Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng

Chương 2



TẠI 1 CĂN BIỆT THỰ MẦU VÀNG NGUY NGA NHƯ CUNG ĐIỆN

Sau 1 thời gian ngồi trên xe tán hết chuyện trên trời dưới đất thì cuối cùng cả bọn cg đến được biệt thự nhà nó .

-Vào thôi:Nó giục 3 đứa kia rùi loay hoay mở cửa

Cánh cửa từ từ mở ra trước mặt bọn nó ,thế rùi chẳng aj bảo ại chạy thẳng vào nhà ,chỉ khổ em Bảo Ngọc nhà ta phạ đi cất xe còn 3 đứa kia thì tung tang hớn hở chạy vào nhà(hjhj chj này hiền nhât mà máy bạn )

Bảo Ngọc mồm chữ A mắt chư O nhìn 3 con bạn lẩm bẩm:

-Cứ chờ đấy tí nữa bít tay ta (chị này hiền quá )

Bên trong biệt thự thì mí cô lao ngay vào sofa rên rỉ:

-Ui trời ui mấy tiếng ngồi trên máy bay rùi lại ô tô mệt chết đi đk :Nó

-Ukm đúng đấy ,sắp chết đến nơi rùi :T Mai ns theo

-Hừ thế còn B Ngọc đâu rùi nhỉ ?T Anh

-Ừ nó đâu thế nhỉ ?nó

Đột nhiên từ ngoài cửa một giọng ns đg vô cg giận dữ vang lên làm phá tan mọi câu hỏi của bọn nó :

-Gruw .CHÚNG MÀY NGON QUÁ TA BỎ MẠC TAO PHẢI ĐI CẤT XE 1 MÌNH

QUÁ ĐÁNG VỪA THUI NHA !(chị này đk nha dj cất xe mà cg phải rủ ban đi cg sao?)

Nó chữa cháy :

-UI bạn hiên sorry nhiều nha tụi mjk cg ko cố ý mà ..

-Không cố ý mà lại để tui ngoài đó chạy tót vào đây ……………….bla bla nhỏ làm cho 1 tràng kiến 3 cô bạn rơi vào tinh trang tra tấn lỗ tai khủng kiếp .T Anh thấy vậy xin lỗi rối rít

-B Ngọc ak bon tui bít lỗi rùi mà sorry lần sau ko tái phạm nữa hjhj.

-hừ lần sau mà thế thì ko xong với tao đâu .

-Rõ:-đồng thanh tập 1

Nghỉ đươc 1 lúc thì cả bọn thấy bụng đang kêu rinh rang .B Ngọc ns:

-Đi ăn đi ?

-ok :-đồng thanh tập 2

Vừa dứt câu cả 4 lao như thiêu thân ra ngoài còn nó thì chịu trách nhiệm là xuống lấy xe .Lần này nó lái mội chiecs xe mui trần màu đen bong nhoáng phi ra cổng ,3 con bạn nhảy tót len và cả bọn cg đến trung tâm thương mại W J lớn nhất Hà Nội .