Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng

Chương 14



Như đã hẹn đúng 10h tại bả KSX của hắn .Nó xuất hiện với 1 bộ váy ôm sát đen ,trên cổ mang vòng bảng to có hình chữ thập .Nó để tóc đỏ xoăn nhẹ tha tự nhiên .Chân đeo bốt cao nhìn rất xinh và cá tính .Anh xuất hiện với màu tím hồng bộ váy ôm sát chân đeo bốt búi phồng nhìn rất chi là chất .Còn mai cây đen ôm sát tóc nâu vàn xoăn lọn thả tự nhiên nói chung là rất sexy .Cuối cùng là Ngọc Ngọc diện váy xanh lam có áo choàng tóc nâu giầu cao gót ,nhìn rất xinh .Nhìn vào chúng nó ai cg phải siêu lòng .cả 4 đứa tiến vào quầy rượi .

-Ơ chị kill .-su nhìn thấy nó

-Ứ cưng

-chị Ji chị Sery và chị Yu cg đến ạ ,lâu lắm rùi em mới gặp 2 chị ạ .

-Ừ .-Anh

-Các chị uống j để em lấy ạ?-su

-Như cũ ,-nó và Mai

-vót ca .-Ngọc

-Uýt ki .-anh

-Vâng đẻ em vào lấy .-su nói xong đi vào

1 lúc sau su ra với 1 đống đồ

-Của các chị đây ạ .-su

-Ừ ,mà em chuyển đến đây bao giờ thế .-Ngọc

-Em đến đây cg lâu rùi từ lúc mà bọn chị sang pa-ri ak .Thế các chị đến đây chơi hay có hẹn ạ

-ừ bọn chị có hẹn ý mà .-Mai

-Thế ạ vậy các chị cứ chơi đi em đi ra ngoài có việc chút .

-Ừ đi đi .-Anh

-Mày sao thế sao ko nói j vậy im nãy jof

-ko .-nó

-thằng su làm ở đây thế bar mjk bỏ ai trông .-Ngọc

-Nó chơi cả 2 bar lun bả mjk còn có anh Thắng nữa lo j .-nó

Đg nói chuyện thì có 1 lũ con trai kéo đến vây quanh chúng nó .

-Mấy em xinh tươi đi chơi với tụi anh ko ?-1 thằng cầm đầu

-Đúng đấy mí em xinh vậy cowmaf .-1 thăng nữa chen vào

-CÚT TTTTTTTTTTTTTTT .-Mai

-Mấy em làm j mà nóng thế mời đi chơi thui mà .

-Bọn tao đã nói rùi đấy BIẾN .-nó gằn giọng

-Tao ko biến mày làm j đk tao nào .-thằng đó

-Thế nào ak ……..

“BỐP …….. BINH ………..RÀM ……rẦM ………..”

Thằng đó bị nguyên cái ghế vào bụng văng ra xa 1 m đập thảng vào tường cái nàm gần đó đổ cốc chén vỡ tan tành .Nó lại gần thằng đó đạp thẳng chân lên mặt nói

-Mún chơi thì chị mày chiều nhưng từ lần sau nên tìm hiểu rõ hạng chơi ko là mất mạng đó .Hãy nhớ láy cái tên này KILL …….-nó nói xong tì quay đi .Bọn đàn em của thăng đó thấy đại ca của mjk bị đánh thì xông vào nhưng chua kịp rat ay 3 con kia đã cho đi chầu diêm vương rùi .

-kill ….kill tên đó run cầm cập dọc lại cái tên của nó sắc mạt sợ ko còn tí máu

Ngay sau đó bọn hắn xuất hiện

-Có chuyện j ở đây vậy .-Ren hỏi Su (ở bar tg sẽ gọi tên tắt của bọn nó )

-Dạ em ko bít nữa vừa mới ra ngoài có chút đã vạy rùi nè

-Chuyện này là sao trông quán thế ak .-hắn nhăn nhó

-Chảng có chuyện j cả đừng có mà bắt nạt em tui nha tất cả bọn đó là do tui đánh sao ko .-nó

-Hân .-Khánh bất ngờ

-Why .-hắn

-Bọn đó gây sự với tụi tui trước

-cô

-Thui chuyện này cg chảng phải cái j to tát cả mọi người đến đây đẻ chơi ko phải để cãi nhau đâu nhá .-Ken

-Mà cg tại các người đó hẹn 10h mà tận 11h cg chẳng thấy đâu là sao .-Ngọc

-Tụi này còn bận việc chút chứ có ai cố ý đến mụn đâu .-Minh

-Được rùi vụ này tui chịu ,Su hết bao nhiêu tính vào tiền của chị .-nó

-Dạ .-su

-thui ko cần tui lo đk .-hắn

-anh ko phải khoe tiền việc tui làm tui chịu ko cần anh quan tâm .-nó

-tui khoe hồi nào hả

-Vừa nãy đó

-cô …………-hắn tức phòi ruột

-Thui 2 người có để cho bọn tui thở ko vậy cứ gặp nhau là lại cai xnhau chi choe .hjc rõ khổ .-Ken than thân ( lien quan j đế anh này đâu nhỉ )

-Đúng đấy thui mọi người vào trong phòng chơi đi ngoài này để su lo .-Khánh nói rùi dặn su dọn dẹp bãi chiến trường ,sau đó thì kéo cả bọn vào phòng víp 1

Nó và hắn thì ko nói j cứ uống k oak bọn kia cg chẳng hó hế j .

-Sao lạnh quá vậy nhỉ .-Anh phá vỡ bầu ko kos u ám này

_đúng đó bật điều hòa chư thế

-Bật rùi nhưng ko ăn thua j đâu vì 2 tảng băng đg bốc hơi kia kìa .-Mai nói rruif chỉ vào nmos với hắn dg ngồi 1 chỗ

-Này 2 ông bà kia làm ơn bỏ cái bộ mặt đó đi đk ko mất cả vui

-Đúng đấy thui đi .-Khánh

-Mọi ng hay là thế này nhé hum nay mệt rùi bây jo về nghỉ đi có ở lại cg ko khí cg chẳng bùn chơi đâu để lần sau ,hum nay về nghỉ mai đi hk nha .-Ken

-Đùgs đấy mệt rùi mọi ng về nghỉ đi .-Khánh

-Ừ về đi .-Đg đứng dạy thì bị vấp nó ngã ngửa ra đằng sau ,hắn ngồi sau thế là đỡ đk nó 2 mặt nhìn nhau 30s…….31s……32…..

-Tui bít tui đẹp nhưng ko cần phải nhìn vậy đâu nha .-Hắn tự sướng

-Này anh ko phải ở đó mà tự sướng tui thấy anh jong quỷ chứ đâu phải người .-nó

-coooooooooooooooooooooo…………..đk lém .-Hắn lại thua

-heheh 2 người này .-Mai

-Thui về đi mọi ng .-khánh đg bực nên giục mọi người (bực về chuyện j thì mọi người tự bix nhé )

-Đẻ Minh đưa Mai về .-Minh

-ko cần đâu mjk tự về đk .Mai

-ko sao để mjnh đưa về .

-Thui đk

-Thế đẻ tui đưa Ngọc về ,Khánh đưa Anh về còn Kevin đưa Kill về Ok .-Ken

-Sao tui phải đi cg anh hả đò thần kinh .-Ngọc hét lên

-Thui để Quân đưa Ngọc về có sao ko he .-Ken ngọt sớt

-Ô ô tui có nghe nhầm ko vậy nhỉ .

-hy

-trời ơi tui chết mất .-Ngọc than thân .

-Thui mọi ng sao cg đk nhưng mà tui ko cần ai đưa về đâu tui tự về đk hy ,Vế trước nhé .-nó nói rùi bỏ đi lun

-Ơ sao vậy .Khánh

-Ko sao đâu nó dg bực nên mới vậy .-ANh

-Mấy thăng c đưa họ về đi thui phải ở lại quán có chút việc .-hắn

Ok

Thế là ken đưa ngọc về mặc dù nhỏ ko mún còn minh đưa mai về ,Khánh nhân nhiệm vụ đưa Anh về mà lòng thì cứ lo cho Nó

TRƯỚC CỬA NHÀ NGỌC

Quân bước xuống xe mở cửa cho nhỏ

-Ngọc vào nha đi khóa cửa cẩn thận nhé .-Quân (ông này bắt đầu kế hoạch của mjk rùi haha )

-C….Cái ….cái j tui có nghe nhầm ko vậy nhỉ ?-Ngọc như ko tin vào tai của mjk nữa

“tên này từ tối đến jo ko bis ăn phải j hay bị thần kinh mà cứ nói năng ngọt sớt thế nhỉ ,mjk nhớ là sáng ngày hắn vẫn bình thường mà “nhỏ nhĩ vậy

-Ngọc sao thế .-Quân vẫn vậy ngọt như mía lùi

-Dừng ngay Stop anh thui ngay cái jong điên điên khùng khùng ấy đi cho tui nhờ (ngọt vậy mà nỡ bảo anh ấy là khùng ,chị khùng thì có haha )

-Đâu có jong Quân vẫn vậy mà

-Anh có bị khùng ko vậy hả tui nói mà anh ko hiểu hả .Nếu anh bị thần kinh thì về uống thuốc đi nặng quá thì vào 3TK (trung tâm THE KING đó ) chứ đừng có ở đây mà hù tui nhá tui nói trước tui yếu tim lém .-nhỏ làm 1 tràng

-Ấy chết bạn bè thân thiết vậy mà nỡ lòng nào như vậy hả ,Hoặc nhỡ sau này nếu Ngọc bồ kết quân thì sao .-Quân làm bội mặt đáng thương

-ANH BỊ ĐIÊN AK TUI VỚI ANH THÌ THÂN THIẾT CÁI NỖI J CHỨ .Còn nữa tui chưa chưa có bị điên để bồ kết anh anh đừng có ở đó mà lên cơn thần kinh ,nhìn thấy mà ghét

-Tất nhiên là thân rùi trên cả thân nữa chứ

-Hừ đò thân ,đồ bại não ……………-nhỏ bực mjk vứ nói nhỏ vừa chạy vào nhà để tránh cái bản mặt sấu xa của quân Đợi nhỏ vào nhà quân mới phóng xe đi

Còn về nó sau khi rời khỏi bar của hắn thì nó về nhà và leo lên giường và ngủ lun