Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 26: Thiên Số Nộ Vu Tộc Xuất



Đang lúc thiên hạ chấn động vì Thánh Nhân vẫn lạc Nam Châu vui mừng vì Thiên Đế ra đời thì lúc này trên bầu trời lại xuất hiện một con mắt cực lớn nhìn thẳng vào Đế Tuấn trên đài tế. Đế Tuấn cũng nhìn lại đôi mắt đó rồi từ từ mở miệng nói:" Ngày trẫm lập Thiên Đình không ngờ lại kinh động Thiên Số thật sự là vinh hạnh của trẫm "

Con mắt đó khẽ chớp một cái rồi nói:" Đế Tuấn ngươi thật to gan! Ngươi có biết Yêu Tộc không thể mở vận triều không?"

Đế Tuấn nghe vậy nói:" Ta là nhân tộc thân a! Sao lại không thể mở vận triều của mình?"

Con mắt đó lạnh lùng trả lời:" Bởi vì ngươi nguyên bản là Yêu Tộc "

Đế Tuấn lại nói:" Bàn Cổ chuyện gì cũng có một đường sinh cơ không có chuyện gì tuyệt đối cả. Nếu ngươi thật sự muốn tiêu diệt ta thì nên tuân theo quy tắc trò chơi."

Bàn Cổ nghe vậy tức giận quát:" Ta là Thiên Số ta chính là quy tắc hôm nay ta muốn diệt ngươi. Chết đi!!!" Quát xong từ trong con mắt bắn ra một đạo thần lôi thẳng về hướng Đế Tuấn. Đế Tuấn thấy vậy không kinh hoảng chỉ dùng đế kiếm chém ra một đạo kiếm khí va chạm với tia chớp trên không trung dằng co một lúc cả hai cùng biến mất.

Bàn Cổ thấy vậy nói:" Không ngờ ngươi đã đạt tới Tổ Tiên thập nhị trong thiên đúng là có tư cách lập Thiên Đình nhưng đây chỉ là bắt đầu "

Đế Tuấn trả lời:" Bàn Cổ ngươi yên tâm đi dù ngươi có giở trò gì ta cũng nhất định vượt qua ngươi cứ đợi mà xem "

Bàn Cổ nghe vậy hừ lạnh một tiếng rồi biến mất. Dân chúng phía dưới thấy con mắt Thiên Số biến mất đều không dám tin tưởng một người xoay sang người bên cạnh hỏi:" Ta vừa thấy gì? Thiên Đế đẩy lùi con mắt Thiên Số đây là thật sao? "

Người còn lại bên cạnh hắn trả lời:" Hình như đúng là thật Thiên Số bị Thiên Đế ép đi rồi "

Ngày càng có nhiều tiếng nghị luận vang lên đa số dân chúng đều khó nén được kích động Thiên Đế của mình có thể ép Thiên Số rời đi chuyện này so với đồ thánh còn làm người ta kích động hơn a

Đế Tuấn trên tế đài nhìn biểu tình của dân chúng phía dưới rồi lên tiếng nói:" Trẫm có vài việc cần tuyên bố " Nghe Đế Tuấn lên tiếng lập tức tất cả dân chúng đều im lặng thấy vậy hắn bắt đầu nói:"

- Thứ nhất là miễn thuế mười năm ân trạch dân chúng

- Thứ hai cổ đông chiêu binh tích lũy nhân tài ai có tài thì có thể tham gia

- Thứ ba thực hiện hòa hợp chủng tộc nhân yêu chung sống hòa bình cùng chung tay xây dựng thịnh thế. Điều trẫm muốn nói chỉ có vậy "

Dân chúng phía dưới nghe vậy đều hô to:" Chúng thần tuân lệnh. Thiên Đế trường sinh bất tử ". Thấy vậy Đế Tuấn hài lòng gật đầu một cái rồi cùng Thái Nhất bước vào Yêu Đế Điện.

.....................

Từ ngày Đế Tuấn lập Thiên Đình đã qua năm trăm năm hiện nay Yêu Tộc Thiên Đình binh cường mã tráng nhân tài đông đúc Tổ Tiên cường giả hơn 200 người độc chiếm hai châu trong thiên hạ có thể nói nó hiện giờ là thế lực lớn bậc nhất thiên hạ. Lúc này trong Yêu Đế Diện Đế Tuấn, Thái Nhất đang cùng quần thần thương lượng chính sự.

Chỉ nghe Thiên Kê bước ra nói:" Thưa Thiên Đế, Đông Hoàng chúng ta hiện tại đã dưỡng tinh súc nhuệ đầy đủ thần thấy chúng ta đã tới lúc chinh phạt các châu khác mở mang bờ cõi "

Đế Tuấn nghe vậy hỏi:" Ý các khanh thế nào?"

Quần thần còn lại nhất tề đồng thanh nói:" Thưa bệ hạ chúng thần phụ nghị "

Đế Tuấn nghe vậy nói:" Theo các khanh chúng ta nên xuất binh châu nào trước? Có nên âm, dương hai giới cùng xuất binh hay không? "

Tà Hồn bước ra nói:" Thưa bệ hạ việc này chúng thần đã có thương lượng qua trước, theo ý của chúng thần nên tập trung binh lực lấy Huyền Châu trước "

Thái Nhất ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng nói: " Sao lại là Huyền Châu? "

Tà Hồn nghe vậy trả lời:" Thưa Đông Hoàng bệ hạ sở dĩ lấy Huyền Châu trước là bởi vì ở đó không có thế lực lớn nào lại là đường đi thông Thiên Ngoại Thiên nếu lấy được sẽ rất có ích cho việc phát triển của chúng ta sau này."

Đế Tuấn nghe vậy gật đầu một cái nói:" Được vậy thì lấy Huyền Châu trước. Truyền trẫm ý chỉ tập hợp tất cả các lộ quân đoàn ba ngày sau binh phạt Huyền Châu."

Quần thần nghe vậy đều cung kính nói:" Chúng thần cẩn tuân bệ hạ ý chỉ "

Đế Tuấn nghe vậy nói:" Tốt các ngươi lui hết đi "

Đang lúc quần thần chuẩn bị bước ra khỏi điện thì phương bắc đột nhiên truyền tới mười hai cột sáng màu đen với sát khí kinh thiên. Đế Tuấn thấy vậy nói với quần thần:" Mau theo trẫm ra xem " Rồi tự mình dẫn đầu ra khỏi điện.

Chỉ thấy khi Đế Tuấn dẫn quần thần bước ra điện thì mười hai cột sát khí đã tan hết lộ ra thân ảnh mười hai người khổng lồ cao vạn trượng. Mười hai người khổng lồ đồng loạt hét to:" Vu Vu Vu Vu "

Nghe vậy Đế Tuấn, Thái Nhất nhìn nhau cả hai đều có thể nhìn ra sự ngưng trọng trong mắt đối phương vì cái này mười hai người khổng lồ không phải người khác mà là đại danh đỉnh đỉnh mười hai Tổ Vu cũng chính là Yêu Tộc tử địch Vu Tộc thủ lĩnh.

Mười hai Tổ Vu theo thứ tự là:

-Thứ nhất hình dáng như hoàng túi, xích như đan hỏa, sáu chân bốn cánh, hồ đồ thật thà Vô Diện mục; là vi Tổ Vu Đế Giang chân thân.

-Thứ hai thanh như Thúy Trúc, thân chim mặt người, đủ cưỡi lưỡng long; là vi Tổ vu Cú Mang chân thân.

-Thứ ba mặt người hổ thân, người mặc kim lân, giáp sinh hai cánh, tai trái xuyên xà, đủ cưỡi lưỡng long; là vi Tổ vu Nhục Thu chân thân.

-Thứ bốn mãng thủ lĩnh thân, người mặc Hắc Lân, chân đạp Hắc Long, tay quấn thanh mãng; là vi Tổ vu Cộng Công chân thân.

-Thứ năm đầu thú thân người, người mặc Hồng Lân, tai xuyên hỏa xà, chân đạp Hỏa Long; là vi Tổ vu Chúc Dung chân thân.

-Thứ sáu mặt người, hổ thân mười đuôi; là vi Tổ vu Thiên Ngô chân thân.

-Thứ bảy trong miệng hàm xà, trong tay cầm xà. Hổ Đầu Nhân thân, bốn vó đủ, trưởng khuỷu tay; là vi Tổ vu Cường Lương chân thân.

-Thứ tám mặt người thân chim, tai treo Thanh Xà, tay cầm Hồng Xà; là vi Tổ vu hấp tư chân thân.

-Thứ chín mặt người thân rắn, toàn thân đỏ thẫm; là vi Tổ vu Chúc Long chân thân.

-Thứ mười người mặt thú thân, hai lỗ tai giống như khuyển, tai treo Thanh Xà; là vi Tổ vu Xa Bỉ Thi chân thân.

-Thứ mười một chính là một dữ tợn Cự Thú, toàn thân sinh ra gai xương. Là mưa chi Tổ vu Huyền Minh chân thân.

-Thứ mười hai mình người đuôi rắn, sau lưng bảy tay, trước ngực hai tay, hai tay cầm đằng xà; chính là thổ Tổ Vu Hậu Thổ chân thân.

Mười hai Tổ Vu vừa xuất thế đã có Tổ Tiên thất trọng thiên tu vi. Quần thần đều cảm nhận được điều đó nên thần sắc đều ánh lên vẻ lo lắng Thiên Kê quay sang hướng Đế Tuấn, Thái Nhất hỏi:" Thưa Thiên Đế, Đông Hoàng phương bắc có Hung Nhân xuất thế không biết có ảnh hưởng gì đến chúng ta không? "

Đế Tuấn nghe vậy lắc đầu nói:" Bọn chúng xuất thế tạm không liên quan đến chúng ta các ngươi cứ cho tiến hành kế hoạch như thường đồng thời phái người mật thiết giám sát nhất cử nhất động của đám người đó "

Thiên Kê nghe vậy nói:" Thần hiểu rồi "

Thái Nhất nói:" Các ngươi nhanh lui đi "

Quần thần đồng thanh nói:" chúng thần xin cáo lui "

Sau khi quần thần lui xuống hết Thái Nhất nhìn Đế Tuấn ngưng trọng nói: " Xem ra lần này mười hai Tổ Vu xuất thế là có bàn tay điều khiển âm thầm của Bàn Cổ nếu không thì sao chúng vừa xuất thế đã có Tổ Tiên thất trọng thiên tu vi "

Đế Tuấn nghe vậy gật đầu một cái đáp:" Đúng vậy! Xem ra chúng ta phải nhanh chóng tăng cường thực lực lên nữa "

Thái Nhất nghe vậy hỏi:" Ngươi định làm thế nào để tăng cường thực lực?"

Đế Tuấn nói:" Thái Âm Tinh chúng ta tiến vào Thái Âm Tinh ngươi vào cái ở âm phủ, ta vào cái ở Dương Gian chúng ta mượn hàn khí ở đó tiến hành âm dương hỗ bổ tăng cao tu vi "

Thái Nhất lại hỏi một câu nữa:" Vậy còn ở đây giao cho ai canh giữ?"

Đế Tuấn nghe vậy cười đáp:" Ngươi quên ta có Nhất Mệnh Diễn Tam Sinh à! Bản thân ta tiến vào Thái Âm Tinh ở đây giao cho bản thể số hai của ta còn bản thể thứ ba tiến vào tinh không lấy Tinh thần chi tinh luyện chế Hà Đồ Lạc Thư tăng cường sức mạnh cho Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận "

Thái Nhất nghe vậy gật đầu nói:" Vậy được bao giờ chúng ta đi?"

Đế Tuấn trả lời:" Ngay bây giờ để tránh đêm dài lắm mộng "

Thái Nhất gật đầu một cái rồi hai người hóa quang phi hành về phía Thái Âm Tinh dương gian và âm gian