Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng

Chương 24



Tại bệnh viện

Ngọc vẫn đg trong tình trạng hôn mê có lẽ nhỏ cần nghỉ ngơi .Quân cg mệt quá nên cg ngủ thiếp đi

-Anh à đừng bỏ em mà ,Phong à đừng đừng ….-nhỏ nói trong cơn mê sàng Quân giật mjk tinh giấc

-Ngọc em sao vậy .-nhỏ vẫn ko có động tĩnh j

-Phong là ai ny của nhỏ sao .-quân lẩm bẩm

-Ngọc em ko sao chứ

-Tôi….tôi đg ở đâu .-Ngọc giờ này mới tỉnh

-Em tỉnh rùi sao em đg bệnh viện đó

-Sao anh lại ở đây bọn kia đâu

-họ về hết rùi hum nay anh sẽ ở lại

-Hờ vậy sao .-nhỏ nói xong thì quay mặt vào tường ngủ tiếp ko hiểu sao nhỏ lại thấy vô cùng khó khăn khi đối mặt với Quân

Còn Quân thì cảm thấy tò mò ko bít ng tên Phong mà nhỏ nhắc đến là ai có lẽ tên này sẽ làm rõ sớm thui

Sáng hum sau bọn nó nghỉ học đến thăm Ngọc

-hellu tỉnh rùi hả bạn hiền .-Mai ti toe

-Hy mọi người đến rùi à

-Khỏa chưa .-nó hỏi (trời ơi mới 1 hum mà khoae đk chắc )

-Rùi hyhy hum nay tao xuất viện

-Á ….xuất viện ….m bệnh thế sao mà xuất viện sao đk –Anh nhà ta phản bác kịch liệt

-Ko sao đâu tao khỏe roài bệnh tập j nữa đâu

-Anh nói phải đấy tao thấy mày còn duối lém chưa ra đk đâu .-Mai

-Tao khỏe rùi ….tao mún xuất viện sớm chứ cứ ở đây chắc tao chết sớm mất

-haizzzzzzzzzzzzzzzzz thôi đk rùi nếu mày mún nhưng trước khi ra cần phải khám lại tổng quát đã nếu ko vấn đề j thì ok mày có thể OUT khỏi đậy .-Nó nói với con bn với cái giọng dửng dưng người lớn ấy

-ukm .-nhỏ đk sự đồng ý của nó thì gật dầu lia lịa

-Thế thì Quân đưa Ngọc đi Khám lại nha .-Minh

-UKm vậy mọi người chờ tui nha đưa Ngọc đi rùi tui quay lại hyhy .-Q

-Nhanh đê .-hắn ở hố nào mà bây giờ mới thấy chui lên thế ko bít bật ra đk có 2 từ làm người ta lạnh cả sống lưng

Sauk hi kiểm tra tong quát thì nhỏ đk bác sĩ cho phép xuất viện (ko cho nhỏ cg đi chứ đừng có nói )

Tối đó để mừng cho nhỏ xuất viện bình an (đi đánh trận trở về đó mọi người ) thì chúng nó đã tụ tập ở 1 nhà hàng .Nhà hàng này là 1 nhà hàng nổi tiếng ko khí thoáng mát trong lành .Đặc biệt nhà hàng này còn phù hợp với nhưng đưa tuổi teen như bọn nó bởi ở đây hội tụ nhưng bài hát của các nhóm nhạc đình đám như :GIRL’S GENERATION ,SUPER JUNIOR ,NU’ÉT, EXO,BIG BANG,…………………ngoài ra thì món ăn ở đây cg ngon tuyệt làm cg nó hứng thú .Trên bàn các món ăn đủ cà (tg nhìn mà thấy mún ăn quá cơ ) Bàn ăn của chúng nó từ khi bước vào đã trở thành tâm điểm của mọi khách hàng khác ,tiếng nói cười rinh rang (ko gây chú ý mới lạ đó ạ )

Mai hum nay buộc hết tóc lên rùi đânhs xù nhỏ mặc áo kẻ sơ mi kẻ đỏ đg đk giớ trẻ chuộng hiện nay cộng them chiếc quần jean mài rách te tua .Anh hum nay theo phong cách khá nữ tính nhỏ mắc chiếc áo phông màu xanh nước biển cg với đó là chiếc váy ngắn xòe chân đi hài nhỏ tóc duỗi thẳng buông thõng .Ngọc theo phong cách khá cà tính .Nhỏ mặc chiếc áo sát cánh ,cộc tay kèm theo là chiếc quần quần bò rách te tua còn tua hơn cả của Mai lun ,tóc buộc bổng lên kiểu duôi ngựa (tg cg chẳng bít kiểu này là kiểu j nữa nói đại thui ai bít thì bảo tg nhé hjhj ) Nổi bật nhất trong 4 đứa chính là nó .Nó mặc chiếc áo sát cánh bên trong bên ngoài là chiếc áo khoác nón bên dưới là chiếc quần sooc chân đeo bốt cao ngang gối .tóc màu hung đỏ (chẳng nhẽ tg lại cho thành màu hông hyhy ) cột cao ,phải nói là nó phối màu quá hợp lun á hy .

Sau 1 hồi đânhs chén quyết liệt bọn này mới chịu lê xác r axe bỏ hắn thanh toán 1 mjk (anh này giàu mà sợ j cứ đânhs chén típ đi haha )