Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng

Chương 21



-sao thế tui có bị ỳ đâu bình thường như mọi ngày .-nó lạnh lung mặc dù bây giớ mún bò ra mà cười ,cả lớp thì thì nín thở ko bít hắn sẽ giải quyết ra sao (tg trời ơi có ai thương tg ko vậy thương thì cứu tg với tg mà ở đây thì chắc thịt nát xương tan mất thui .2 kẻ lạnh lung đụng độ với nhau thì thì sập trường mất hjxhjx )

Hắn bây giờ mặt mũi tím đen thui đầu bốc hỏa tai xì hang loạt khói độc (chăng bít anh chị này làm sao mà cứ gặp nhau là khói ko bít từ đâu chui ra mà nhiều thế )

-Cô gan lắm .giám động vào tui thì cô đừng trách tui .-Hắn vứ nói vừa cười nham hiển

-Đâu có gan tui nhỏ tẹo thui đâu to bằng anh .mà tui hiền vậy ngây thơ thế sao giám ………………-chưa nói hết câu nó đã bị hắn khóa môi 1s 2s 3s trôi qua tư thế vẫn được giữ nguyên .nó trợn tròn mắt người cứng đờ tim đập loạn xạ .6 đứa kia thì mắt tròn xoe mồn há hốc =>rớt hàm ak ko cả lớp bị vậy lun .Đặc biệt là bọn con gái trong lớp thì phần lớn là chết lâm sàn ,bọn con trai thì 1 nửa già thì khóc hết nước mắt còn 1 nửa thì hú ầm ầm .Khánh đứng đó như ko tin vào mắt mjk chết đứng lun

-Đó là sự trả thù ngọt ngào nhất mà tui dành cho cô .-Hắn rời khỏi bờ môi ấy ghé vào tai nó nói rùi kéo 3 thằng bạn ra khỏi lớp

-Cúp ko .-hắn công nhận là khôn thật cướp đi first kiss của nó xong thì cup……..!!!!

-ko

-ko .-Khánh

-có chứ cup lun .-Minh hớn hở

-Đc đi thui .-Hắn và Minh bước ra ko bít có 1 đám lửa đg rực cháy ở cuối lớp

-Này tên biến thái ,tui giết anh –nó tỉnh lại sau khi sốc chạy vụt ra cửa

-Hừ tức chết đi mất ,cái tên biến thái đồ lợi dụng tôi rủa anh rớt từ tầng 18 xuống ,ra đường bị xe kẹp phòi ruột suốt ngày sống chui song lủi ………………………-nó làm nguyên 1 tràn nguyên rủa hắn

-Bình tĩnh đi bà .-Mai và vọn kia chạy ra

-Bình tĩnh thế nào đk chứ hắn cái tên trời đánh đấy đã cước đi fisrt kiss của tui đó ,trời ơi tui chết mất .-nó than thân

-Bà cứ từ từ đi tui thấy 2 ng cg nghi lém đấy nhá ..hay là …..-Ngọc cha nói xong thì đã bị nó vớ ngay đống sách trên bàn vào đầu (ngọc công nhận là ngốc thậy bít lúc này là lúc nào ko mà còn nói vớ vẩn ,ak mà cg có thế lém chứ nhỉ )

-Á –nhỏ xít xoa

-Này bà quá đáng vừ thui nha Ngọc có ……………….-quân đg bênh nhỏ thì gặp nhay cái ánh mắt giết người của nó câm tịt

-Cúp ko .-nó

-ko .-Ngọc tức vì bị sác đè

-Có kaka .-Mai (chị này cứ nghe đến cup là đi ngay ko cần bít j nữa giống ai thế nhỉ )

-Thui 2 bà cup đi tui ở lại với Ngọc hy hy .-Anh (có thật ko đấy )

-Thế cg đk tao về ngủ cho khỏe bực mjk thật đấy .-nó

-Thui mọi người vào đi cg vào lớp rùi đấy –Anh giục bọn kia thì gặp nhay ánh mắt buồn rười rượi của Khánh

-ok .-thế là cả bọn kéo nhau vào lớp Ngay sau đó cô giáo cg xuất hiện bà cô cg xuất hiện nhìn thấy cảnh chiến trường còn cả lớp thì cứ xôn xao bàn tấn cái j mà kiss làm cho nó bực cả mjk Hét lớn

-TRẬT TỰ

Lời nói của bà cô như ko còn giá trị trong hoàn cảnh này rùi ,Công chúa và hoàng tử lạnh lùng của lớp vừa kiss nhau thì hỏi làm sao cái lớp này im đk

-TRẬN TỰ .-“RẦM” kéo theo lời bà cô là cả 1 cái thước bằng sắt đập mạnh xuống bàn (cái thước sắt mà đập vào đầu thì chết ko nhỉ ,ai bị rùi thì chia sẻ cho tg tí hyhy)

Ngay lập tức cả lớp im thin thít

-Sao bàn ghế lại thành ra như vậy .-bà cô hiền đó mấy bạn

-Cô ……………-hs 1 đang định nói thì tiếng Quân vang lên

-Cô ko cần quan tâm quá về việc này chỉ cần gọi người đến thay ghế là đk rùi –lạnh lùng

-T…Thui đk rùi tuy em –bà cô tức phọt máu nhưng với gia thế của bọn hắn thì bà cô này chưa có điên để đụng vào

Còn về hắn thì sau khi trốn nạn thì kéo Minh đến bar chơi

Nó thì ngược hoàn toàn kéo Mai ra đến xe nó hét ầm ầm làm lỗ tai mai thủng kun

-Thui đi bà rủ tui về hay là để tui nghe bà la hét thế hả

-Hừ tức quá đi mất

-Thui tui xin bà đó bayy giờ đi đâu đi

-khỏi nói tao cg bít mày định đến bar chứ j ,lúc nào chốn với tao mày chả đến bar chơi

.-no

-Mày đúng là hiểu tao ,mà mày thì khác j

-ukm hum nay tao về nhà ngủ thui ko có tâm trạng để chơi đâu .-nó

-ukm

-vậy tao đưa mày đến bar

-ok

-Bật nhạc lên đi nhưng lúc như thế này nên nghe nhạc để thư giãn để bớt căng .-Mai

-Bài j

-Mr Mr bài mới đó

-Ok

Let’’s go mwol geokjeong haneunde neon?

Dwaetgo mwoga tto duryeounde

Jaego tto jaeda neujeobeoryeo

Oh oh ooh woah oh oh ooh woah

Maeil haruga dareuge buranhaejyeoga

Apseo gajugil barae geu nugungaga

Neon moreuncheok nuneul gamneun

You bad, bad, bad boy, you so bad

Deo dangdanghage neon

Mr. Mr. Nal bwa

Mr. Mr. Geurae baro neo

Nal gaseum ttwige han

Mr. Mr. Choegoui namja

Mr. Mr. Geuge baro neo

Sangcheoro kkaejin yurijogakdo

Byeori doeneun neo mr. Mr. (Mr. Mr.)

Nareul bitnaejul seontaek badeun ja

Geuge baro neo mr. Mr. (Mr. Mr.)

Wae neon ajikdo mitji motae

Jinjja bimireul allyeojulge

Neon wae teukbyeolhan miseuteoinji

Oh oh ooh woah oh oh ooh woah

Miraereul yeoneun yeolsoe baro nega gajin geol

Sonyeonboda deo keun kkumeul kkeureo ana

Bitnaneun sok nal damgoseo

My m-m-mister, rock this world

Deo dangdanghage neon

Mr. Mr. Nal bwa

Mr. Mr. Geurae baro neo

Nal gaseum ttwige han

Mr. Mr. Choegoui namja

Mr. Mr. Geuge baro neo

Sangcheoro kkaejin yurijogakdo

Byeori doeneun neo mr. Mr. (Mr. Mr.)

Nareul bitnaejul seontaek badeun ja

Geuge baro neo mr. Mr. (Mr. Mr.)

Jigeum sesang ape (oh ne ape)

Nugu boda meonjeo (neol deonjyeo)

Deo chiyeolhage (deo chiyeolhage) mr. Mr. ( Ojik geudae mani (irwonael)

Geudael hyanghan (naeil ape neo Mr.)

Modeun sarangeul neowa na

Deo dangdanghage neon

Mr. Mr. Nal bwa

Mr. Mr. Geurae baro neo

Nal gaseum ttwige han

Mr. Mr. Choegoui namja

Mr. Mr. Geuge baro neo

Sangcheoro kkaejin yurijogakdo

Byeori doeneun neo mr. Mr. (Mr. Mr.)

Nareul bitnaejul seontaek badeun ja

Geuge baro neo mr. Mr. (Mr. Mr.)

( Mrmr snsd )

Sau khi chở Mai đến Bar nó chở về nhà với tâm trạng ko đk thoải mái cho lắm

-Sao cháu về sớm vậy .-ông quả gia

-Dạ hum nay cháu mệt nên xin nghỉ ạ (phét thế cháu này có bao giờ bị mệt đâu )

-Vậy à thế cháu lên nghỉ đi

-vâng

-À chờ đã bác có việc bận nên cháu tạm thời ở nhà 1 mjk nhé chắc anh cháu sẽ về sớm thui

-Ơ thế ạ vâng bác cứ đi cháu ko sao ạ

-Mai bác đi cháu phải ở nhà 1 mjk cẩn thận nhé

-vâng bác cứ yên tâm

-Thui cháu nghỉ đi

-Vâng hy .-nó vui đk ít

-Vâng .-nó nói xong thì phóng thẳng lên phòng .Vứ lên đến phòng nó đã nhằm vào ngay con gấu to tướng trên giường cứ thế mà cấu xé ko tiếc tay

-Chết nà đồ điên giám hun tui sao .-nó hét lớn cứ thế mà cào cấu chú gấu .sau khi đã hả giận nó mới tha cho chú gấu mà vác laptop lước web đg xem thông tin thì 1 dòng chữ đập ngay vào mắt nó

(GIRL’S GENERATION chuẩn bị đến việt nam )

Nó xem xong thì hú ầm ầm nhảy cẫng lên vì xung sướng

Trở lại với bọn Anh ở trường ,cả 1 tiết học ko khí chán nản bọn nó chẳng buồn học nên trống cái cả 4 đứa kéo nhau xuống căng –teen .Tuy nhiên sau khi đọc tin nhắn thì Ngọc xuống khuân viên trường chút việc nên bọn kia cg ko để ý lém .Nội dung tin nhắn như sau :

-Chào Ngọc mình là Trâm lớp A5 bạn xuống khuâng viên mjk nhờ chút việc nha .-Nhỏ Trâm

-Ok .-Ngọc thấy nghi ngờ nhưng vẫn đi

Kết thúc tin nhắn nhỏ đến khuân viên nhỏ cảm thấy có j đó bất an

-Trâm à bạn đến chưa vậy .

-Ở đây -1 tiếng nói phát ra từ sau lưng theo sau là khoảng 50 đứa con gái cầm đủ lọa vũ khí

-Muốn j đây ..-Nhỏ hiểu ra vấn đề lạnh lùng nói

-Cảnh báo

-làm j sai

-Làm j sai sao ,vì mày mà anh Quân đá tao

-thật đáng cười

-ko phải nói nhiều mày nên chia tay anh Quân đi ko thì đừng trách tụi tao

-lên đi

-Đk nếu mày mún .-Trâm

Thế là cả 50 đứa con giái xông vào nhỏ mà đánh .Với võ trai đen của mjk thì 50 đứa ko phải đối thủ của mjk tuy nhiên bọn con gái đó chơi bẩn quá nên nhỏ bị mất sức nhiều