Truy Tìm Hạnh Phúc

Chương 5



Tiếng chim hót líu lo, từng tia nắng từ ban công chiếu vào làm nó không thể yên giấc nồng và lại còn thêm tiếng la như ai oán kia nữa.

- Dậy con heo. Trễ học rồi _ Ni vừa la vừa lấy tay kéo chăn của nó ra. Nó mắt nhắm mắt mở kéo cái chăn lại từ tay Ni. Đã đời dằn co qua lại cuối cùng nó bực tức ngồi bật dậy và cho Ni một trận liên hoàn gối vào đầu. Ni không tức giận mà chỉ đứng ôm bụng cười công nhận lúc nó mới ngủ dậy xấu tệ đầu tóc thì rối bờ, mặt mày thì nhăn nhó thiệt khó coi. Ni là bạn thân nhưng mỗi khi thấy cảnh này điều khó mà không cười. Nó tức giận bước vào tollet làm VSCN, chỉ có khi nó ở cùng với cô bạn thân này hay với người thân nó mới thực sự là chính nó không lạnh lùng, không kiêu căn, không giảo hoạt.... Sau khi thay làm VSCN xong nó bức xuống phòng khách với một hình tượng hoàn toàn khác lúc nảy. Mái tóc dài ngang lưng được cột cao đi kèm với cái mái ngố tới chân mài làm tôn lên màu mắt tím của nó. Nó khoác trên người chiếc áo sơmi trắng bên tay áo là logo của trường trên cổ áo là một cái nơ sọc đỏ đen, đi kèm là là chiếc áo vest xanh đen có in logo trường, cùng chiếc váy tới đầu gối màu cafe sữa càng làm cho những đường cong "Chữ S" trên cơ thể nó thêm sức hút. Thái Ni cũng phải nhìn nó ngẩn gơ trong giây lát.

Nó đi cùng xe với Ni nên giờ nó thật hối hận. Suốt đường đi lỗ tai của nó bị Ni tra tấn một cách dã man. Vừa mới cùng Ni bước xuống xe nó đã phải chịu một trận bàn tán.

- Người đi cùng với công chúa trường mình đẹp quá.

- Học sinh mới sao. Chưa thấy bao giờ.

-2 người đó đi với nhau thật đẹp. Như tiên nữ ấy.

- Xì tưởng gì. Có đẹp được như tôi đâu.

- Con đó mà láo sẽ dầm nó một trận.

Vân vân và mây mây... Nó không thèm để ý quay qua nói với Ni.

- Tao lên phòng hiệu trưởng.

- Uk đi đi. Ở khu B trên tầng 2 đấy. Tao lên lớp đây.

Nó chỉ gật đầu rồi tiến thẳng lên phòng hiệu trưởng. Nó gõ cữa.

- Vào đi

Chợt thấy người đến là nó ông thầy hiệu trưởng đứng lên cuối chào nó 1 cách cung kính nhất.

- Sao lại mất uy nghiêm thế kia. Thầy giáo lại cuối chào học sinh. Không ra thể thống gì.

Thầy hiệu trưởng đứng hình trước nó. Không ngờ nó có thể nói ra câu đó. Thông thường không phải các tiểu thư thường thích ng khác cuối chào mình hay sao. Nó thì ngược lại. Thầy chưa hết đứng hình nó nói tiếp.

- Em học lớp nào.

Bây giờ ông thấy mới lấy lại hồn phách của mình tiếp lời.

- Em học lớp 11A5. Để thầy gọi cho cô CN dẫn em xuống lớp. Em ngồi đợi tí đi.

- Vâng.

Khoảng 3p sau có một người phụ nữ khoảng 35t tiến vào phòng hiệu trưởng người đó là GVCN lớp nó.

- Đây là Cô Phương. GVCN của em.

Nó gật đầu chào cô. Cô cũng vui vẻ chào lại nó và nói:

- Em là Lâm Y Thần àk

- Vâng

- Vậy em đi theo cô nhận lớp.

Nó được GVCN dẫn đi nhận lớp. Đến cửa lớp cô kêu nó đứng ở ngoài đợi trong giây lát.

Cô bước vào lớp, phải nói cái lớp này cực kì ồn ào chỉ mới đứng ngoài cửa mà nó đã chịu không nổi. Sau 1 hồi ổn định lớp cô mới nói:

- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. Các em làm quen hòa đồng với bạn.

Cả lớp bắt đầu ồn ào lên bàn tán.

- Ai vậy ta. Nam hay nữ nhỉ.

- Ai dễ thương một chút cho con nhờ. Lớp này bà chằn ko à.

- Xinh không nhỉ.....

......

- Cả lớp im lặng.( cô la lên và phải ổn định lớp 1 lần nữa. Rồi quay ra ngoài cữa nói) Em vào đi.

Nó bước vào làm cả nam lẫn nữ của lớp phải ngẩn người trong giây lát. Cô lên tiếg phá vở bầu không khí ấy.

- Em giới thiệu về mình đi.

- Lâm Y Thần. Em ngồi ở đâu? ( một lời giới thiệu ngắn gọn)

Cô CN cũng không biết nói gì hơn. Nên quay xuống quan xát lớp tìm chỗ ngồi cho nó.

- Em xuống ngồi bàn cuối trong cùng đi.

Nó chỉ gật đầu rồi bước xuống lớp. Cùng bàn với nó là một nam sinh cực đẹp với mái tóc đen bóng được xả tự nhiên theo kiểu Hàn Quốc làm tôn lên màu mắt xanh dương. Cùng với làn ra trắng có thể búng ra sữa. Cùng chiếc áo sơmi trắng và cái cà vạt được thắt lỏng đến cúc áo thứ hai, cộng thêm chiễu quần tay xanh đen và đôi giày cổ cao trắng trong thật lãng tử. Ngồi đó nhìn nó nói:

- Lại gặp nữa rồi.

Nó chỉ " Ờ" một tiếng rồi ngồi xuống. Bỗng người đó nói tiếp.

- Tôi nó không sai chứ. Gặp nhau lần đầu là Tình Cờ. Lần thứ hai là Ngẩu Nhiên. Còn lần này chất là Định Mệnh.

Nó bỗng đỏ mặt quay đi.