Tứ Đại Học Đường

Chương 33: Chuẩn bị cho chuyến đi



Bọn tao đi chuẩn bị ngay đây _ Joy cười khẩy rồi lôi 2 thằng bạn đi theo

Trích chap 32

------------

7:00am tại trung tâm thành phố, 9 đứa chúng nó đỗ xe bên đường rồi kéo nhau vào trong siêu thị

Hôm nay đặc biệt có rất nhiều thứ mà chúng nó muốn mua, nó kéo tay hắn đi đến một quầy bán mắt kính, nó chỉ tay về phía một cái kính dâm rồi nói với chị nhân viên " Cho tôi xem cái này "

Vâng _ Chị nhân viên lấy cái kính trong tủ đưa cho nó xem

Anh thấy sao? Có đẹp không? _ Nó đeo kính vào rồi ngước mặt nhìn hắn

Hắn hừ lạnh một tiếng lười nhác cất giọng " Đẹp hay không cũng phụ thuộc vào cô, kéo tôi theo làm gì? "

Không kéo anh theo thì ai trả tiền cho tôi, hôm nay nhất định tôi phải dùng cho túi tiền của anh cạn kiệt _ Nó nhếch nhếch lông mày trêu chọc hắn

Cô có giỏi thì cứ thử tiêu đi, mỗi một đồng là một nụ hôn _ Hắn cũng chẳng phải dạng vừa, ghé sát tai nó mà nói lời đường mật khiến nó phải rùng mình, nó đẩy hắn ra một bên rồi nói " Cái gì nụ hôn của tôi mà đáng giá một đồng á, anh có nhầm không vậy khối người muốn cưới tôi còn không được đó nhé "

Được...được cô cứ tự mình ảo tưởng tiếp đi _ Hắn nhún vai nói

Anh....anh _ Nó cứng họng khi nghe hắn nói

Nhân viên và mọi người xung quanh phải bật cười thích thú với cặp vợ chồng trẻ nhà nó, cô nhân viên khéo mồm khéo miệng lên tiếng " Nếu đã có dịp 2 người đi chơi, thì anh người yêu phải mua cho chị dây chuyền chứ ạ "

Người....người yêu gì chứ _ Nó lắp bắp cười khổ nhìn cô nhân viên

Hai người tình cảm tới như vậy không phải người yêu thì cũng là vợ chồng sắp cưới đó nha _ Cô nhân viên cười hiền

Tình cảm gì đâu, chị nói gì vậy chứ _ Nó cười khẩy với cô nhân viên tay chỉ về chiếc kính không tròng có gọng báo rồi nói " Cho tôi mua cái đấy "

Dạ cái này là 30 triệu _ Cô nhân viên nói

Cho vào túi giúp tôi _ Hắn vừa nói vừa lôi thẻ ra đưa cho cô nhân viên

Nhận lấy tấm thẻ cô nhân viên rút đủ 30 triệu rồi trả lại thẻ cho hắn, trước khi 2 đứa đi hắn còn không quên để lại cho cô nhân viên một lời nhắn " Chúng tôi chẳng phải là người yêu cũng chẳng phải vợ chồng sắp cưới..." nói đến đây hắn liền dừng lại khiến mọi người ai cũng phải mong chờ câu nói tiếp theo, nó đột nhiên tâm trạng bị hụt hẫng đầu óc không ngừng suy nghĩ bản thân mình trong mắt hắn là gì, hắn không để cho mọi người chờ đợi lâu liền tiếp lời " Chúng tôi là vợ chồng " lời nói vừa dứt mấy cô nhân viên quầy bên cũng phải reo hò ầm ĩ lên vì sự ngọt ngào chết người mà hắn mang đến, nó nghe hắn nói vậy tâm trạng thay đổi 180°

Hắn tuy đi đằng sau nhưng vẫn có thể cảm nhận được vành tai nó đang dần đỏ, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cạnh tai nó rồi hỏi " Sao vậy, mặt cô đỏ hết cả rồi? Không khỏe ở chỗ nào? "

Không...không có, rất khỏe là đằng khác, đi thôi tôi cần mua vài bộ quần áo _ Nó nhanh chóng đánh trống lảng rồi kéo tay hắn đi tiếp

Hắn với nó giống như minh tinh màng bạc vậy, đi đến đâu cũng có người chỉ chỏ, tiếng bàn tán xì xào đa phần đều khen nó và hắn là đẹp trai xinh gái, có người còn nói 2 đứa đẹp đôi, được ông trời tạo hóa ra là để dành cho nhau, nó nghe được mấy lời này mặt mũi còn đỏ hơn trước, tim cứ đập liên hồi mất kiểm soát, nó chỉ sợ nếu hắn làm gì đó ôn nhu với nó chắc nó sẽ đứng tim mà chết luôn tại chỗ

Coi kìa, coi kìa đi chơi cùng chồng thôi có cần phải đỏ mặt tới vậy không? _ Evin từ đâu xuất hiện lên tiếng trêu chọc nó

Ai....ai nói tôi ngại _ Nó lắp bắp trả lời cô nhóc

Thì ai nói cô ngại đâu _ Evin tiếp tục trêu chọc

Này...này _ Nó cứng họng khi Evin nói

Thôi đừng trêu chọc nhau nữa, mấy đứa kia đâu rồi? _ Hắn cốc nhẹ vào đầu Evin rồi hỏi

Mấy anh chị ấy đang đi chọn đồ _ Evin nói

Mày đi gọi chúng nó về đây đi, tao muốn cùng nhau đi mua _ Hắn lạnh lùng ra lệnh cho cô em

Cái gì mà đột nhiên hôm nay Phan thiếu gia đòi đi chung cùng chúng tôi thế này, chẳng phải mọi lần đều thích đi một mình hay sao? _ Lời hắn vừa dứt là cả đám lũ lượt kéo nhau đi đến, Henry cũng không quên lên tiếng trêu chọc thằng bạn thân

Đi chung mua đồ sẽ nhanh hơn, tao cũng chẳng tha thiết gì đi cùng chúng mày, cho nên lựa đồ nhanh một chút tao còn phải mua vé máy bay _ Hắn lạnh lùng ra lệnh cho cả bọn

Mày nói vậy làm bọn tao bị tổn thương lắm đó nha _ Joy bày ra dáng vẻ tổn thương khiến cả bọn không nhịn được liền bật cười

Hình như vé này hỗ trợ cả máy bay đấy anh 2 _ Evin nói

Không có đâu? Chương trình đã miễn phí cho mình nhiều thứ như vậy rồi, lí nào đến vé máy bay cũng free _ Alie lắc đầu phản đối lời Evin

Không dám đâu đã tốt thì phải tốt cho chót chứ _ Evin bĩu môi nói

Đôi khi tốt quá cũng không phải là việc làm đúng đâu nha em _ Ken cốc nhẹ vào đầu Evin

Nó im lặng một chút rồi lên tiếng " Ủa mà tôi quên chưa mua đồ ăn cho Popie "

Vậy chị cũng phải mua thêm cả nhà cho Popie nữa _ Emmy nói

Mấy cô có vẻ quan tâm tới con chó nhiều nhỉ? _ Hắn hỏi

Đôi khi động vật nó còn trung thành hơn người _ Băng Băng cả ngày trời bây giờ mới mở miệng nói được một câu, tuy cô là cái kiểu người lạnh lùng ít nói nhưng khi nói câu nào là chất câu đó

Chị 2 em hâm mộ chị lắm đấy, chị có thể nhận em làm đồ đệ không _ Henry phi đến giương đôi mắt long lanh nhìn Băng Băng

Thứ nhất tôi chẳng theo đuổi nghề giáo viên nên chẳng nhận ai làm đồ đệ, thứ 2 tôi không phải chị của cậu, nếu cậu thích gọi người cùng tuổi bằng chị thì có thể làm điều tương tự với Alie hoặc Min _ Băng Băng đanh mặt giải thích rồi quay phắt lưng bỏ đi

Cả đám thấy cô đi trước liền đuổi theo sau, lang thang một đoạn đường dài chúng nó tụm 5 tụm 7 vào quầy quần áo

Henry vuốt tóc nói " Tao thích dùng mấy cái loại underwear kiểu này nè, dùng một lần rồi vứt đi ấy "

Tao thấy tốt nhất mày khỏi mặc gì luôn đi, chứ tao cũng không tưởng tượng nổi khi sống cùng phòng với mày sẽ như thế nào _ Ken lắc đầu chán nản, trong cả 4 đứa thì Henry là cái thằng hay vứt đồ linh tinh nhất, chỗ nào có quần áo và vỏ bimbim đều là của Henry, chính vì có thói vứt đồ linh tinh cho nên khi đi chơi Henry thường tìm mấy loại underwear dùng một lần rồi vứt, để tránh tình trạng vô ý vứt nhầm vào mặt mấy thằng bạn

Đi vào chỗ công cộng mà bàn tán underwear to miệng như vậy quả thật chỉ có mấy thiếu gia nhà mình, bộ không sợ fan cười vào mặt hay sao _ Giọng nói thánh thót của Thiên Nghị vang lên thu hút được ánh mắt của cả đám chúng nó

Ủa? 2 đứa mày đi đâu đây? _ Alie thắc mắc hỏi tay chỉ Thiên Nghị và Ngạo Kiều

Bọn tao đi siêu thị mua ít đồ ăn, hôm nay dịp gì mà cả lũ kéo nhau đi siêu thị thế này? _ Ngạo Kiều đi đến khoác vai Thiên Nghị rồi hất mặt hỏi

Mai tụi tao đi Maldives, tính để chút nữa về nhắn tin cho chúng mày, không ngờ lại gặp ở đây _ Nó nói

Vậy mà không nói sớm, tụi tao cũng còn nhiều đồ chưa mua, thôi đi cùng đi cho tao vay ít tiền luôn nhé, cuối năm giả một thể _ Thiên Nghị nói xong liền lôi cả bọn đi mua hàng

Vật vờ ở siêu thị suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng thì cả lũ chúng nó cũng lết được về đến nhà, cả lũ quyết định sắp xếp đồ đạc đầy đủ rồi bê hành lí sang nhà hắn và nó để trú tạm một đêm, dù gì sáng mai cũng phải đi sớm cho nên ở gần nhau sẽ dễ gọi nhau dậy hơn, và cũng chính vì có quá nhiều người cho nên hắn đã lấy được từ tay mẹ hắn chìa khóa phòng khác

Chết tiệt!! _ Thiên Nghị đột nhiên gắt lên rồi chửi thề khiến cả bọn bỡ ngỡ

Sao vậy đến tháng hả? _ Ken ngây ngô buông lời khiến cả bọn phải lũ lượt lấy quần đội

Cái quần què, vừa rồi đi siêu thị quên mua đồ ăn, bây giờ ăn cái gì? _ Thiên Nghị cằn nhằn

Giờ này tạp hóa còn mở không? _ Hắn lạnh lùng đút tay túi quần quay người nhìn cả đám

10h rồi chứ có sớm đâu mà tạp hóa mở _ Joy giơ tay nhìn đồng hồ

Yên tâm để em lo _ Emmy tự tin nói cô nhóc rút điện thoại gọi cho ai đó rồi vui vẻ nói " Mọi người cứ đi làm vscn nghỉ ngơi 15 phút nữa đồ ăn sẽ đưa đến tận miệng "

Mấy anh chị lớn nghe vậy thì nửa tin nửa nghi nhưng rồi cũng quyết định nghe lời Emmy, lần lượt đi tắm rồi kéo nhau lại một chỗ ngồi bấm điện thoại

15 phút sau tiếng chuông cửa vang lên Emmy hí hửng chạy ra mở cửa

" Cạch " Cánh cửa bật mở người con gái xinh đẹp tựa thiên thần bước vào với cái nhìn ngạc nhiên của 4 đứa nó và ánh nhìn xa lạ của 4 đứa hắn cùng Evin

Cô tới đây làm gì? _ Alie đứng bật dậy trừng mắt nhìn người con gái đứng ở cửa ra vào

Kelly im lặng không trả lời Alie, cô nhìn mọi người hơi cúi người chào " Xin chào tôi là Kelly là chị gái cùng cha khác mẹ của Alie, Emmy gọi điện nói mọi người không có gì ăn cho nên tôi đem ít đồ ăn vừa nấu ở nhà qua cho mọi người " Kelly đưa đồ ăn cho Emmy rồi nói " Xin phép tôi đi trước hân hạnh được gặp mặt " Cô còn chưa kịp quay đi thì đã bị nó giữ lại

Chị ở lại chơi cùng mọi người, lâu lắm mới có dịp đầy đủ như vậy _ Nó nói

Kelly đảo mắt về phía Alie bắt gặp cô em trốn tránh cái nhìn của mình, cô gượng cười nói với nó " Không cần chị ở lại chỉ khiến người ta ngứa mắt " nói xong cô liền quay gót bỏ đi chẳng để ai kịp phản ứng

Sau khi cô đi không khí căng thẳng mới dịu xuống được một phần nào, Henry cả gan hỏi chuyện " Bà và chị gái có xích mích sao? "

Alie nghe được câu trả lời cô chỉ khẽ gật đầu rồi dùng giọng điệu khinh bỉ mà nói " Cô ta không phải chị tôi "

Mọi người tuy chưa hiểu chuyện nhưng sau cuộc trò chuyện đầy áp lực vừa xong thì cũng có thể đoán được một phần nào đó, chẳng ai nói lời nào chỉ cắm cúi giúp nhau dọn đồ ăn ra bàn

Ăn uống xong cả lũ chia phòng rồi ai nấy trở về phòng ngủ