Thông tin truyện

Truyền Kì Bát Nháo Hội

Tình yêu, đâu phải tất cả đều có thể là những mảnh ghép hoàn hảo? Có những điều, tưởng chừng như hoàn hảo, nhưng thực chất lại chứa đầy những lỗ hổng. Muốn bù đắp lại, rất cần có sự giúp sức của đối phương. Và đây, người ta gọi đó là tình yêu.

Trong tình yêu cần phải có sự tin tưởng vào nhau. Không phải vì tiền mà đến, hoàn toàn phải là vì tình mà bồi đắp nên. Nếu đã là yêu, phải yêu hết mình. Không cần phải để tâm đến ánh nhìn của người đời, không cần phải nghĩ tới họ đang suy nghĩ gì về mình. Chỉ cần bản thân của ta tự biết mình cần gì, như vậy là được rồi. Tình yêu là như thế, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt giới tính. Chỉ cần trong tim trống trải, chỉ cần tìm thấy nhau ở giữa dòng đời này, không cần bất cứ điều gì khác.

Đối với những người đang yêu, thế giới của họ sẽ là nơi hội tụ vô vàn sắc màu. Không cần biết như thế nào, họ chỉ biết, trong mắt của đối phương, cơ họ tồn tại... Thế giới này vốn là như thế, không cần gì cả, chỉ cần thương yêu, như vậy đã là một điều rất tuyệt vời rồi. Hãy cùng nhau nở nụ cười và cảm nhận hết thảy thế giới tươi đẹp này với tình cảm chân thành.

Bình luận truyện