Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng

Chương 106: Nhìn em bên người anh đau !!!!!!!



Sau khi nghĩ lễ đính hôn của Khánh hoàng và Phương Thảo kết thúc mọi người lại tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của nó và Tuấn

Sáng sớm Tuấn đã đến sớm rước nó đi thử váy và chụp hình .Mấy nhỏ kia cũng đi theo .Còn lại thì kéo vào bar tất

Tại bar S.X.L

Hắn và Su đang ngồi uống rượu với nhau thì 3 thằng bạn kéo đến

-Ê 2 thằng mày làm gì mà suốt ngày ở bar thế hả ,định cư trú ở đây luôn sao .-Khánh

-Đến thì ngồi uống không thì biến .-hắn nhăn nhó khó chịu

-Này mày ăn nói với bạn bè thế hả ? .-Khánh bực

-Sao .-hắn nhăn mặt

-Thôi nó say rồi mày đừng chấp bỏ qua đi .-Minh kéo Khánh lại khi tên này có ý định xông vào cho hắn 1 trận

-Hừ .-Khánh cũng ngồi xuống tự rót rượu uống

-Này sao mày mới sang đây được mấy hôm đã tụ tập vào bar chi vậy .-Quân hỏi Su

-Dạ em thiếu bar là đâu có sống được hí hí .-su nhe nhửn

-Hừ.-all trừ hắn

-À mà hôm nay các anh được thả “rong” vậy ạ ?-su

-Là sao .-Quân hỏi ngu

-Mày ngu vừa thui ý nó là mình sợ gái không giám đi đâu mà ko có “ gấu” bàm sát ý –Minh

-Mày su mày có muốn chất sớm không hả coi thường bọn anh vừa thôi .-KHánh

-Ờ mày nghĩ bọn anh vậy sao hả .-Quân

-Bọn anh là ai chứ ,việc gì phải sợ nhở .-Minh

-ờ .-2 thằng kia gật đầu

-Vậy sao thế để em thử gọi cho mấy chị ý xem sao .-Su lấy máy giả vờ bẩm bấm ,mặt ngây thơ mà vô số tội

-“BỐP” “BỐP” “BỐP” .-3 phátđập được dáng tahwngr xuống đầu của su tên này ngấp ngoải

-Hix sao mấy anh mạnh tay thế em chỉ đùa chút thui mà .-Su

-Câm ko kêu ca ngu thì chết chứ tội tình gì

-Hớ

-Câm –all

-Câm thì câm ,.-Su nói rồi lấy điện thoại ra bấm bấm

-Làm gì đó .-all trừ hắn

-Em gọi cho Chị Hân xem mọi người ở đâu rồi đến đó chơi .-Su

-Mày điên à .-All trừ hắn (bộ hiểu nhau ghê ta)

-Sao ạ .-su

-Thàng này mày có muốn vào quan tài sớm không hả

-Ko ko Em còn đẹp troai và yêu đời lém anh ..,-Su

-Thế thì chú mày câm ngay là ngồi im .-Minh

-Họ đi chụp hình và thử váy rồi có rảnh đâu mà đến ,.-Quân (cái này là lỡ mồm nói ra)

-Hớ

…..

-Tao đi trước .-hắn sau 1 hồi im lặng thì mới lên tiếng

-Đi đâu thế mày .-All

-Có việc .-Hắn nói rồi đi luôn 4 thằng ngơ ngác nhìn nhau

-Buồn nhỉ em thấy 2 người đó còn ……….-Su đang nói thì

-Cái thằng này mày ko biết tại mày mà bọn anh nói nhưng điều không nên nói à .-Khánh

-Hớ em có cố ý đâu ,mà họ thậy sự kết thúc ạ .-Su

-Nghĩ sao mà kết thúc ,anh nghe nói là có kế hoạch hoán đổi chú rể trong hôn lễ mà .-Minh

-hihi thế ạ vậy mà làm em lo mãi .-Su

-Cái này phải hết sức bí mật ko thể để cho 2 người họ biết được –Quân

-Không biết đến lúc đó mặt 2 người đó sẽ như thế nào nhỉ .-Minh

-Chắc ngố lắm nhỉ .-Khánh

-Không ngơ ngác mới đúng .-Su

-Điên à có mag vui quá cười tí tớn ấy chứ -Minh

………………………………

Ra khỏi bar hắn leo lên xe rồi phóng thẳng đi ,mắt thì hướng vào cái máy định vị (tìm vị trí của nó ý mà )

Wedding Studio “Romantic love”

Từ tròg xe không khó để hắn tìm được vị trí của nó .Nó khoác trên mình 1 bộ vái tráng dài bên cạnh và Tuấn và 3 đứa kia ,nhìn vào thật sự họ rất đẹp đôi .Tất cả đang nói chuyện vui vẻ mà không hề hay biết hắn đang âm thầm theo dõi

-“Cười thật nhiều và Hạnh phúc nhé”-suy nghĩ của hắn

-Anh thật sự không muốn nhìn thấy điều này 1 lần nữa ..có lẽ vì không đủ can đảm …………………..tạm biệt -1 câu nói nhỏ như thay lời tạm biệt ,giờ phút này có lẽ hắn đã quyết định ra đi

-Alo .-hắn

-Bên công an bắt được pa mẹ nhỏ Linh rồi .-Minh

-Thế sao .-Hắn

-Ừ bắt được khi họ đang định trốn sang Đức

-Còn nhỏ đó có bắt được không .-hắn

-Không thấy có tung tích gì

-Được rồi bây giờ tao bận …hôn lễ của nhỏ tao không tham dự được ……………..thay tao chúc nhỏ hạnh phúc ..-hắn

-Hớ mày định đi đâu .-Minh

-Thôi.-hắn nói rồi cup mày luôn

-Á từ từ …..cái thàng này thật là …muốn đấm cho phát …