Tứ Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tứ Công Tử Tinh Quái

Chương 28: Tình yêu bắt đầu



Sáng hôm sau mọi người có mặt ai cũng có thể thấy 1 khung cảnh toàn màu hồng vây quanh Nó và Hắn,điều lạ hơn là tại sao mới sáng ra mà Hắn lại bám lấy Nó như thế kia ko phải là 2 người này suốt ngày cãi nhau à?hôm nay xảy ra chuyện gì mà hòa thuận thế kia.Chớp lấy thời cơ Anh Thư nhanh chóng lại gần vẻ mặt xấu xa

-hai người sao lại đi cùng nhau ko phải ghét nhau lắm à?

-Bảo Nam giờ người yêu của tôi mọi người ko đk trêu cô ấy nếu ko thì đừng trách tôi ko nương tay_Hắn bỏ qua câu hỏi của Anh Thư trực tiếp thông báo “tin vui”

-hả????_mọi người ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình thường lại

_tưởng gì chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng ko ngờ nhanh vậy Khánh Phong chú quả thật làm việc nhanh gọn lẹ,đáng khen_Jun vỗ vai Hắn

-bây giờ cô ấy là của tôi cấm anh lại gần_lập tức ôm lấy Nó như trẻ con sợ người ta lấy đi món đồ quý giá rồi nhìn Jun cảnh cáo cùng đầy cảnh giác

-haha_bắt đầu từ Nhật Minh xong nhanh chóng lan ra tất cả mọi người.Đợi đến khi tất cả cười chảy nước mắt Hắn vẫn ngu ngơ chẳng hiểu gì

-thôi đi cười cái gì_Hắn thẹn quá hóa giận quát lên

-haha cười bởi vì anh quá ngốc,đúng là vướng phải tình yêu thì thiên tài cũng trở thành kẻ ngốc_Khánh Nhi lau nước mắt kiềm chế lại

-là sao????

-anh ko để ý thấy Jun với Bảo Nam có gì giống nhau sao_Đan Quỳnh

Nói vậy Hắn mới quay ra nhìn kĩ 2 người này đúng là ko nói ko để ý nói rồi mới thấy Nó và Jun có màu tóc và mắt y hệt nhau rất đặc biệt,ngoài 2 thứ ấy ra nhìn mặt Jun cũng thoáng nét giống Nó

-hai người chẳng lẽ..._Hắn

-còn chẳng lẽ gì nữa đúng là những gì cậu nghĩ họ là anh em họ _Jesica mỉm cười khoác lấy tay Jun nói_xin giới thiệu lại cho cậu biết đây là Lê Hoàng Bảo Nguyên hay cậu biết đến là Jun cũng là anh họ của Bảo Nam,là người yêu của tôi ko phải của Bảo Nam

-nhưng mà cô cũng nhận mk là em họ cậu ta mà

-này quá đáng nha dù gì bảo bối cũng là em gái tôi cậu phải chăng nên kêu tôi 1 tiếng anh vợ chứ nhỉ,làm gì mà cứ cậu này cậu nọ tôi hơn tuổi cậu đấy_Jun làm vẻ mặt ko hài lòng

-anh cái con khỉ cậu lừa tôi còn chưa tính sổ đâu nhé_Hắn trừng mắt nhìn Jun_mà anh hơn tuổi tôi sao học chung vs tôi cả Jesica cũng thế à?

-lại câu này các anh thông đồng nhau hỏi đấy à_Anh Thư

-đk rồi để em nói lại 1 lần nữa Jun,Jesica hay bọn em đều đã có bằng đại học từ lúc 15t rồi lên học lớp nào cũng như nhau cả thôi,vấn đề tuổi tác thì Jun 18,Jesica 17 bằng các anh_Đan Quỳnh

-ngoài người trong gia tộc Lê Hoàng ra còn có người khác có màu tóc vs màu mắt này ko vậy tại anh thấy hiệu trưởng Bảo Khánh Bảo Nam hay Jun đều màu mắt này_Hắn thắc mắc

-trời mấy người thật là tâm linh tương thông mà_Anh Thư_hai thứ này gọi là đặc trưng của gia tộc Lê Hoàng ngoài gia tộc ko có đk màu tóc tự nhiên hay màu mắt trong như thế này đâu còn nếu ngoài gia tộc mà có 2 màu này thì là đeo len vs nhuộm tóc thôi,chúng ta có thể hiểu rằng đây chính là dấu hiệu nhận biết người của gia tộc Lê Hoàng người nào trong gia tộc cũng có màu tóc và mắt như thế này hết.Vs lại tóc của ng trong gia tộc Lê Hoàng rất đặc biệt nếu người trong gia tộc đi nhuộm tóc thì màu nhuộm khó nên nếu có nên thì cũng ko giữ đk lâu,hehe rất đặc biệt phải ko?

-đúng là đặc biệt thật_Hắn gật gù hâm mộ

-tất nhiên mới đầu nghe em cũng hâm mộ muốn chết luôn,thế nên mới bám lấy Bảo Khánh và đánh dấu chủ quyền vì em muốn con em sau này cũng thế haha_Khánh Nhi ôm tay Bảo Khánh vênh mặt lên nói ko thèm để ý ai kia đứng bên cạnh mà mặt đỏ lên tận tai

-haha_mọi người bật cười đúng là đáng yêu mà

-thôi đừng trêu họ nữa đi ăn sáng thôi em đói bụng_Nó biết làm em gái ngoan kịp thời đứng ra giải cứu anh hai

-đi thôi_Hắn nắm tay Nó đi về phía nhà ăn

-chúng ta ko thể nào chia cắt đk họ_Anh Thư nhìn cảnh tượng trước mắt cảm thán nói

-đúng vậy chúng ta ko thể nào chen ngang đk_Jesica nhìn màu hồng vây quanh hai người

-haizzzz_tất cả đồng loạt thở dài,Bảo Khánh tuy ngoài mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng vẫn còn dấy lên lo lắng,anh ko biết là như vậy có ổn ko nữa Khánh Phong còn có Trúc Linh,hiện giờ chưa biết lúc nào cô ta sẽ xuất phá đám,chưa có gì có thể chắc chắn cho tương lai cả và anh cũng có linh cảm xấu sẽ có chuyện gì đó xảy ra nhanh thôi

-Bảo Khánh anh làm gì mà cứ đứng đờ ra 1 chỗ thế nhanh lên_Khánh Nhí quay lại nhìn thấy Bảo khánh vẫn đứng im chỗ cũ ko nhúc nhích vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ

-à_Kéo hồn trở về anh nhanh chóng đi đến cạnh Khánh Nhi_này Khánh Nhi sao anh có linh cảm là mọi chuyện bây giờ chỉ để chuẩn bị cho 1 cơn bão tố sắp xảy ra vậy,em có cảm thấy vậy ko?

-em cũng ko biết nữa,tùy việc mà ứng phó vậy.Đối vs em luôn đặt Bảo Nam lên hàng đầu mọi chuyện khác nếu ko liên quan đến nó thì thôi nhưng nếu có thì luôn vì lợi ích của nó mà làm,em cũng muốn thấy nó hạnh phúc chứ ko phải như 3 năm trước đây tự trách bản thân mk

-có lẽ nên làm theo em vậy

Tạm gác tất cả sang một bên,hiện giờ bọn nó cùng bọn hắn đi chơi thỏa thích cũng làm tăng thêm tình cảm của các cặp đôi lên rất nhiều,bọn nó hiểu nhau nhiều hơn càng thêm cảm xúc mãnh liệt.Nhưng rồi mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp như thế hay có biến cố xảy ra?đây chỉ là dấu hiệu trước khi phong ba nổi lên chăng?