Tứ Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tứ Công Tử Tinh Quái

Chương 26: Hắn thay đổi



Lúc Nó và Hắn đến nơi thì cũng đã gần tối rồi,vừa đến nơi đã nghe mắng

-2 người vừa đi vừa ngủ hay sao mà chậm như rùa thế hả?_Anh Thư chống lạnh mắng té tát

-sorry có một vài sự cố thôi mà

-gặp sự cố?hừ tao nghĩ mày lười ko chịu dậy sớm thì có

-nói trúng phóc luôn_Hắn thì thầm nói xong nhận ngay đk ánh mắt giết ng của Nó

-thôi mà tao vừa đến mày phải cho tao nghỉ chứ,tao sẽ ở đâu tao muốn đi ngủ

-vâng xin trịnh trọng thông báo cho mày biết chúng ta có 10 người thì trong đó ko hiểu thế nào mà chỉ có thuê đk 5 phòng,lại còn phát sinh ra 1 vấn đề đó là Bảo Khánh nhất quyết đòi ở cùng và Khánh Nhi,Anh Quân lại đòi ở vs Đan Quỳnh mới đầu Đan Quỳnh ko chịu nhưng sau nhiều lần áp chế cùng dụ dỗ thì Anh Quân đã thành công ,Jun cùng Jesica muốn chung 1 phòng vậy nên chúng ta chỉ còn 2 phòng mà thẻ phòng đang nằm trên tay Nhật Minh và Khánh Phong_Anh Thư luyến thoắng nói

-vậy dễ thôi tao mày 1 phòng còn 2 người kia 1 phòng_Nó thản nhiên nói đi đến trước mặt Nhật Minh xòe tay_đưa thẻ phòng đây cho em,em muốn anh đưa trên tinh thần tự nguyện ko thích cưỡng chế

-nhưng anh muốn ở cùng vs honey của anh_Nhật Minh mặt đáng thương nói

-mày muốn ở cùng Nhật Minh?_Nó quay đầu hỏi Anh Thư thấy cô e thẹn gật đầu_thôi đk rồi để em đi thuê thêm phòng

-nhưng khách sạn hết phòng rồi còn đâu_Khánh Nhi

-thôi đk rồi để tao đi thuê khách sạn khác vậy

-các khách sạn quanh đây đều cháy phòng rồi cái gần nhất cũng cách đây tận 5 km _Bảo Khánh lắc đầu

-haiz thôi em sẽ ở vs Jesica,Jun anh qua ở vs Khánh Phong đi

-đâu có đk chị muốn ở cùng anh họ cơ_Jesica ôm lấy tay Jun

-vậy_Nó đảo mắt tính toán_hai cho em mượn xe đi

-em lấy xe lm gì định đi 5km để thuê phòng_đưa chìa khóa cho Nó mà lòng Bảo Khánh dấy lên nghi ngờ

-đâu có_Nó nhận chìa khóa_chỉ là em muốn về nhà thôi,em sẽ đk ở 1 mk suốt cả tuần mà ko lo bị mấy con tiểu quỷ kia quấy dày haha

"biết ngay mà"_8 người đều ko hẹn mà đồng suy nghĩ

-hành lý của em thì nhờ mọi người mang về,còn nữa chúc đi chơi vui vẻ haha_tung tăng đi về phía thang máy

Mọi người trơ mắt nhìn Nó đi đến khi Nó bước vào thang máy rồi mới tỉnh lại

-Khánh Phong Bảo nam giao cho mày nếu mà em ấy về mất thì mày đừng có hối hận đấy_Bảo Khánh nói rồi ôm Khánh Nhi đi

Những người khác cũng lần lượt đi rồi để lại cho Hắn lời đe dọa

Gì chứ?Hắn là ai chứ?là Hoàng Gia Khánh Phong đấy hắn mà phải sợ những lời đe dọa trẻ con ấy á?Hắn khó chịu quay về phòng nhưng rồi đột nhiên quay lại về phía thang máy

Còn Nó đang hí hửng có thể suốt 1 tuần chăm sóc anh ba của Nó mà ko sợ bị ai quấy dày thì đột nhiên có 1 bàn tay chắn ngang hoạt động của thang máy.Định thần lại thì thấy hắn bước vào,vừa bước vào lập tức nhiệt độ trong thang máy giảm nhanh đến chóng mặt

-anh muốn đi đâu thì qua ên cạnh mà đi vào chung vs tôi làm gì,anh có làm sao thì cũng đừng vác cái bộ mặt đấy đến để cho tôi thấy...á anh làm gì thế thả tôi xuống_Nó đang nói thì đột nhiên bị Hắn bế ngang lên,ko thèm nói lời nào bế thẳng vào phòng để lại lời đe dọa

-nếu cô giám bước ra khỏi phòng thì tôi lập tức hôn cô

-anh.._Nó ấm ức nhưng cũng chẳng dám bước ra chỉ có thể ngồi trong phòng lẩm bẩm

Cuối cùng Nó vs Hắn cũng ở 1 phòng Sau khi mọi người nên phòng sắp xếp ổn thỏa cuối cùng tập trung ở sảnh của khách sạn,chia từng nhóm 1 đi ăn tối,Nó xuống đến sảnh thì lập tức phi vào ôm cánh tay Jun làm nũng-anh Jun à cho em ăn kem đi,em muốn ăn kem

-đk rồi chỉ cần em ăn xong cơm tối là anh lập tức đi mua cho em kem socola cho em

-nhưng em muốn ăn ngay cơ,đợi đến lúc đó thì hết ngon luôn rồi

-em ăn...

-cô ăn bây giờ thì chút nữa ăn cơm kiểu gì_Jun chưa nói hết câu Hắn đã chen miệng vào nói

-liên quan gì đến anh_Nó lườm Hắn rồi quay về phía Jun trưng ra bản mặt cún con vì Nó biết chưa ai có thể chịu đựng đk khuôn mặt này của Nó ít nhất jun còn chưa tu luyện thành_cho em ăn đi mà

-bảo bối ngoan nha để chút nữa đk ko?_anh dằn lòng thậm chí quay mặt đi để ko nhìn thấy khuôn mặt cún con của Nó

-đi mà anh Junnnnnnnnnnn_mắt long lanh đáng yêu chết người

-ách,haizzzzz thôi đk rồi chỉ cho em ăn 1 chút thôi,nhưng nếu bị làm sao thì 3 tháng ko kem ko đồ ăn vặt_cuối cùng Jun cũng đầu hàng trước khuôn mặt này aizzzzzz

-yes sir_Nó chào như quân đội nhưng trong mắt tràn đầy tia đắc thắng khiến cho mọi ng bất lực

-haha đồng ý ngay từ đầu thì có phải đỡ bị nội thương ko_Jesica vừa cười vừa huých Jun

-anh cũng đâu muốn ai nói anh yêu bảo bối như vậy chứ_Jun đang tràn ngập trong thất vọng cũng ko quên khích đểu hắn 1 câu

Ngoài mặt Hắn nhìn thì rất lạnh lùng nhưng trong lòng đang kêu gào:"đâu cần phải nói ra thì cũng biết tình yêu của cậu lớn như thế nào nhưng nhìn Bảo Nam đi xem cô ấy có thèm để ý đến tình cảm của cậu ko?hay là đang để ý đến kem chút nữa đk ăn?"tuy mặt lạnh nhưng vẫn ko hiểu sao vẫn mở miệng quan tâm

-ko đk ăn bây giờ chuẩn bị ăn cơm tối rồi đang đói bụng ăn kem đau bụng đấy

-liên quan gì đến anh chứ ăn có 1 chút thôi có làm sao đâu

-cấm cãi,nếu để tôi thấy cô ăn thì thử xem_Hắn đe dọa

-tôi cứ ăn đấy anh làm gì tôi_Nó vênh mặt lên thách thức

-nếu cô ko nghe lời thì những gì tôi làm sáng nay để kêu cô dậy tôi ko ngại làm thêm lần nữa đâu_Hắn thì thầm vào tai Nó

nghe Hắn nói mà bất giác mặt Nó đỏ lên lắp bắp

-anh...tôi cấm anh ko đk làm như thế nếu...nếu ko tôi...tôi tôi ko ăn nữa là đk chứ gì.Hư_Nó quay mặt đi về phía nhà ăn chữa ngại

-woa,lần đầu tiên trong lịch sử Bảo nam công chúa băng của chúng ta nghe lời ng ngoài,Khánh Phong chỉ bí quyết đi_Anh Thư ngạc nhiên nhìn hắn đầy ngưỡng mộ

Hắn ko trả lời chỉ nhếch miệng cười rồi đi theo sau Nó làm mọi người choáng tập 2

-trời ơi nụ cười hiếm hoi của hoàng tử lạnh lùng cuối cùng cũng nở có phải tao đang nằm mơ ko,Anh Quân véo thì phát_Nhật Minh

theo yêu cầu chẳng có chút lương tay nào Anh Quân véo mạnh vào tay Nhật Minh khiến cậu kêu oai oái

-aida đau ko phải mày điên à véo mạnh thế_xoa mu tay chỗ Anh Quân vừa véo

-tao chỉ làm theo yêu cầu thôi mà_Anh Quân nhún vai thản nhiên

-mày....

-hai người thôi đi có đi ăn cơm ko hay đứng đấy cãi nhau_Đan Quỳnh lườn 2 ng

-đk rồi_2 ng nhanh chóng đi theo mọi ng vào nhà ăn