Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng

Chương 25



-Xong rùi sao .-Minh

-ừ .-Hắn ra sau khi làm khổ cái thẻ

-Vậy bây giờ đi đâu .-Khánh

-Dii chơi đi ,à vào bar cg đk nha lâu lém rùi tui ko đk vào ._mai (chị này điên vừa thui vừa mới vào lại bảo lâu lém ko đk vào ý tg bít chị thjk vào nên cho vào thường xuyên đấy thui hjx tội tg )

“bốp’ Bốp

-ko .-Anh và nó đập cho Mai 1 cú vào đầu phản đối kịch liệt (2 chị này bít tg khổ nè )

-mày ham chơi vứ thui con kia Ngọc mới ra viện sao mà vào bar đk .-Anh

-nói thui đanh tui làm j dau chết đi đk hjx .-Mai

-Phải đó .-Minh lên tiếng (có phải việc của anh này đâu )

-Đánh cho chừa cái tội ham chơi mày bít là hum qua tao vớ mày cúp mày vào bar chơi đó thui .-nó lạnh tanh

-Vậy về .-hắn lạnh lùng phát ngôn đúng 2 từ ,lúc nào tên này chả thế ,nói xong hắn phóng lên xe về mất tâm trạng hắn hum nay ko vui chác vì vụ hum qua (mọi nhười nhớ ko ạ )

Nó leo lên xe về mất bọn kia cg tương tự

-Giao Ngọc lại cho cậu đưa nhỏ về cẩn thân đấy –Anh nói với Quân

-ok con dê .-Quân nói xong thì Anh cg phóng đi mất quân quay lại chỗ Ngọc

-lên đi thui đưa em về

-Thui ko cần đâu

-cứ lên đi ko sao đâu

-đi .-Quân nói xong kéo tay nhỏ vòa trong xe nhưng nhỏ đã kịp rút tay ra

-bỏ anh thật là phiền phức đó anh yêu tui sao chứ ko phải anh mún trả thù tui sao anh đem lại phiền phức cho tui vậy chưa đủ sao ?-nhỏ bừ qua sphats ngôn ko kiềm chế đk phải chăng những lời nói lúc giận dữ sẽ khiến người tax a nhau …..

-Ngọc nghi vậy sao thế thì cho Q xin lỗi với tất cả mọi việc , thui đk rùi lên đi tui đưa em coi như đây là lần cuối cg vậy còn phần tình cảm của tui em hiểu sao cg đk .-quân nói rùi kéo nhỏ vào xe phóng 1 mạch về nhà nhỏ

Ngồi trên se nhỏ hối hận vô cg ko bít sao nhỏ lại nói vậy nữa thấy hối hận vô cg Về đến nhà nhỏ quân ko ra tiễn nữa mà phóng xe đi lun phi thẳng vào bar KFX .ngồi trong phòng vip quân uống như chưa bao giờ đk uống hết chai này đến chai khác hắn cg ở đó

-Mày làm sao thế có chuyện sảy ra à ?-hắn

-Để tao yên tao mún ở 1 mjk

-Mày coi tao là pạn ko

-có

-vậy nói đi

-tao xin lỗi tao ko mún nói bây giờ

-thui đk khi nào đk thì ní tao ko ép nữa tao uống với mày

-đk thế mới là bạn tao chứ

Sau 1 hồi vật lộn với đủ đủ loại rượu thì hắn phải đưa thằng bạn thân về nhà vì thằng này đã bất tỉnh nhân sự có bít j nữa đâu mà về .Nhưng có lẽ ko bít j tốt với Quân lúc này thật sự tên này yêu Ngọc rất nhiều

Sáng hum sau tạu trường Star school 4 đứa nó nó bước vào lớp với tâm trạng nặng nề ko mấy là vui .Nó vẫn gặp cái bản mặt và dáng ngồi mà nó ghét cay ghét đắng đó ,nhưng nó cg thấy buồng buồng vì dạo này nó và hắn ít nói chuyện à ko ít chạnh chọe cãi nhau nó cg thấy có j đó rất khó chịu

Anh và mai vẫn vậy an tạo tại chỗ .Tại chỗ Ngọc nhỏ định lại sorry quân vì vụ hum qua lỡ lời nhưng nhìn thấy quân nhỏ lại ko giám mở lời .Quân đeo tai nghe nhìn ra cửa sổ đôi mắt chứa nhứng tai buồn bã ko còn sự ấm áp nữa .Nhỏ ngồi xuống gục đầu xuống bàn nghĩ ngợi linh tinh nhưng vấn đề chỉ xung quanh Quân .% tiết học chôi qua trong sự chán nản của cả lớp tiếng trống kết thúc buổi học có vẻ là cứu tinh của cả lớp nó

-có ai mún vào bar chơi ko .-Mai trời ơi tg chết với bà này mất

-có .-minh Quân

-có –Khánh nó hắn

-thui đi có việc rùi tối ghé sau .-Anh

-tui cg vậy .-Ngọc

-Vậy tụi này vào trước bye –Mai cứ nói đến bar là lại lên cơn điên

-bye

Ok

-bye .-Thế là cả bọn phóng đi 2 đưa kia cg đi mất

Tại bar hắn

-Anh à sao bây jo mới đến vậy .-1 ả õng ẽo chạy tới chỗ hắn ,1 đưa đến chỗ Quân .hắn choàng eo nhỏ đó đi vào quân cg vậy 2 thàng kia hum nay trai ngoan phải gọi là cụ (vì hum nay ko cho mấy em bám theo )

Thế là bọn nó vào cg với đó 2 nhỏ bồ bịch của hắn và quân

-Quân và Ngọc sao vậy nhỉ .-Mai

-Chắc có chuyện j rùi thằng quân hum qua về say ko bít j –Khánh

-thế ak

-uik

Trong phòng vip chúng nó ngồi uống linh tinh chờ 2 nhỏ kia đến ra chơi 1 thể ,còn chỗ hắn và quân thì cứ nói là tụ tâp nguyên mía loại đỉnh và mật ngoc =>kinh lun (tg thấy mà ớn quá