Tứ Đại Học Đường

Chương 45: Hẹn ước



2 vợ chồng đút nhanh lên còn đi về, xe có sẵn rồi bây giờ là 4:00am rồi đó tôi muốn được ngủ _ Thiên Nghị vừa cằn nhằn vừa vươn vai

Trích chap 44

- --------

Mọi người ra xe trước đi, tụi tôi ra ngay _ Hắn nói xong liền đi phụ Evin và nó thu dọn hành lí

5:00am cả đám mới trở về resort, thành phố cũng đã mở kha khá cửa hàng để chào đón ngày mới, vừa về đến phòng đứa nào đứa nấy cũng lăn ra giường ngủ như chết, quả nhiên đây là lần đầu tiên trong cuộc đời chúng nó thấy mệt mỏi và bất lực như vậy, chẳng biết câu chuyện về Emily đã khép lại trả cho chúng nó sự bình yên hay chưa, hay còn câu chuyện kì thú nào ở phía sau sẽ khiến cho tình cảm của chúng nó bị rạn nứt

- --------

8:00am tại sân bay Nội Bài Hà Nội Việt Nam

Chúng nó kéo lê vali đi soát vé rồi bắt 1 chiếc taxi trở về nhà nghỉ ngơi, đứa nào đứa nấy cũng mệt lả vừa nhìn thấy giường liền nằm vật ra chẳng thèm quan tâm đến bất cứ ai

Ngủ 1 giấc thật sâu thì nó là người đầu tiên thức dậy trong căn biệt thự của nó và hắn, hiện tại đã là 5:00pm ( chiều) nó mệt mỏi đi rửa mặt rồi cầm lấy em Kumamon lăn ra ghế sofa trong căn phòng của nó và hắn nằm nhắn tin cho lũ bạn

- -------- Nội dung tin nhắn ---------

Lũ chúng mày dậy chưa? - Nó

Rồi - Băng

Có gì không mày? - Alie hỏi

Đi đâu ăn không? - Nó

Emmy đã thêm Kiều Anh và Tiểu Tuyền vào nhóm

Annyeong - Ngạo Kiều ( Kiều Anh)

Nhóm gì đây? - Thiên Nghị ( Tiểu Tuyền)

Chúng mày quan tâm ba cái chuyện linh tinh đó làm gì? Đi ăn không? - Nó

Đi liền, đợi tao tắm với thay đồ đã - Thiên Nghị

Mấy ông kia thì sao? - Alie

Bây giờ rủ - Nó

Em rủ ông Henry cho - Emmy

Mày rủ cả Evin với chị Kelly nữa - Nó

Có con đó tao không đi - Alie

Thôi mà 2 chị em bà phiền phức thật - Ngạo Kiều

Tao nói trước có Kelly tao không đi đâu hết - Alie

Vậy phải làm sao? Tao rủ cả anh Leo mà - Nó

Kệ chúng mày muốn đi đâu thì đi - Alie

Vậy không rủ bả nữa là được - Emmy

Vậy tao rủ Joy - Alie

Tao kêu Ken - Băng

WHAT THE FUCK - Cả lũ đồng thanh nhắn

Sao? - Băng

Lần đầu tiên thấy Băng tỷ rủ người ta đó? - Emmy

Chẳng lẽ? ? - Thiên Nghị

Băng tỷ phải chăng đã có tình cửm với Ken? - Ngạo Kiều

Chìn chá? - Nó

Là do chúng mày suy nghĩ nhiều thôi - Băng

Thôi đừng nói nhiều nữa, tắm rồi thay đồ đi, hẹn nhau 7:00pm ở BBQ - Nó

Ok - Cả lũ đồng thanh rồi off đi tắm

Nó vứt em Kumamon ở sofa rồi lấy quần áo đi ra phòng tắm

Hắn nằm ở đó chờ tiếng đóng cửa vang lên liền lôi điện thoại ra nhắn tin nhóm cho mấy thằng bạn

- ------- Nội dung tin nhắn ---------

Mấy bả rủ tụi mình đi ăn kìa - Hắn

Tao cũng mới nhận được tin nhắn từ Alie - Joy
Annyeong mấy ca, dậy cả rồi sao? - Emmy

Cái gì mà ồn ào vậy? Muốn nói chuyện thì nhắn tin riêng đi, cứ 2 phút ting ting làm sao em ngủ? - Evin

2 cái đứa này chuyện người lớn xía vô làm gì? - Ken

Còn Evin nữa giờ này mà ngủ cái gì? Dậy, đi ăn cùng mọi người - Hắn

Cho em ngủ đi giờ này thì ăn uống cái gì cơ chứ? - Evin

Nghe đồn là ăn BBQ đó - Emmy

Thật á? Mọi người chờ chút em tắm thay quần áo rồi cùng đi - Evin

Trời trời coi bả kìa, nhắc tới ăn cái là tươm tướp liền - Joy

Tao muốn làm gì đó bất ngờ cho Min - Hắn

Chộ ôi anh biết hối cãi rồi đó hả? - Emmy

Mày có tin tao giết mày luôn không? - Hắn

Chắc em sợ à nha, nè Hắc Thần ca nếu anh còn dám mạnh miệng xỉa xói em thêm câu nào nữa thì đừng trách tại sao anh không những không làm được điều bất ngờ cho chị Min mà còn bị chị ấy hận suốt đời luôn đó - Emmy

Thôi, thôi tao biết sợ mày rồi, có kế gì nói đi rồi tao bao - Hắn

Biết điều đó, nếu anh nghe lời em ngay từ đầu thì bây giờ đâu phải nhục nhã như vậy - Emmy

Nếu không vì Henry là tao đã băm mày ra rồi đó Emmy - Hắn

Rồi, rồi không đùa với anh nữa, bây giờ nghe theo em nè...... - Emmy

- ---------- Hiện tại ----------

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó hắn quyết định hợp tác với Emmy và mấy thằng bạn lên kế hoạch để làm 1 cái gì đó bất ngờ cho nó

Đúng như kế hoạch đã hẹn từ trước thì 7:00pm cả lũ có mặt ở nhà hàng BBQ, mấy chiếc xe BMW và Limousine vừa dừng lại ở bên đường liền thu hút rất nhiều cái nhìn của

Chào mừng quý khách đã đến với nhà hàng của chúng tôi - Anh bảo vệ lịch sự chạy ra mở cửa xe cho bọn nó và bọn hắn

Bước xuống xe trước cái nhìn ngưỡng mộ của các quan khách, tiếng xì xào bàn tán có tốt có xấu vang lên đều đều, tuy nhiên bọn nó và bọn hắn cũng chẳng để tâm lắm mà đi thẳng vào trong nhà hàng

Bọn hắn và bọn nó tìm lấy 1 cái bàn trống đủ cho cả đám ngồi và là nơi lý tưởng nhất để ngắm cảnh ngoài thành phố và cũng yên tĩnh đến mức ko bị ai làm phiền và soi mói

Cũng giống như dự tính với món quá mà hắn đã chuẩn bị thì hôm nay hắn quyết định sẽ là người đi lấy đồ ăn cho cả bọn, 3 thằng bạn thì rủ nhau đi vệ sinh tập thể, Emmy và Evin thì nói đi ra ngoài mua chút đồ, để lại nó và 4 con bạn, 1 lúc không lâu sau chuông điện thoại của Ngạo Kiều reo lên, cô nàng bắt máy thì phát hiện đầu dây bên kia là Ken, cậu gọi với vỏn vẹn vài dòng chữ là " Alie, Băng và Thiên Nghị cùng Ngạo Kiều giả vờ ra ngoài mua đồ để lại Min 1 mình, Kevin có bất ngờ muốn dành tặng cho Min " sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy Ngạo Kiều nhanh chóng kéo 3 con bạn đi ra ngoài, nó ngồi ở lại thẫn thờ nhìn theo đám bạn lần lượt kéo nhau đi hết bỏ lại nó 1 mình, khoảng 1 lúc không lâu sau có mấy nhân viên đi ra ghé tai các vị khách khác trong nhà hàng nói nhỏ gì đó rồi họ cũng lũ lượt rời đi, hiện tại trong nhà hàng chỉ còn nó và mấy cô nhân viên đang bận bịu thu dọn đồ đạc, không gian hiu quạnh khiến nó buồn chán đành móc điện thoại ra lướt facebook

Ánh đèn chập chờn nhập nhòe lúc bật lúc tắt, dần dần liền tắt lịm đi khiến nó khá hốt hoảng, ở phía xa xa có những ánh đèn nhỏ nhắn len lỏi trong bóng tối mà thắp sáng tâm hồn nó

Chiếc bánh sinh nhật lộng lẫy được trang trí bắt mắt, bên trên còn viết " Chúc mừng năm mới ", Emmy đẩy xe bánh kem đến trước mặt nó, đặt nhẹ bánh lên bàn rồi thủ thỉ nhỏ vào tai nó

Chị ước đi - Emmy nói ngắn gọn

Nhưng....nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật của tao? - Nó thắc mắc

Thì chị cứ ước đi, đâu có luật cứ phải sinh nhật thì mới được ăn bánh kem đâu chứ? - Emmy cãi cùn

Chúng mày lại định bày trò gì đây? - Nó nghi hoặc

Thì chị cứ ước đi rồi sẽ biết - Emmy cười tươi để lộ ra cái răng khểnh

Ừm - Nó gật đầu cho qua rồi nhắm mắt chắp tay ước, lúc mở mắt nó giật mình vì thấy hắn trong bộ đồ vet lịch sự cầm bó hoa hồng đứng ở đối diện nó đang nở nụ cười tươi, Emmy ở bên cạnh cũng biến mất, những ngọn lửa dần biến mất thay vào đó là ánh đèn của nhà hàng được bừng sáng, mọi thứ vừa được nhìn thấy rõ nó lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy trên bàn đã được bày biện gần chục món ăn toàn là sơn hào hải vị đắt tiền

Nó hạnh phúc đến mức chỉ biết nhìn hắn cười tủm tỉm, phải đến 1 lúc sau thì nó mới chịu lên tiếng " Hóa ra mấy người có sắp đặt sao? Hèn gì con Emmy và Evin cứ ép tôi phải mặc váy đẹp "

Em bất ngờ chứ? - Hắn cười mỉm

Chắc chắn rồi - Nó nghiêng nhẹ đầu đáp lại hắn bằng 1 nụ cười khác

Vậy còn chần chờ gì mà không về làm dâu chính thức của nhà anh? - Hắn hỏi

Từ lâu em đã luôn là người 1 nhà của anh rồi _ Nó cười mỉm

Xin lỗi vì đã luôn mang cho em nhiều tổn thương, nhưng anh hứa từ giây phút này trở đi anh sẽ không bao giờ làm em phải lo lắng vì mọi người nữa _ Hắn cười ôn nhu đặt tay lên đầu nó xoa nhẹ

Về phía Băng Băng và Ken cả 2 hẹn nhau ở cây cầu bắc qua sông Hồng ở gần quán ăn đó

Ken ở dưới chân cầu chạy vội tìm Băng, cũng may là buổi tối cho nên cầu không đông, giúp cho cả 2 nhìn thấy nhau dễ hơn

Ken vừa chạy đến trước mặt Băng, liền cúi người thở hồng hộc như người thiếu oxi

Có chuyện gì mà gọi tôi ra đây? _ Băng lạnh lùng hỏi

Tôi có chuyện muốn nói _ Ken dần dần hồi phục nhịp thở rồi nghiêm mặt nói

Tôi nghe _ Băng trả lời

Tôi thích bà _ Ken thẳng thắn nói ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt Băng Băng

Cảm ơn vì tình cảm của ông _ Băng cũng chẳng ngại ngùng đáp lời, nói xong cô liền quay lưng bỏ điKen tính gọi với theo nhưng bóng lưng Băng càng đi xa cậu lại càng thất vọng, tâm trạng trùng xuống khiến cậu buồn bã, 2 tai cậu ù ù chẳng nghe được gì nữa, tưởng như ông trời đã cướp đi sự sống của cậu thì giọng nói ngọt ngào ấm áp của Băng vang lên ở phía xa đưa cậu về hiện thực

Còn ngồi đực ở đó sao? Đã tỏ tình rồi thì phải biết theo đuổi quan tâm bạn gái mình đi chứ, bộ ông không tính ra mắt gia đình tôi hay sao? _ Băng Băng tuy không quay đầu nhìn Ken nhưng cậu cũng đủ để hiểu rằng khuôn mặt của cô nàng hiện tại rất hạnh phúc

Ken mừng rỡ nhảy cẫng lên chạy đến bế thốc Băng Băng khiến cô nàng bị bất ngờ, mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên nhưng sau đó liền vui vẻ xì xào bàn tán rằng " Thanh xuân mà ai mà chẳng có tình yêu, cứ để chúng nó vui vẻ 1 chút sau này sẽ còn nhiều điều thú vị "

- ----------

Ở 1 diễn biến khác Alie và Joy thì rue nhau đi uống cafe, vì có 2 người ở 1 chỗ cho nên không gian hơi bị gượng ép, ngồi cả buổi trời Joy mới lấy hết can đảm để bắt chuyện trước

À...thì ừm...bà...tôi _ Joy lắp bắp mãi không biết bắt chuyện làm sao

Ông muốn nói gì thì nói đi? _ Alie bồn chồn trước sự lắp bắp của Joy

Tôi....thì bà có muốn về ra mắt gia đình tôi không? _ Joy hỏi

Hả!!? _ Alie ngơ ngác nhìn anh chàng

À...không ý tôi là bà có muốn gặp ba mẹ tôi không? _ Joy gãi đầu nói

Gặp ba mẹ ông để làm gì? _ Alie nhún vai nói

Thì...thì bà cứ nghe tôi đi _ Joy nói

Tôi bận nhiều việc lắm không đi được đâu _ Alie hất mặt tự cao

Joy định nói thêm gì đó nhưng điện thoại rung chuông, cậu chau mày chửi thầm trong lòng vì đang nói chuyện mà lại bị người ta phá đám, lúc nhấc máy lên thì mới biết là mẹ cậu gọi

Alo mẹ ạ? _ Joy nói

" Con đang ở đâu đấy? Mai ba mẹ về nước phải dẫn người yêu ra mắt ba mẹ đó "

Dạ con biết rồi, bạn gái con đang ở cạnh con mà mẹ _ Joy khổ sở trả lời

" Đâu đưa mẹ nói chuyện "

Gì vậy mẹ? Mai mẹ về rồi mẹ gặp bạn gái con sau cũng được mà? _ Joy

" Mẹ muốn gặp nó luôn, đưa điện thoại cho bạn gái con đi "

Joy bất lực đưa điện thoại sang chỗ Alie khiến cô nàng có chút ngạc nhiên

Nghe đi _ Joy nói

What? _ Alie ngơ ngác chỉ tay vào mình rồi cầm lấy điện thoại trên tay Joy bật loa ngoài cho cả 2 cùng nghe

Dạ alo ạ? _ Alie lễ phép nói

" Cháu là bạn gái Joy sao? Mà sao nghe giọng cháu quen vậy? "

Dạ thì con là Alie đây ạ _ Alie trừng mắt nhìn Joy, đến bây giờ nghe mẹ cậu nói cô mới nhận ra vì sao nãy giờ cậu cứ nài nỉ cô về nhà cậu, hóa ra là phải kiếm đại bạn gái về nhà ra mắt gia đình không thì bị mẹ gả cưới linh tinh

" Hóa ra là tiểu thư Vũ sao? Nếu bạn gái con trai tôi là tiểu thư Vũ thì tôi yên lòng rồi, thằng con trai tôi nghịch ngợm, khù khờ vậy thôi chứ nó biết cách bảo vệ con gái lắm đấy, 2 đứa cứ từ từ tìm hiểu nhau nhé "

Nói xong bà liền cúp máy luôn chẳng để cho Alie và Joy kịp ú ớ

Hóa ra học trưởng của trường lại cũng có ngày thê thảm như thế này _ Alie cười đểu ném cái máy sang bên cạnh Joy

Vậy cô chịu giúp tôi không? _ Joy hỏi

Giúp thì giúp nhưng với điều kiện phải bao tôi 1 chầu ra trò _ Alie hất mặt nói

Chuyện nhỏ, không những bao cô 1 chầu mà bao cô cả đời cũng được _ Joy nói xong liền chồm người tới hôn chụt lên môi Alie, khiến cô nàng vừa sửng sốt vừa khó xử

Anh....anh bị điên sao? _ Alie lắp bắp đẩy Joy ra, cố gắng chùi môi cho sạch khiến anh chàng bật cười

Ngốc quá, nếu tôi không yêu em thì đã không đưa em về ra mắt gia đình _ Joy ôn nhu xoa nhẹ lên đầu Alie rồi đặt lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ

- ---------

Henry ca ca _ Tiếng gọi trong veo của Emmy vang lên

Henry quay đầu lại nhìn xuống người con gái nhỏ bé như cục bông di động ở dưới chân mình trông đến là buồn cười, cậu nhấc bổng Emmy lên đặt cô nhóc lên lan can rồi véo mũi cô mà ôn nhu hỏi

Có chuyện gì? _ Henry hỏi

Hồi bữa ca có hỏi em, em đã ước gì trong sinh nhật đó, ca có muốn biết không? _ Emmy hỏi

Có chứ? _ Henry thắc mắc nhìn cô nhóc

Em đã ước sẽ được làm vợ ca đó _ Emmy nói xong liền cọ mũi mình với mũi Henry

Nghe được câu trả lời thỏa đáng Henry cũng cảm thấy ấm lòng hẳn, cậu ôm chầm lấy cô nhóc nhìn lên bầu trời đầy sao

Cả 4 cặp đôi cùng 1 thời gian, cùng 1 trái tim ấm áp, cùng 1 thành phố, cùng 1 nhịp thở, cùng hẹn ước với nhau rằng sẽ bên nhau trọn đời và mãi mãi về sau

- ------------

End