Thông tin truyện

Tu La Đan Thần

Tu La Đan Thần
Đánh giá: 6.0/10 từ 1 lượt

Thiên đao ma thần Tần Dương,thời thiếu niên hoang phế cùng cuộc sống tăm tối,vào năm 30 tuổi có một ngày gặp được kì ngộ nhận được Thôn Thiên Đế Vương Thụ sau đó trở thành võ hồn của hắn, từ đó bước lên nghịch thiên chi lộ. 50 tuổi thành hoàng,70 thành đế,khi tới trăm tuổi vì tiên lộ tiến vào tinh không đại thế giới. Tại đây hắn đại phóng kì quang,một chuôi thiên ma đao trảm tận bách tộc thiên kiêu.Chỉ trong ngàn năm tu luyện đã trở thành bán bộ chúa tể. Chỉ có điều nếu muốn trở thành tinh không chúa tể ........thực sự rất khó.


Tần Dương đạo tâm có khiếm khuyết,tâm ma rất nhiều. Khi đó đúng lúc luân hồi thánh chung xuất hiện khiến vô số cường giả tranh đoạt,cuối cùng chỉ còn lại 10 đỉnh tiêm cường giả có tư cách sử dụng luân hồi thánh chung. Thế nhưng đời không như mơ,sau khi nghiên cứu luân hồi thánh chung thì 9 cường giả còn lại đều thất vọng mà buông tha bởi vì nó có một khuyết điểm chết người. Cho dù là tinh không chúa tể,nếu muốn gõ vang luân hồi thánh chung cũng phải thiêu đốt đại bộ phận tinh huyết và linh hồn,hơn nữa tỉ lệ thành công cũng không vượt quá một thành!


Trong khi 9 gia hỏa còn lại cũng cho cho rằng Tần Dương sẽ nhanh chóng bỏ cuộc thì hắn lại hành động đi ngược lại với suy đoán của mọi người.Máu huyết và linh hồn toàn bộ thiêu đốt,hắn muốn đánh liều một lần,một lần cuối cùng trong đời. Đường Băng Nguyệt lại là công chúa của Thiên Đường Đế Quốc,từ nhỏ đã đính hôn cùng Tần Dương.


Bình luận truyện