Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng

Chương 22



-DỪNG LẠI .-Quân bước đến mấy ả đó tên này thấy xót xa quá cơ vì thương Ngọc í mà

-An…….anh sao anh lại đến đây .-Nhỏ Trâm

Tét……bốp Quân đã tát nhỏ đó

-Cô giám động đến ny tui sao cô bị điên à hay mún chết sớm .-Quân gằn lên từng chữ

-Được rùi vụ này mày để tao lo .-Khánh

-đk tao đưa Ngọc vào bệnh viện trước .-Quân

-ok

Quân chạy lại chỗ Mai và Ngọc nhỏ đã ngất đi trên người đầy vết thương

-Gọi cấp cứu đi ..nhanh lên .nó mà xảy ra chuyện j thì bix tay tui .-Anh hét lên

-đk rùi nhanh lên

1 lúc sau nhỏ đk nhanh chóng đưa vào bệnh viện .Anh nhanh chóng gọi cho Mai

Maeil haruga dareuge buranhaejyeoga

Apseogajugil barae geu nugungaga

Neon moreuncheok nuneul gamneun

You bad, bad, bad boy, you so bad

Deo dangdanghage neon

Mr. Mr. Nal bwa

Mr. Mr. Geurae baro neo

Nal gaseum ttwige han

Mr. Mr. Choegoui namja

Mr. Mr. Geuge baro neo

Sangcheoro kkaejin yurijogakdo

Byeori doeneun neo mr. Mr. (Mr. Mr.)

Nareul bitnaejul seontaek badeun ja

Geuge baro neo mr. Mr. (Mr. Mr.)

(mr mr snsd )

-Sao cưng mới xa chị có vài tiếng đã nhớ à .-Mai

-thui đi ko phải lúc để đùa đâu Ngọc sảy ra chuyện rùi vào bệnh viện ngay đi

-Ơ sao thế .nhỏ có sao ko ? –

-Chưa bít đk

-Ok tao đến ngay

Anh tắt máy rùi bấm bấm gọi cho nó

Miraereul yeoneun yeolsoe baro nega gajin geol

Sonyeonboda deo keun kkumeul kkeureo ana

Bitnaneun sok nal damgoseo

My m-m-mister, rock this world

Deo dangdanghage neon

Mr. Mr. Nal bwa

Mr. Mr. Geurae baro neo

Nal gaseum ttwige han

Mr. Mr. Choegoui namja

Mr. Mr. Geuge baro neo

Sangcheoro kkaejin yurijogakdo

Byeori doeneun neo mr. Mr. (Mr. Mr.)

Nareul bitnaejul seontaek badeun ja

Geuge baro neo mr. Mr. (Mr. Mr.)

(mr mr snsd )

(mí chị này để nhạc theo bộ hả trời )

-A…….l.lô

-Mày còn ngủ đk hả dạy đi vào bệnh viện đi Ngọc có chuyện rùi

-Sao đứa nào làm

-Để sau đi vào bệnh viện đã

Ok

Sau đó Khánh cg gọi báo cho Minh và Hắn bít .20’ sau nó Mai có mặt tại cổng bệnh viện đúng lúc 2 thắng kia đến .thế là dù ko mún nhưng chúng nó vẫn vào cg nhau ,nó và hắn thì ko thèm nhìn mặt nhau cứ lạnh như băng ý

-4 người đến rùi sau .-Khánh

-Ngọc có sao ko .-nó

-ko sao đâu mọi người cứ chờ them chút nữa .-Khánh

“Ring…ring…ring”cánh cửa mở ra 1 vị bác sĩ bước ra

-sao rùi bác sĩ bạn tui có sao ko ạ

-yên tâm co áy chỉ bị quá sức và 1 vài vết thương thui ko đáng lo lắm đâu

-vâng cám ơn bác sĩ .

-vào thăm đk chưa .-nó lạnh lung hỏi

-Dạ thưa cô chủ bây giờ thì vào đk rùi ạ

-ông lui đi (bệnh viện này thuộc chi nhánh của nhà nó )

-Đi thui –Hăn bây jo mới lên tiếng

Tại phòng bệnh nhỏ đg nắm đó mặt trắng bệch ko còn hồng hào như mọ khi nữa ,Quân nhẹ nhàng lại gần nắn lấy đôi tay nhỏ có lẽ Quân đã yêu nhỏ thật rùi ,lúc đầu Q chỉ định mún chọc nhỏ sau đó đá như mấy con bồ cũ nhưng ko ngờ thời gian đã làm con người hăn thay đổi yêu nhỏ lúc nào cg ko bít

-Chắc nó chưa tỉnh ngay đk đâu báo cho quản gia nhà nó đi .-Mai

-Báo rùi

-Chắc phải về thui chứ ở đây cả lũ thì nó cg thiếu oxi mà chết ngạt đấy

-mọi người cứ về hết đi hum nay tui sẽ ở lại 1 mjk .-Quân

-Thế cg đk sau

-Ok đk mà tui ổn .-Q

-ok thế thì tụi này về trước .-thế là cả bọn kéo nhau về Khánh mở lời mún đưa nó về

-Cậu lên mjk trở về ._khánh

-Thui khỏi mjk tự về đk .-nó

-Cứ lên đi mjk trở đến 1 chỗ

-Ukm vậy phiền cậu .-nó chẳng bít từ chối thế nào nên đành nhận lời .Anh bít khánh thjk nó nhưng thú thật thì Anh thjk Khnahs từ lần đầu gặp rùi trong long nhỏ thấy rất bùn ,hắn thấy nó đi cg Khánh thì cg bực (chẳng hiểu tại sao )