Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng

Chương 107: Đua xe



Cả ngày hôm sau hắn cắt đứt mọi liên lạc dù có gọi điện thì hắn cũng không bắt máy

-Ơ Thằng này đi đâu mà không báo cho chị và ba mẹ thế nhỉ .-Thảo lo lắng

-Hôm qua em có gọi nó bảo nó bận đừng tìm .-Minh

-Thế sao ..có bận thì cũng phải bắt máy chứ .-Thảo

-Nó …..không phải nó có ý định ko đến hôn lễ của Hân đấy chứ .-Thảo

-Vâng .-Minh

-Mọi người đang nói gì vậy .-Bọn nó đi ra

-À ukm Lâm bảo có chuyện bận hôn lễ của Hân ngày mai nó không tham dự được …..nhờ tôi gửi lời chúc đến Hân .-Minh hơi ngại khi nói việc này trước mặt nó

-Thế sao …thôi được rồi .-nó cười nhạt

Bước vào phòng nó không biết tại sao cái cảm giác bất an luôn bám theo nó .Lấy máy gọi cho hắn vài lần nhưng hắn đều không nghe ….cảm giác lo lắng lại bắt đầu dâng lên …..chả biết phải làm sao với tâm trạng lúc này …

Còn hắn đăng lái xe vi cu trên đường thì có 1 tin nhắn

Nội dung tin nhắn “ ………………………………………………………….đua xe ……………………..Đường X LEX-VI ………..7’00 tối nay ……..”

-Hừ cũng tốt thôi thì thì chơi .-hắn khẽ cười rồi phóng thẳng đến địa điểm đua

7’00

Tại LEX-VI không khí ở đây vô cùng nhộn nhịp ồn aod đúng với không khí 1 cuộc đua xe .Hắn bước xuống tiến lại gần phía 1 người đàn ông

-Cậu đến rồi .-Người đàn ông đó

-Phải ,.-hắn

-Rất mừng vì cậu tham dự tôi đã chuẩn bị hết rồi giờ chỉ còn chờ xuất phát thôi .-người đó

-ukm Xe của tôi đâu .-hắn

-Chiếc xe đen phía đằng kia .-người đàn ông đó ní rồi chỉ tay về phía chiếc xe bóng loáng

-Được đấy .-hắn nói rồi tiến lại gần chiếc xe đó

-Chíc cậu may mắn .-người đó nói rồi chào

-ukm

1 Tiếng sau mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy ,các tay đua đã vào tư thế sẵn sàng

“ĐOÀNG” Tiếng sung được phát ra kéo theo đá là hàng loạt các âm thanh ……các xe đua bắt đàu lao đi cuộc chiến đã bắt đầu rồi

Có 3 chặng đua .Chặng thứ 1 được coi là chặng thứ rễ nhất bất kì ai cũng có thể vượt qua .Sang đến chặng thứ 2 mức khó đã được tăng lên rát nhiều các đoạn đường ngoằn nghèo khó đi rát nguy hiểm nếu không tinh ý và lái khéo có thể bị đẩu ra khỏi đường đua nguy hiểm hơn có thể mất mạng

Kết thúc chặng thứ 2 không mấy khó khăn chiếm giữ vị trí đầu theo sau còn khoảng chục chiếc xe đua đang bám đuổi .Đặc biệt là chiếc xe đua màu đỏ luôn theo sát hắn ,trên môi người đó là 1 nụ cười đầy bí hiểm