Tứ Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tứ Công Tử Tinh Quái

Chương 17: Thi đấu



Ngày mà mọi ng mong đợi cuối cùng đã đến.Ngày 50 năm thành lập Queen và cũng là ngày bọn nó cùng thi đấu vs Nhóm của Ánh-ê mày tao nghe nói là ban giám khảo sẽ là vợ chồng chủ tịch Lê Hoàng,vợ chồng chủ tịch Hoàng Gia và Lê lão gia vs hiệu trưởng đấy_h/s1

-thế thì có phải lợi quá cho lớp 11A1 ko?toàn ng nhà cả_h/s2

-tao ko nghĩ thế đâu mấy ng này nổi tiếng là công bằng sẽ ko thiên vị đâu_h/s3(t/g:chưa chắc vậy à nha)

_____________________________dải ngăn cách thời gian______________________________________

-chào mừng mọi ng đã đến tham gia buổi lễ hội của Queen ngày hôm nay.Tôi xin mời hiệu trưởng Lê Hoàng Bảo Kiệt lên phát biểu để khai mạc _t.iếng MC vang lên làm cho cả hội trường xôn xao

-hiệu trưởng tưởng là ko bao giờ ra mặt chứ sao hôm nay lại bất ngờ xuất hiện vậy?_h/s nam

-mong hiệu trưởng là một ng dễ tính và đẹp trai_h/s nữ mơ màng

-chập ak mày thấy có ai lm hiệu trưởng mà trẻ đẹp lại dễ tính ko mơ mộng quá

bla....bla....bla

Bảo Kiệt đang đứng bên trong đầu ko ngừng bốc khói nghi ngút.Bọn Nó đứng bên cạnh cứ tủm tỉm cười khiến cho anh tức thêm

-tới lượt anh kìa ra đi ko lại khiến cho ng ta hiểu lầm hơn là 1 ông hiệu trưởng xấu trai khó tính đấy.Đúng là anh em đẹp trai ngời ngời thế này mà kêu là ông già,ai bảo kiêu lắm cơ ko chịu gặp mọi ng để hiểu lầm

Nói rồi Nó thẳng chân đá anh ra ngoài

Vừa ló mặt ra cả hội trường ồ lên tất cả cùng có chung 1 câu hỏi trong đầu"đây là hiệu trưởng sao?"

-xin hỏi bạn học sinh này lên đây có việc gì ko?_MC hỏi

Câu hỏi ngây thơ nhưng lại khiến cho núi lửa Bảo Kiệt phun trào,láo thật đường đường hiệu trưởng cao quý mà lại bị coi là h/s có tức ko chứ(t/g:chỉ tại anh trẻ quá thôi)

-tôi ko phải là h/s_lạnh lùng

-vậy là giáo viên mới?

-ko_vẫn lạnh lùng có thêm bực mk

-vậy anh đây là...._thắc mắc

-hiệu trưởng

-HẢ???????

MC thì tròn mắt ngạc nhiên,nữ sinh thì gào hét như đám thú sổng chuồng

-hôm nay là 1 sự kiện đặc biệt đối vs Queen.Nhân dịp sự kiện này nhà trường tổ chức 1 cuộc thi bla..bla...bla

Trong lúc Bảo Kiệt đang phát biểu thì ngoài cổng trường 2 chiếc xe BMW cùng dừng lại bước xuống từ 2 chiếc xe là 2 ng phụ nữ nhìn rất kiều diễm,2 ng đàn ông thì sang trọng nghiêm túc.Từ họ toát lên vẻ quý phái.Khi họ nhìn thấy nhau trên khuôn mặt liền có những biểu hiện đầu tiên là bàng hoàng sau đó là ngạc nhiên cuối cùng là 2 ng phụ nữ ôm chầm lấy nhau vui mừng,2 ng đàn ông thì cười rồi bắt tay nhau

-Mỹ Chi/Hương Dung tớ nhớ cậu quá đi mất

-Bảo Hùng/Thiên Đăng chào cậu

-dạo này cậu thế nào lấy chồng rồi là quên hết bạn bè chẳng gọi điện thường xuyên cho tớ gì cả.Lm tớ nhớ cậu muốn chết luôn_bà Mỹ Chi hỏi

-hìhì mk vẫn khỏe,tại bận quá lên quên.Các cậu đến đây có việc gì vậy?

-mk đến để lm ban giám khảo theo lời mời của hiệu trưởng tiện thể thăm các bảo bối của mk luôn chúng học trường này.Còn cậu?

-mk cũng đến đây để lm ban giám khảo trùng hợp là con mk cũng học ở đây

-chúng ta vào thôi trễ giờ rồi_hai ông chồng lên tiếng,nếu để 2 bà tám thì chắc đến sang năm mới xong mất


Quay lại phía hội trường

-thành phần ban giám khảo sẽ là ông Lê Hoàng Bảo Thái(Lê Lão Gia_ông nội nó).Ông Lê Hoàng Bảo Hùng(chủ tịch Lê Hoàng_papa Nó),bà Dương Hà Mỹ Chi(mama Nó).Ông Hoàng Gia Thiên Đăng(chủ tịch Hoàng Thị_papa Hắn),bà Vũ Nhật Hương Dung(mama Hắn).Cuối cùng là hiệu trưởng Lê Hoàng Bảo Kiệt

MC dứt lời cả hội trường liền vang lên tiếng vỗ tay cùng những lời trầm trồ

-oa nhìn họ trẻ quá

-uk nhìn cứ như mới 30 chứ ko phải là đã ngoài 40 rồi

bla...bla

-chúng ta sẽ bắt đầu bằng phần thi trả lời câu hỏi,mời các đội cử ra 2 thành viên để hoàn thành phần thi_Mc lên tiếng cắt ngang những tiếng ồn ào

các thành viên của các đội thi lên hết MC phổ biến luật thi

-phần thi sẽ có 100 câu hỏi,mỗi câu trả lời đúng sẽ tương ứng vs số điểm mà đội thi nhận đk mọi ng có 20 phút để hoàn thành phần thi.20 phút bắt đầu

MC nói xong thì các đội lao vào việc trả lời câu hỏi nhưng đội của lớp 11A1 lại ngồi chơi nói chuyện như đang ở trong công viên chẳng chuyên tâm gì đến câu hỏi khiến cho h/s của lớp lo lắng

-họ ko làm ak?_h/s nam 11A1

-chắc câu hỏi khó quá nên ko biết lm chứ gì_h/s lớp khác nhìn Khánh Nhi tỏ khinh bỉ

-điên ak có anh Bảo Khánh trên đó thì lo gì câu hỏi nhưng tao sợ con nhỏ Khánh Nhi nó dụ dỗ ảnh lm ảnh ko tập trung vào câu hỏi_h/s nữ 11A1

-thời gian còn có 1 phút lm sao bây giờ_sự lo lắng càng ngày càng tăng.Mọi ng đưa mắt nhìn lên phía của đội lớp 11A1 thì lại thấy Khánh Nhi bắt đầu chú ý vào câu hỏi đưa tay lên lm 1 vài thao tác đơn giản còn Bảo Khánh ngồi cạnh nhàn hạ

-thời gian trả lời câu hỏi đã hết xin các đội dừng tay.Chúng ta sẽ xem kết quả

Lớp 11A1_100 câu trả lời đúng

Lớp 11A3_97 câu trả lời đúng

Lớp 10B4_90 câu trả lời đúng

-CÁI GÌ???????

Cả hội trường hét lên ngạc nhiên

-họ lm xong nhanh vậy,lúc nãy Khánh Nhi chỉ lướt qua 1 chút thôi mà_h/s 11A1

-chỉ là may mắn thôi,sẽ ko có lần sau đâu_Trang Anh tức giận

-dù là may mắn thì cũng chính xác tất cả,hơn mấy ng đk có 97 câu_Khánh Nhi chọc tức thêm