

"Sư phụ của người, Thần Phong lão nhân!"

"Đây cũng là sự phụ của nàng, nàng không có việc gì!"

"Lão tiền bối nói muốn mang tiểu thư đi xem mắt, không trở lại nữa!"

"Phát động vương bài Lệnh Truy Nã! Truy Nã Thần Phong lão nhân!" Nói xong, đã không thấy bóng dáng của tên nam nhân nào đó.

Mọi người ngã xuống đất.... .......

Danh sách chương

Bình luận truyện