Tứ Đại Học Đường

Chương 27: Đam mê



3 đứa nó chỉ biết đứng đấy nhìn theo dáng cô em mà bật cười, đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên đám con trai từ đâu lao đến đứng kín cổng trưởng, nhìn kĩ thì mới nhận ra Evin đang đi ra từ trong đám đông, và điều đáng ngạc nhiên ở đây là cô nhóc nhận được sự chú ý của tất cả các nam thần khối thượng lưu và ngay cả nam thần 11S1 cũng biết đến sự hiện diện của cô nhóc

Trích chap 26

------------

Lâu lắm rồi không gặp, Phan tiểu thư sống vẫn tốt chứ? _ Một anh chàng điển trai trong lớp 11S1 cất giọng hỏi

Vẫn ổn, còn Hàn thiếu gia sống thế nào? có còn lăng nhăng như trước nữa không? _ Evin cố tình hỏi xoáy khiến cậu trai chỉ biết cười gượng

Lâu ngày không gặp lại, vẫn độc mồm độc miệng như xưa ha _ David cười trừ đưa tay nâng tay Evin lên, đặt vào bàn tay cô một nụ hôn rồi ngước mặt nhìn cô cười mỉm

Còn anh lâu ngày không gặp vẫn sát gái như ngày nào, có phải số lượng hẹn hò với mấy cô em chân dài càng ngày càng gia tăng không? _ Evin nhếch mép cười đểu

Làm gì có, anh mày chính là đã ăn chay rồi, không làm mấy cái chuyện bất nhân đó đâu, mà dù có thì cũng là do mấy con nhỏ đó quá thần tượng và mê muội nhan sắc của anh thôi _ David tự tin nói

Anh bớt ảo tưởng hộ em với _ Evin nói xong liền giả vờ làm hành động nôn và bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhất có thể khiến mọi người phải bật cười thích thú

Được rồi, không đùa nữa vào vấn đề chính đi, sao lại về đây em không sống ở bên đó nữa hay sao? _ David hỏi

Không ạ, em về Việt Nam sống luôn, em cũng mới xin nhập học ở đây rồi _ Evin nói

Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi _ Jack từ đâu chui ra khoác vai bá cổ cậu bạn David rồi cất giọng nói

Tiếc là em phải học ở lớp 10, không được học chung với mấy anh _ Evin nói đến đây mặt liền xị xuống nhìn cô chẳng khác nào cái bánh bao nhúng nước, trông vừa tội vừa hài

Lo gì ít ra mình còn được học chung khối thượng lưu _ Jack cười vui

À...mà cô ta có còn được học ở thượng lưu nữa không? _ Evin hỏi một câu không rõ nghĩa khiến cả 2 anh đều khó hiểu

David nheo mày hỏi lại " Cô nào? "

Thì chính là con nhỏ Emmy đó, nhớ cái lần em học ở đây, em gây không biết bao nhiêu họa cho cô ta, nếu cô ta mà còn được học ở khối thượng lưu chắc em lên bàn thờ ăn xôi luôn mất _ Evin nói tay chân quơ lung tung như múa phụ họa cho lời nói

Em yên tâm cô ấy vẫn được học ở khối thượng lưu _ David nói

À....hả!!? Thật sao? Em gây ra nhiều họa vậy mà thầy hiệu trưởng không đuổi cô ta đi sao? _ Evin thất vọng khi nghe tin Emmy vẫn được học ở khối thượng lưu

Thế nhưng không để Evin kịp thất vọng quá lâu, David liền báo thông tin này khiến cô nhóc vui mừng " Anh đùa thôi, cô ấy chuyển qua khối hạ lưu rồi "

Thật không đó? _ Evin nheo mày nhìn David

Thật mà tin anh đi, anh lừa mày thì được gì đâu _ David nhún vai nói

Tạm tin anh một lần _ Evin cười vui

Đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên hắn từ đâu đi tới dùng tay cốc nhẹ vào đầu Evin một cái khiến cô nhóc la toáng lên

Ai?? Đứa nào?? Thằng nào?? Con nào?? Cả gan đánh tao? _ Evin tức giận hét lớn, cô ôm đầu xoa xoa chỗ vừa bị đánh

Là thằng anh mày đây _ Nói xong hắn liền cốc cho cô nhóc thêm mấy cái nữa

Anh hai? anh làm gì đánh em hoài vậy? _ Evin bĩu môi giận dỗi

Còn cả gan lớn tiếng, đã đi học muộn còn có tâm trạng đứng đây tán gẫu với trai sao? _ Hắn nói xong liền nhéo tai Evin nhấc cả người cô lên

Aaa...đau em, em chỉ đứng trò chuyện chút xíu thôi mà _ Evin la toáng lên khi bị hắn nhéo lỗ tai

Giờ này là giờ vào lớp không phải giờ cho em đứng tán gẫu _ Joy đi đến trên tay cầm quấn sổ đập nhẹ vào đầu Evin

Biết rồi mà _ Evin bĩu môi nói

Thôi lên lớp đi _ Ken nói rồi kéo tay Henry đi trước, thấy thằng bạn nói vậy thì cả lũ cũng đi theo

Tại lớp 10A1 4 đứa hắn cùng Evin vừa đặt chân vào cửa lớp, tiếng hét ầm ĩ từ một số đứa con gái vang lên to nhỏ, đa số đều là mấy cái đứa hám trai, nhìn thấy 4 đứa hắn là mắt liền nổi 2 cái trái tim bự chảng

Giáo viên chủ nhiệm lớp là người trẻ tuổi cho nên cũng có phần mê trai, vừa nhìn thấy 4 cậu hotboy của trường liền lấy gương chỉnh trang lại tóc tai rồi điềm đạm đứng dậy đi đến cạnh bọn hắn, cất một giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng với bọn hắn " Mấy em tới có việc gì sao? " Giọng nói cũng điệu bộ ẻo lả như người không xương của bà cô khiến cả lớp 10S1 muốn phát nôn với bả, bình thường thì la mắng học sinh như bà già, trước mặt 4 đứa hắn thì lại dịu dàng, đúng là khiến người ta chướng mắt

Đây là Evin, em gái của Kevin hôm nay con bé nhập học ở trường _ Joy lạnh lùng nói thay cho hắn

Thường thường nếu không có việc gì quan trọng thì hắn nửa lời cũng chả muốn nói, cho nên những lời hắn muốn truyền đạt đều là nhờ mấy thằng bạn nói hộ

Là em gái của Kevin sao? _ Cô giáo nhẹ giọng hỏi

Nhờ cô chăm sóc Evin một chút _ Ken lạnh lùng nói

Được chứ, được chứ cứ để tôi lo _ Bà cô ưỡn ẹo nói

Vậy mày ở lại học nhé, bọn anh về lớp đây _ Hắn xoa xoa đầu cô em khiến cho mấy đứa con gái phải ganh tị ngay cả bà cô cũng không kiềm lòng được mà muốn nhảy vào cào nát mặt Evin

Sau khi 4 đứa hắn rời đi Evin tự động bước lên bục lớp, đứng đối diện nhìn xung quanh lớp học cô thầm đánh giá lớp này khá sạch sẽ, cửa sổ thì chạm cả đất lẫn trần nhà nên thuận tiện cho cô ngắm cảnh, đặc biệt là ở phía cuối lớp học còn có bàn trống, đây đúng là ý trời đã định cho cô

Đang mải ngắm cảnh, đột nhiên một giọng nói đưa cô về với hiện tại " Giới thiệu với các em đây là bạn học mới của lớp chúng ta " bà cô nói xong liền nhìn sang Evin rồi hỏi " Em có thể giới thiệu về bản thân cho cả lớp nghe được không? " bà cô cười hiền, thật ra thì vì Evin là em của Kevin nên bả mới lịch sự như vậy, chứ nếu như là người bình thường có khi giờ đang bị bả bóc mẻ từng lỗi nhỏ để tổng sỉ vả vào mặt rồi

Phan Gia Hân, học sinh du học Anh _ Evin nhàm chán giới thiệu

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên ở một số chỗ

" Gì chứ tưởng là em gái của anh Kevin thì chảnh sao? " Nữ sinh 1

" Nhìn là đã thấy khó ưa rồi " Nữ sinh 2

" Chẳng qua nó là em gái của anh Kevin thôi nếu không bây giờ chắc gì đã bảo toàn được tính mạng " Nữ sinh 3

Em muốn ngồi đâu? _ Bà cô nhìn ngó xung quanh lớp học rồi hỏi Evin

Tôi muốn ngồi bàn cuối _ Evin hất mặt về phía cái bàn cuối lớp

Được vậy em ngồi xuống đó đi rồi chúng ta bắt đầu bài học _ Bà cô nói

Evin nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi của mình, cả tiết học cô nhóc chỉ đeo headphone nghe nhạc rồi nhìn ngắm ra cửa sổ, những lời bà cô nói trên bảng một chút cũng chẳng lọt tai cô

Về phía nó thì cũng tương tự tình trạng giống Evin, cả tiết văn nó chỉ ngồi nói chuyện với Alie và Băng, chẳng thèm để tâm một chút đến bài vở, ai cũng lâm vào cảnh chán nản cho đến khi tiếng trống trường vang lên cứu rỗi hơn 700 học sinh trong ngôi trường, sau 3 hồi trống học sinh của các khối chạy ào ra ngoài, người thì xuống sân bóng, người thì xuống canteen, người thì chạy nhảy nô đùa dưới sân trường

Chúng nó kết thúc tiết học liền rủ nhau xuống canteen

Chúng mày đi ăn gì không? _ Nó hỏi

Đi gọi Emmy rồi mình đi _ Alie nói

Ok!! Let go _ Nó đứng bật dậy vươn vai rồi chạy đi trước, Alie và Băng thấy vậy thì cũng lượn lờ theo sau

Rủ được Emmy đi ăn thì cả lũ kéo nhau xuống canteen, mông vừa chạm ghế nó liền bị lũ bạn đá đi mua đồ, uất ức nhưng biết làm sao bây giờ, vừa rồi ở trong lớp nó với Alie chơi nối chữ đứa nào thua thì phải đi mua đồ ăn cho cả bọn, và kết quả là nó thua nên bây giờ nó đành phải lết xác đi mua đồ

Trước khi nó kịp chen vào cái đám đông đang lấy đồ ăn kia thì Alie còn kịp hét lên một câu " Mày ơi 2 mỳ xào, 2 trà sữa socola và 1 cafe đắng nhé " tiếng hét thất thanh của Alie vang lên, thành công chiếm được tất cả cái nhìn của mọi người, nó lắc đầu bó tay với con bạn, vì giờ canteen khá đông cho nên nó phải chui rúc một lúc mới có thể gặp được người bán hàng

Em mua gì? _ Chị bán hàng hỏi

Cho em 2 mỳ xào, 2 trà sữa socola, 1 cafe không đường, 1 mỳ tương đen và 1 coca ạ _ Nó gọi đồ ăn mồm hoạt động liên tục khiến chị bán hàng phải kéo dài cái lỗ tai ra hàng nghìn mét mới nghe kịp nó nói gì

Tổng của em là 125k, em ra bàn số 25 chờ một chút tụi chị sẽ mang đồ ăn ra cho em _ Chị nhân viên cười tươi trả lời, tay đưa cho nó cái tấm bảng nhỏ kích cỡ bằng quyển ghi chú, trên đó ghi số 25, miệng nhanh chóng nói với bên trong nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho chúng nó

Sau khi nhận tấm bảng trên tay chị nhân viên, nó quay trở lại bàn nói với cả bọn chuyển qua bàn số 25 rồi ngồi xuống

Chị với Kevin ca ca không đi hưởng tuần trăng mật ạ? _ Emmy hỏi

Mày lại xàm bậy rồi _ Nó nói xong liền cốc nhẹ vào đầu con em rồi nói tiếp " Có chết chị mày đây cũng không đi hưởng trăng mật cùng loại người như hắn, nghĩ mình có tiền là có thể lên mặt sao, chị mày đây cân hết "

Nghe cô nói vậy chắc là Phạm Thị có mưu đồ muốn lật đổ tập đoàn Phan Thị nhà tôi nhỉ _ Một giọng nam trầm ấm và có phần quen thuộc vang lên

Nghe thấy giọng nói này 4 đứa nó đều nhận ra là ai, nhanh chóng xoay đầu nhìn, mấy ánh mắt vừa chạm nhau nó liền cười khẩy rồi cất giọng nói " Đúng vậy đó, tôi chính là muốn thâu tóm cả tập đoàn nhà anh "

Tôi chờ ngày cô chiếm hữu tôi _ Hắn nhếch mép cười đểu rồi bỏ sang bàn bên cạnh ngồi, vì hắn nói hơi nhanh cho nên nó vẫn chưa kịp tiêu hóa hết chữ, chỉ có mấy đứa bạn đầu óc không trong sáng lại đang nghĩ lệch lạc về phương nào đó

Ngồi tám chuyện một lúc thì đồ ăn cũng được bày biện đẹp đẽ trên mặt bàn, chúng nó nhanh chóng xơi hết đống đồ ăn rồi bỏ về lớp, bọn hắn sau khi ăn xong cũng rủ nhau ra sân bóng chơi

Một ngày đẹp trời trôi qua nhanh chóng, tiết học cuối cùng vừa kết thúc Emmy liền chạy vèo sang lớp chúng nó rủ nhau đi hội chợ

Mọi người ơi đi hội chợ đi, em nghe nói lần này sẽ mở ở trung tâm thành phố nhất định sẽ rất sang trọng, đặc biệt còn có nhiều đồ ăn ngon và quần áo đẹp _ Emmy nói những thứ rất phô trương mục đích là để dụ dỗ mấy cô chị đi chơi cùng mình

Xin kiếu _ Cả 3 đứa nó đồng thanh mặt không cảm xúc khiến Emmy hụt hẫng

Nhỏ nhanh chóng tấn công vào tâm lý của nó " Em còn nghe được rằng tối nay sẽ mở ca nhạc, một cơ hội lớn để cho anh Leo nổi tiếng đó "

Nghe tới đây mắt nó liền sáng rực như cái đèn pha, ba chân bốn cẳng chạy cái vèo xuống nhà xe lấy xe phóng về nhà với tốc độ bàn thờ, mọi thứ diễn ra chỉ chưa quá 7 phút, 3 con bạn mắt chữ A mồm chữ O, nhưng ngay sau đó Emmy liền luyên thuyên tiếp ép mấy cô chị phải đi cùng

Nó sau khi về đến nhà liền chạy vèo lên tầng, lúc chạy qua phòng khách còn không quên thò đầu vào chào ông nội và bố mẹ

" Rầm " Cánh cửa phòng của Leo đột nhiên bị đá văng sang một bên, nó phi vào kéo ông anh ra khỏi cái bàn nơi đang đặt một đống tài liệu cùng sổ sách ghi chú trong công ty kèm theo một cái laptop cùng một đống giấy nháp bị vo viên vứt loạn xạ khắp nơi

Mày làm cái gì vậy Min? _ Leo bị cô em xoay như chong chóng mãi mới tỉnh táo được để mà hỏi

Anh hai tối nay có hội chợ anh 2 đi chơi cùng em được không? _ Nó mắt long lanh nhìn anh trai

Mày phi vào đây như một con điên chỉ để rủ anh mày đi chơi sao? _ Leo bày ra vẻ mặt thiếu đòn rồi hỏi nó

Vâng _ Nó thản nhiên trả lời biết trước thể nào cũng bị bụp liền nhanh chóng nói tiếp " Anh 2 nghe em nói đã, tối nay ở trung tâm thành phố mở hội chợ nhưng không phải hội chợ bình thường đâu, lần này còn được tổ chức ca nhạc, nếu anh 2 lên đó biểu diễn nhất định sẽ được công chúng biết đến như vậy ước mơ của anh 2 sẽ thành hiện thực rồi " Nó cười rạng rỡ nói với anh

Con bé ngốc này, anh mày đã bỏ ý định theo đuổi nghề ca sĩ rồi, anh bây giờ chỉ chú tâm vào công ty thôi _ Leo cười khẩy gõ nhẹ vào đầu cô em gái

Sao lại như thế? Anh 2 chẳng phải rất thích làm ca sĩ sao? Có phải do nội ép anh 2 không? _ Nó chau mày hỏi

Không phải do ai hết, chỉ là bây giờ anh muốn chuyên tâm vào công ty và học cho nốt 4 năm đại học thôi, sau này có cơ hội anh sẽ học Piano _ Leo điềm đạm trả lời

Aishh uổng công em lao từ trường về nhà, thật chán quá đi anh 2 có tài vậy mà lại phải từ bỏ đam mê _ Nó bĩu môi lí nhí nói

Đôi khi chúng ta phải biết gạt bỏ ước mơ của mình vì một việc gì đó mà mình cho là quan trọng và đúng đắn _ Leo cười khẩy

Anh 2 nói giống bà Băng quá, trước đây bả cũng nuôi ước mơ làm nhà tiểu thuyết nhưng vì công ty nên bả phải bỏ mơ ước của mình _ Nó kể lại cho anh trai nghe câu chuyện của con bạn thân

Còn mày thì sao? Ước mơ của mày là gì? _ Leo hỏi

Em không có _ Nó bĩu môi nói

Sẽ đến một lúc mày phải có đam mê thôi _ Anh dịu dàng xoa đầu nó rồi nói tiếp " Thôi về bên nhà đi, anh còn phải làm cho xong bản thảo, mai công ty có cuộc họp quan trọng không thể có sai sót được "

Vâng _ Nó ngoan ngoãn nghe lời anh đi về, trước khi kịp rời xa anh còn không quên hôn chụt lên má anh một cái

Nó lao chiếc xe mô tô về lại cổng trường liền bắt gặp khuôn mặt thập phần đáng sợ của Alie, chuyện là vừa rồi nghe tin hot quá nên nó vớ luôn cái chìa khóa của con bạn lôi luôn chiếc xe của ẻm để phóng về nhà báo tin vui cho ông anh, làm nhỏ phải đứng ở cổng trường không biết làm sao để về, nó vừa đưa chìa khóa cho Alie liền bị con bạn đạp cho mấy cái rồi giật chìa khóa phóng xe đi về, bỏ rơi nó bơ vơ trước cổng trường không biết phải làm thế nào, sáng nay nó đi xe cùng hắn nên bây giờ không có xe đi về, đang đứng suy nghĩ về phương trời xa xôi đột nhiên tiếng còi xe ở phía sau vang lên đưa nó về hiện thực nó xoay đầu nhìn cái người mới ấn còi liền bắt gặp hình dáng quen thuộc của hắn