Tứ Đại Học Đường

Chương 40: Ngày thứ 3 ở Maldives



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cũng đúng ở nhà cô chửi tôi đủ rồi mà nếu ra đường mà chửi nữa thì quả thật là thiên tài rồi _ Hắn tiếp tục trêu chọc miệng không giấu nổi nụ cười tươi

Trích chap 39

-----------

Thật hết nói nổi anh mà _ Nó trừng mắt nói

Đến phòng rồi kìa cô ngốc, muốn chơi tôi sao? Cô còn non lắm _ Hắn nhếch mép cười đểu trước khi đi còn không quên búng nhẹ vào trán nó

Anh....anh _ Nó tức giận đứng dậm chân hập hực ở trong thang máy, khiến nhiều người đi ngang còn tưởng nó có vấn đề, nó nghĩ xấu " Cái tên trời đánh đó, nhất định sẽ có một ngày gặp báo ứng "

Cô còn ở trong đó nghĩ xấu về tôi thì cẩn thận thang máy đóng đó _ Hắn đứng lại nhìn nó cười khẩy

Nó nghe hắn nói liền nhanh chóng chạy ra khỏi thang máy " Tôi đẹp như vậy sẽ không bị phụ lòng đâu "

Cô cứ tự ảo tưởng đi tôi về phòng trước _ Hắn cười khẩy rồi quay gót bỏ đi, nó thấy vậy liền phụng phịu chạy theo hắn về phòng

----------

6:30am mặt trời đã lên cao soi sáng vùng biển xanh thẳm, người người lại tấp nập đi mua sắm và đi lặn biển, chỉ có căn phòng của nó và hắn vẫn đang yên lành say giấc

" Cốc cốc " Tiếng gõ cửa lịch sự vang lên, hắn mệt mỏi day day đôi mắt rồi đứng dậy đi mở cửa

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là Băng Băng, hắn nheo mày lạnh lùng hỏi " Có chuyện gì sao? "

Dậy đi mọi người đang đợi 2 người đó, làm vscn thay đồ xuống canteen ăn sáng rồi đi chơi _ Băng Băng nói ngắn gọn rồi bỏ đi luôn

Hắn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Băng Băng rồi nghĩ xấu " Cái con nhỏ này? Mới sáng sớm đã bày ra cái vẻ mặt lạnh băng như thế là có ý gì? "

Ưm...có chuyện gì sao? _ Nó dụi dụi mắt ngồi dậy hỏi

Bọn họ nói xuống dưới ăn sáng rồi đi mua sắm _ Hắn nghiêng nhẹ đầu nói rồi bỏ vào phòng tắm làm vscn

-----------

15 phút sau 2 đứa nó đi xuống canteen, hôm nay nó quyết định mặc một bộ váy trắng tinh khiết ngắn, mái tóc màu nâu hạt dẻ được thả xõa

chapter content



Về phía Alie thì cô nàng mặc một chiếc váy trắng trễ vai

chapter content



Ngạo Kiều cũng mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết kèm theo đôi giày trắng đế cao

chapter content



Thiên Nghị thì cũng phối áo trễ vai trắng kèm với chân váy trắng

chapter content



Băng Băng thì hôm nay có sự thay đổi tuy vẫn cùng một tông màu đen nhưng thay vào những bộ đồ tẻ nhạt như mọi ngày thì hôm nay cô đã quyết định mặc váy

chapter content



Evin thì mặc một chiếc áo phông trắng phối với chân váy tenis hồng

chapter content



Emmy thì gạt bỏ phong cách cá tính thường ngày của mình thay vào đó cô nhóc quyết định mặc một chiếc áo len cổ chữ V kèm theo chân váy tenis

chapter content



Kelly thì lớn tuổi nhất trong đám con gái nên chọn đồ cũng không hề khó, căn bản thân hình cô cũng đã trưởng thành, mặc cái gì cũng đẹp cho nên hôm nay cô đặc biệt phối đồ để câu mấy anh đẹp trai

chapter content



Về đám con trai thì dễ dàng hơn một chút bắt đầu từ người anh lớn Leo, xét về mặt thời tiết thì hôm nay trời khá là trong xanh đôi lúc mới có vài tia nắng nhẹ chiếu lên những kẽ lá rọi xuống tô màu cho muôn dân ở vùng biển Maldives, chính vì không khí tỏa nhiệt như thế này nên anh chàng quyết định phối đồ sáng để hòa hợp với thiên nhiên

chapter content



Hắn thì ăn mặc với đúng tính cách của mình, tuy bề ngoài toát ra sự băng lãnh và đáng sợ nhưng vẫn là trung tâm cho khối cô nàng nhìn ngắm

chapter content



Joy thì mặc một chiếc sơ mi xanh phối với quần đen dài

chapter content



Ken thì mặc một chiếc áo phông trắng kèm với áo khoác và quần xanh

chapter content



Henry thì dĩ nhiên là phối đồ dễ hơn mấy thằng bạn cơ bản là cậu luôn nghĩ rằng bản thân mình đẹp cho nên dù có gì xảy ra đi nữa thì trong mắt cậu cậu vẫn là người đẹp nhất

chapter content



Tịch Dương thì lại ăn mặc khá giản dị có vẻ cậu cũng muốn lấy lòng nó

chapter content



Wow!! Mỗi lần mấy cô ra biển là phải ăn bận lòe loẹt như vậy sao? _ Joy vừa thấy nó và hắn liền lên tiếng trêu chọc

Không hề lòe loẹt, nếu nói đến trang phục của người lòe loẹt nhất thì phải nhìn tới bồ nhí của Kevin rồi _ Alie nhếch miệng cười đểu

Tiểu thư Vũ có vẻ rất thích đôi co mấy việc đó với tôi nhỉ _ Hắn nhếch miệng nói

Tôi nào dám có ý đó, chỉ là ông chưa gặp người ấy nên mới không thừa nhận thôi _ Alie cười đểu

Được rồi đang vui vẻ đừng có cãi nhau nữa, à mà hôm nay cô đẹp lắm đó _ Ken giảng hòa cho 2 bên rồi nhìn xuống chỗ Băng Băng ngồi

Cảm ơn _ Băng nhẹ giọng nói

Lần đầu tiên thấy Băng tỷ mặc váy đó nhé _ Thiên Nghị nở nụ cười ma mãnh huých tay Emmy nói

Nhờ em cả nên anh Ken mới có cái để nhìn lác con mắt đó _ Emmy hất mặt tự tin nói

Cái con nhỏ này mày nói gì đó, ai....ai nhìn lác mắt _ Ken nghe con em nói mặt liền hiện lên vài vệt màu đỏ

Bày đặt ngại ngùng cơ _ Ngạo Kiều cười phá lên trước vẻ mặt đáng yêu của Ken

Thôi, mấy đứa đừng trêu nhau nữa ngồi xuống ăn sáng đi, chút nữa anh bao mấy đứa đi mua sắm _ Leo cười hiền

Thật sao? _ Nó ngạc nhiên nhìn anh

Anh mày cũng không keo kiệt đến mức đó _ Leo cười khẩy 

Thôi ăn nhanh rồi còn đi chơi _  Kelly kéo ghế cho nó ngồi rồi đẩy đĩa ăn đến trước mặt nó và hắn 

Anh Kevin _ Giọng nói yểu điệu của Emily vang lên, cái giọng ngọt sớt của ả khiến cho cả đám chúng nó lẫn mấy du khách phải nổi cả da gà và mắc ói 

Hắn quay đầu nhìn về phía cô ả " Emily em mặc cái gì thế này? "

Emily đi đến ưỡn ẹo trước mặt hắn khiến Emmy và Evin phải vớ vội cái thao bên cạnh để ói 

chapter content



Anh không thích sao? _ Emily nũng nịu ngồi lên đùi hắn, mông còn chưa kịp chạm tới đùi đã bị nó đẩy ra

Tiểu thư Dương cô tự trọng chút đi _ Nó cười đểu ánh mắt không thèm liếc hắn với cô ả lấy 1 cái

Đúng là cái thứ mặt dày người ta đã nói đến thế rồi mà vẫn còn đeo bám chồng người ta _ Emmy vừa ngậm cái thìa trong miệng vừa kích đểu

Tiểu thư Trần cũng mạnh miệng phết đấy, cô nên nhớ em ấy là người của ai đừng xúc phạm đến Emily nếu không hậu quả đổ lên đầu chị cô, tôi dám cá cô sẽ phải hối hận đấy _ Hắn lạnh lùng nói

Cứ việc _ Băng Băng cười khẩy

Nói chung tôi không thích cô lảng vảng xung quanh chồng tôi nữa, mong cô biết điều một chút _ Nó nói xong toan kéo tay hắn bỏ đi thì bị một bàn tay khác giữ lại

Min tôi với bà đi chơi đi, nghe nói hôm nay có nhiều shop mới mở đẹp lắm còn được sale 50% chưa kể cái vé gì đó mà bà kể cho tôi cũng sale 50% như vậy mình tha hồ mua đồ mà không sợ đắt _ Tịch Dương vui vẻ nói, nhanh chân kéo nó đi nhưng lại bị hắn giữ

Chúng tôi không cần cậu đi theo, cảm ơn _ Hắn lạnh lùng kéo tay nó lôi đi

Em đi với _ Emmy nói lớn định chạy theo nó và hắn nhưng bị Henry kẹp cổ giữ lại

Nhóc bị điên sao? 2 người họ cần không gian riêng tư, chúng ta đi chơi thôi tản ra chút nữa về sảnh lớn gặp nhau _ Henry hất tay ra lệnh cho cả bọn rồi mỗi cặp đi một đường

Tịch Dương đợi cho cả đám đi hết liền quay đầu nhìn Emily " Cô bị thần kinh sao? Ăn mặc lòe loẹt như vậy mất điểm trong mắt Kevin hơn nữa cô phải biết cẩn trọng chứ, Min càng lúc càng có tình cảm với Kevin, lúc cô muốn cướp cậu ta rất là khó "

Anh không cần phải nhắc nhở chuyện đó tôi thừa biết, trước đây tôi ăn mặc như thế này anh ấy không hề chê bai, ngược lại hôm nay lại tỏ ra rất kì lạ khi thấy tôi mặc _ Emily tức giận suy ngẫm

Biết tại sao không? _ Một giọng nói trầm ấm vang lên mang đầy ngữ điệu sát khí

Cô....cô _ Tịch Dương và Emily bị bất ngờ trước giọng nói đó, vừa quay đầu về hướng có tiếng nói liền sửng sốt khi thấy Evin đứng ở phía cửa ra vào nhìn 2 người

Là do tâm địa 2 người quá độc ác, trời tính không bằng người tính hôm nay quả nhiên để tôi vạch mặt được tên cầm thú như cậu, để xem 2 người còn tiếp tục vở kịch này được bao lâu _ Evin cười khẩy đưa điện thoại với màn hình có đoạn video mà Tịch Dương và Emily vừa nói chuyện cho họ xem

Cô....cô đưa đoạn video đây _ Tịch Dương và Emily sửng sốt, nhanh chóng chạy đến giật điện thoại nhưng Evin thì võ nghệ cũng không phải kém cho nên khó mà có thể đụng vào điện thoại trên tay cô nhóc

Cái thằng oắt con như mày mà dám đụng tới tao sao? Nhớ vụ mấy năm về trước không? Tao là người đứng ra cứu mày mà mày dám lên kế hoạch để hãm hại tập đoàn nhà tao sao? _ Evin cười khẩy

Tôi nợ cô một mạng nhưng nếu cô ngoan ngoãn giao đoạn clip đó cho tôi cô sẽ được sống yên còn ngoan cố thì đừng trách tại sao tôi độc ác _ Tịch Dương đe dọa

Chắc tôi sợ _ Evin cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi, chân vừa chạm cửa đã có một đám du côn từ đâu đi tới tản ra tứ phía chặn đường Evin

Tôi xem cô đi được đâu _ Emily nhếch miệng cười đắc ý

Đám oắt con chúng mày mà đòi đấu lại tao sao? _ Evin cười khẩy trực tiếp ra tay, đúng như lời cô nói đám người kia không thể làm gì cô nhưng vì một chút sơ ý cô đã bị đánh lén, đầu cô choáng váng mắt dần tối đi sau đó cả cơ thể ngã ập xuống đất

Mọi người xung quanh ngồi nhìn cảnh tượng diễn trong 5 phút vừa rồi không kịp phản ứng, cho đến khi thấy có người ngất đi thì mới hoảng hốt bỏ chạy, nhưng những du khách đó thì nhanh chóng bị bắt lại và bị Emily đe dọa nếu như dám nói ra vụ việc xảy ra ngày hôm nay cho bất cứ ai thì đều sẽ phải chết

Tịch Dương lo lắng ngồi xuống cạnh Evin rồi ngước đầu hỏi " Chúng ta chỉ cần đoạn video thôi, thả cô ta đi "

Cậu bị điên sao? Cô ta là em gái của Kevin dù không có đoạn video cô ta nói gì Kevin đều nghe theo, nếu để cô ta vào tay Kevin nhất định kế hoạch của chúng ta sẽ bại lộ, hơn nữa đừng nói với tôi anh vì được cô ta cứu mạng mà mềm lòng với cô ta _ Emily tức giận trước thái độ mềm lòng của Tịch Dương