Thông tin truyện

Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Bạn có tin vào thần linh? Bạn có tin vào những phép màu? Bạn có tin vào những câu chuyện viễn tưởng mà bạn đã đọc? Người ta quan niệm rằng, vũ trụ này không phải tự nhiên mà có. Mà nó là sự kết hợp cai trị của các vị thần linh. Tất cả những người sống trên thế giới này đều chỉ là một quân cờ để củng cố địa vị và sức mạnh của các vị thần. Tất cả mọi thứ, làm sao có thể thoát ra khỏi bàn tay quyền lực? Sức mạnh của các vị thần là rất lớn, không ai có thể kháng cự được. Vạn vật đều thuận theo sự sắp đặt của thần linh. Nhưng riêng một người lại là ngoại lệ! Hắn không nghe theo sự sắp xếp để lợi dụng đó của họ.


Hắn muốn vùng lên, muốn đứng vững trên đôi chân của mình. Chẳng phải người xưa có câu: có công mài sắt, có ngày nên kim đó thôi? Chỉ cần kiên trì bền bỉ, ắt sẽ thành công. Nhưng thật không may, sự vùng lên phản kháng này của hắn lại khiến cho các vị thần nổi giận, muốn diệt trừ. Họ không cho phép ai ngáng chân họ, bất kì ai cũng không thể! Nói gì tới việc hắn chỉ là một người phàm không có tài cán gì? Nhất định, hắn sẽ không thể nào sống yên ổn được! 

Bình luận truyện