Tứ Đại Học Đường

Chương 35: Maldives



Mày cũng lắm chiêu nhiều trò quá ha bây giờ đủ lông đủ cánh rồi thích bay đi đâu thì bay nhỉ? Tao mà nói với nội mày thì mày xong đời rồi em _ Leo giở giọng đe dọa

Trích chap 34

----------

Anh Leo bớt giận em chỉ trêu chút thôi mà, anh mà mách nội là em không được đi chơi nữa đâu _ Alie cười khổ

Mà chúng mày tính đi đâu đây? _ Leo hỏi

Bọn em đi Maldives thừa một vé nên rủ anh đi đó _ Emmy cười tươi

Anh 2 _ Tiếng hét của nó ở phía xa vang lên, nó cùng 4 đứa hắn vừa đi lấy vé về bắt gặp bóng lưng quen thuộc liền chạy đến nhảy phốc lên lưng anh như một đứa con nít

Chúng mày hay quá ha, hóa ra là thừa vé nên mới nghĩ tới anh mày đúng không? _ Leo kéo nó về phía trước, xoa nhẹ đầu nó rồi trách móc

Có đâu _ Nó cười tươi thanh minh, nhón chân hôn chụt lên má anh

Nè nha là anh em ruột thì cũng không được hôn nhau nghe chưa, có người sẽ ghen đó _ Thiên Nghị nói

Ai vậy? _ Henry thừa biết người đó nhưng vẫn cố tình hỏi thêm để trêu chọc cậu bạn

Còn ai vào đây ngoài Phan Tổng _ Băng Băng cười đểu 

WOW!! Lần đầu thấy Băng tỷ cười đó _ Ngạo Kiều huých vai cô bạn trêu chọc 

Lạ lắm sao? _ Băng nhún vai hỏi 

Chắc chắn rồi _ Cả lũ đồng thanh

Thôi đừng nói nhảm nữa cầm vé hết đi, hành lí mang ra kia cho người ta soát _ Hắn lạnh lùng ra lệnh 

Cả bọn theo lời hắn nói nhanh chóng kéo vali đi soát vé, cả lũ vừa thành công qua cửa liền hất mặt kiêu sa vì chúng nó được ở khoang hạng vip dành cho khách quý như tổng thống, đặc biệt chẳng mất đồng nào mà vẫn được ăn sung mặc sướng

-----------

Sau 5 tiếng đồng hồ trên máy bay thì cuối cùng cả đám chúng nó cũng đặt chân đến Maldives

Nơi đây là một vùng biển đông đảo du khách đến thăm quan và lặn biển, resort 5 sao nằm rải rác ở các đô thị, ngay cả ở trên biển, khu đô thị là 1 đường thẳng song song, hàng hiệu, trang phục chỉ có những ông hoàng bà hoàng mới dám đặt chân đến, đặc biệt ở 1 góc khuất nào đó trong thành phố thì người ta còn buôn bán thêm cả đồ ăn vặt của 5 quốc gia: Thái Lan, Korea, New York, Japan, Trung Quốc

Chúng nó được xe của nhà đến đón, cả lũ ngồi trên xe mở nhạc to hết cỡ rồi quẩy tung nóc như mấy con tinh tinh khiến anh tài xế phải vội vã kéo kính lên vì sợ khi dừng đèn đỏ, người ngoài nhìn vào cũng sẽ lầm tường anh là thằng thần kinh mới trốn trại giống mấy đứa giặc cái kia, chỉ có ở góc khuất trong chiếc xe limousine là có 4 vị yên bình ngồi bàn công việc, mỗi người một cái laptop gõ bản thảo, lượn lờ hết phố này đến phố kia cuối cùng chúng nó dừng chân ở 1 resort đối diện với biển Maldives, 1 tòa nhà với 100 tầng cao trót vót, ở trước cổng các xe du lịch nằm rải rác, sảnh lớn lẫn cổng ra vào được bố trí 20 người 1 bên là vệ sĩ, 1 bên là hầu gái đứng đón khách, chúng nó vừa kéo vali vào liền được đón tiếp nồng nhiệt

Đi lấy chìa khóa phòng, đem hành lí lên tầng cho tôi _ Leo thu vé miễn phí của cả nhóm lại đưa cho anh tài xế rồi kéo cả bọn đi chơi

Chúng nó lượn lờ ở mấy shop đắt tiền khiến ai nhìn cũng bày ra vẻ mặt khinh bỉ vì nghĩ đám nhóc chúng nó vắt mũi còn chưa khô lấy đâu ra tiền mà vào mấy tiệm như thế này

Nó đưa tay nâng chiếc đồng hồ bằng vàng lên nhìn ngắm liền bị một chị nhân viên bất lịch sự giật lại " Mấy cái đứa này không có tiền thì đừng vào đây, những tiệm ở đây đều chỉ dành cho quan khách giàu có mà thôi "

Nó cười khẩy giật lấy chiếc đồng hồ trên tay cô nhân viên rồi nói " Hóa ra đây là cách mà nhân viên các người đón tiếp khách sao? "

Chúng tôi không có ý gì đâu nhưng đề nghị mấy em đi ra ngoài _ Chị nhân viên khác lên tiếng

Ý cô là không muốn bán cho chúng tôi sao? _ Hắn vứt chiếc vòng bằng kim cương lên mặt bàn, ở chính giữa chiếc vòng còn có viên đá hình trái tim màu đỏ trông rất là đẹp mắt

Tôi.....tôi _ Cô nhân viên lắp bắp khi thấy hắn xuất hiện, nãy giờ mọi người ở đây ai cũng tăm tia mấy đứa hắn nhưng không ngờ là bọn hắn lại quen đám chúng nó

Gói lại cho tôi _ Hắn lạnh lùng nói

Cô nhân viên nhanh chóng gói đồ cho cả 2, hắn định lấy túi trả tiền nhưng bị nó ngăn lại

Để tôi trả nếu không người ta lại nghĩ rằng bổn tiểu thư tôi đây cậy nhờ vào trai để sống _ Nó nói xong liền vứt thẳng vào mặt người kia một cộp tiền rồi nói " Xin lỗi đi, tôi không chấp nhận cái cách buôn bán hống hách của mấy cô, mau xin lỗi tôi nếu không đừng hỏi tại sao mấy cô bị đuổi việc "

Cô....cô _ Mấy cô nhân viên câm nín trước thái độ hống hách của nó

Có chuyện gì mà ồn ào vậy? _ Emmy cùng Băng Băng từ đâu đi tới

Nó nhanh tay kéo Emmy đến trước mặt cô nhân viên rồi nói " Gucci này là của Trần Tổng phải không nhỉ, nhân viên nhà cô đang ăn hiếp tôi đấy tiểu thư Trần, mong cô có biện pháp giải quyết tốt nhất cho đôi bên "

Cái tên tiểu thư Trần vừa xướng lên đám nhân viên kinh hãi nhìn Emmy rồi cúi đầu chào hỏi một cách lễ phép và lịch sự

Chuyện nhỏ đuổi việc đi _ Emmy chốt một câu lạnh băng rồi bê đống quần áo hàng hiệu đi mà không cần trả tiền

Đám nhân viên hốt hoảng chạy theo níu kéo xin lỗi nhưng chỉ nhận lại sự phũ phàng từ chúng nó

Lang thang cả một ngày dài cuối cùng chúng nó cũng chịu dừng chân ở 1 quán ăn vặt

Đám con gái tia được cái bàn cuối cùng liền ba chân bốn cẳng chạy đến dành bàn, bọn con trai nhanh chân đuổi phía sau

Mông vừa chạm ghế chị phục vụ lịch thiệp đi tới, trên tay cầm menu nhẹ giọng hỏi " Mấy bạn dùng gì? "

Chúng nó mỗi người xoay một lần menu, rồi đồng thanh gọi, chúng nó gọi xong đồ ăn liền lôi máy chơi đấu giải, chỉ có 4 con người kia là lại chăm chú vào laptop gõ bản thảo

Dự án này em nghĩ..... _ Evin tay chỉ vào dòng chữ trên màn hình, miệng còn chưa nói hết đã bị Thiên Nghị chặn họng

Thôi....thôi đi đấy ông mấy bà ơi, tôi lạy lun đó cả năm mới có buổi đi chơi bản thảo với bản viết cái gì, cất đi ngồi chơi với cả đám có phải vui hơn không? _ Thiên Nghị chau mày cằn nhằn

Đúng đó _ Cả lũ đồng thanh gật đầu

Đúng cái đầu tụi mày, thích hùa theo sao? _ Hắn chau mày nhìn lũ bạn

Không được làm việc nữa, đi chơi là phải khuây khỏa giải tỏa đầu óc _ Nó gập cái màn hình laptop lại, nhưng không đóng được hết xuống vì tay hắn còn để ở bàn phím

Đúng đó, ai muốn làm việc thì về Việt Nam nha _ Henry nói

Được rồi....được rồi, mấy đứa cất laptop đi chút về khách sạn cùng nhau call rồi viết bản thảo, ở đây cũng không tiện với lại cứ vui chơi cho khuây khỏa đầu óc đi, làm việc sẽ thư thái hơn _ Leo cười hiền đưa tay xoa đầu nó

Đấy chỉ có anh Leo mới hiểu chúng em thôi _ Đám con gái đồng thanh rồi cười tít mắt

Anh Leo hoàn hảo như vậy chẳng lẽ không có bạn gái? _ Joy hỏi

Chẳng qua là anh Leo hơi khó thôi, chứ anh Leo đẹp người đẹp nết, thông minh tài giỏi, giàu có như thế ai mà chẳng thích _ Alie tự tin khoe khoang về thằng anh của nó

Đúng vậy anh Leo của tôi là số 1 _ Nó đưa tay nhéo ngực anh rồi thích thú nói

Mấy đứa có vẻ ca ngợi anh Leo quá nhỉ? _ Thanh âm ấm áp vang lên ở phía sau, thu hút mọi cái nhìn của đám chúng nó

Ơ....chị Kelly? Sao chị ở đây? _ Đám chúng nó đồng thanh, ai cũng mắt chữ A mồm O ngơ ngác nhìn Kelly

Đám con trai quay đầu nhìn liền nhận được cái chào lịch thiệp của Kelly " Chào mọi người " đám bọn hắn cũng lịch sự chào lại, đám con gái thì vui vẻ đón tiếp chỉ riêng Alie là tỏ thái độ ra mặt

Cô ở đây làm gì? _ Alie lạnh lùng hỏi

Chị....chị đi du lịch cùng bạn _ Kelly hơi cúi đầu nhìn xuống bàn chân mình, cô rất sợ khi đứng đối diện với Alie bởi vì nhỏ có thể giết chết cô bằng ánh mắt hận thù, cũng giống như cái ngày mà nhỏ đủ nhận thức để biết mẹ mình không tồn tại trên cõi đời và cũng là ánh mắt hận thù mà Alie trao cho Kelly ngày đầu tiên cô đặt chân đến Vũ Gia

Thôi.....thôi nào, gặp nhau ở đây là quá vui rồi, gia đình mình đầy đủ luôn chị ở lại lâu lâu chút đợi chúng em rồi cùng về _ Nó kéo tay Kelly ép cô ngồi xuống cạnh Alie

Tránh ra cô không đủ tư cách ngồi cạnh tôi _ Alie vuốt tóc làm cao, chúng nó là như vậy bình thường thì rất cá tính năng động, không bao giờ làm kiêu hay chảnh dù gia đình chúng nó là ở đẳng cấp thượng lưu, nhưng khi chúng nó gặp chuyện rắc rối trong gia đình thì cái tôi của chúng nó sẽ lấn át, và lúc đó tư tưởng của chúng nó chỉ nghĩ được duy nhất 1 điều rằng chúng nó là đại tiểu thư không ai có thể làm gì với chúng nó, cũng giống như không ai có đủ tư cách đứng ngang hàng và nói chuyện với chúng nó

Thôi mà _ Nó vỗ nhẹ vai Alie

Kiềm cái tôi của mình lại đi, chúng ta đều đang rất vui vẻ _ Evin nhẹ giọng nhắc khéo

Hửm? Evin hiểu chuyện quá ta? _ Emmy thấy không khí căng thẳng liền lên tiếng trêu chọc

Chắc chắn rồi, đại tiểu thư tôi đây không hiểu chuyện thì sao đến lượt mấy cô trưởng thành _ Evin nhếch miệng cười đểu

Mấy cái đứa này lại bắt đầu nói móc nhau rồi đấy _ Ken đánh nhẹ vào đầu 2 đứa em

Chị cứ ngồi ở đó đi, chúng em cũng muốn biết thêm về chị _ Joy lịch thiệp chỉ tay về phía cái ghế

Kelly chỉ cười mỉm rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, dù không bao giờ tự khoe khoang mình là tiểu thư trước mặt người khác nhưng cái cách làm việc, cách ăn mặc, cách giao tiếp, ngoại hình dáng đi dáng đứng của chúng nó đều toát lên sự quý phái, sang trọng và kiều diễm

Chị với Alie có quan hệ gì ạ? _ Ken hỏi

Chị em cùng cha khác mẹ _ Kelly thẳng thắn đáp lời