Trường Học Tai Tiếng

Chương 5



Sau khi chia tay F4 ở sân trường trong nỗi căm hận tột cùng ,Jan Di và Ga Eul được hướng dẫn lên văn phòng để làm thủ tục nhập học .Đầu tiên hai cô bé phải lấy dấu vân tay và nhập dữ liệu cá nhân vào máy tính ,sau đó là điền vào hồ sơ đăng ký các môn học tự chọn ở học kỳ này .Trong khi Jan Di đang mải cắn bút suy nghĩ xem mình nên chọn môn gì để theo học thì Ga Eul lại bận tâm đến chuyện khác .

_Xin lỗi thầy ,nhưng tên của em trong hồ sơ này không đúng !

Ga Eul đưa trả lại cho vị trưởng phòng giáo vụ tấm bìa hồ sơ có hàng chữGOO GA EULvà nói một cách thẳng thắn không chút ngần ngại :

_Tên em là Chu Ga Eul ,không phải họ Goo đâu ạ !

_Hả ?Nhưng mà Chủ tịch Goo đã đổi lại tên cho hai em theo họ của ông ấy rồi ,bây giờ đổi lại e là không được đâu !

_Em nghĩ điều đó không có gì khó khăn ,nếu đã đổi được từ họ sang họ Goo thì cũng có thể đổi ngược lại .Mong thầy giúp đỡ ạ !

Cách nói năng lễ phép nhưng không kém phần kiên quyết của cô bé làm ông thầy lúng túng thấy rõ ,sau một hồi nhăn mặt nhíu mày cân nhắc ông đành phải chọn cách gật đầu chấp thuận :

_Thôi được ,vì đây là ý muốn của em nên thầy sẽ đổi lại tên họ như cũ .Nhưng nếu Chủ tịch có hỏi đến thì thầy sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé !

_Vâng !Em cám ơn thầy nhiều lắm ạ !_Ga Eul cười tươi tắn ,nụ cười của cô bé làm ông thầy đáng kính không thể không xiêu lòng mà mỉm cười đáp lại .( Tác giả đã bảo rồi mà ,Ga Eul của chúng ta không phải là một cô bé 16 tuổi bình thường như những cô bé khác đâu ! )

_Này ,để họ Goo cũng có sao đâu ,sao cậu phải nhất định đổi lại thế ?_Jan Di huých vào tay cô bạn thân và nhận được một câu trả lời thật đúng với phong cách của Chu Ga Eul mà cô nàng vẫn biết :

_Tớ không muốn dính dáng với cái tên đáng ghét Goo Jun Pyo đó !Đừng nói là có chung họ Goo ,nội chuyện phải nhìn thấy mặt hắn ta mỗi buổi sáng thôi cũng đã là cực hình với tớ rồi !Để rồi cậu xem ,hắn tìm cách làm chúng ta điêu đứng thì chúng ta cũng sẽ làm cho hắn phải xiểng niểng từ chết tới lết !Tớ mà làm không được thì không phải là Chu Ga Eul nữa !

Ga Eul nói đầy chua cay và nheo mắt nhìn về phía tòa nhà sang trọng tọa lạc ở vị trí đẹp nhất của Shinhwa _ nơi chỉ dành riêng cho hội F4 ,nếu không có phận sự thì không ai được phép bén mảng đến .Cô bé đã thề với lòng rằng ngoài việc học hành chăm chỉ để giành học bổng thì mục tiêu thứ hai sẽ là thách thức với những anh chàng kiêu ngạo đáng ghét của F4 .Mục tiêu thứ nhất có thể không đạt được ,nhưng mục tiêu thứ hai chắc chắn phải hoàn thành .Nhất định là vậy !

.......................

Trong khi đó ,những anh chàng cũng đang cười ngặt nghẽo vì cái ý tưởng thử thách Jan Di và Ga Eul quá là xuất sắc có một không hai trên đời .Người hí hửng nhất vẫn là Jun Pyo ,anh chàng vừa cười khoái trá vừa tưởng tượng đến cảnh hai cô em dò dẫm trong nghĩa địa vào lúc nửa đêm và đào đào bới bới để tìm vật mà anh chàng đã bí mật chôn xuống .Nếu hai cô nhóc không ngất xỉu vì khung cảnh quá sức rùng rợn của nghĩa địa thì cũng phải khóc thét vì thứ đã tìm được mà thôi .Chẳng biết sau thử thách này Ga Eul có còn đủ can đảm để lên mặt dạy đời Jun Pyo nữa không đây ?

_Này ,miệng cậu sắp rách tới nơi rồi đó !Từ sáng đến giờ toàn cười như một tên điên vậy !_Ji Ho ngán ngẩm thúc cùi chỏ vào gã bạn thân vẫn chưa hết cười nhăn nhở .Yi Jung và Woo Bin thì đang bận cá cược nhau về kết quả tối nay ,liệu Jun Pyo hay hai cô bé kia sẽ thắng cuộc ?

_Tớ cá Ga Eul và Jan Di sẽ thắng !Nếu đúng như vậy thì cậu phải khoản đãi tớ một tuần ăn chơi thoải mái ở ,cộng thêm một cô nàng xinh đẹp và một chuyến du lịch bằng du thuyền ở !_Woo Bin ra điều kiện .

_Tớ cá Jun Pyo sẽ thắng .Cậu mà thua cuộc thì phải mua toàn bộ vé buổi trình diễn ba lê tuần tới của Ah Ra và tặng không cho tất cả các sinh viên cùng khóa với tụi mình .Okie ?_Yi Jung cười tự tin .Anh chàng biết chắc lần này hai con vịt xấu xí kia sẽ không thể vượt qua được cuộc thử thách quá sức chịu đựng của Jun Pyo bởi một lý do hết sức dễ hiểu : ý tưởng độc đáo này là do chính Yi Jung nghĩ ra và bí mật đạo diễn từ đầu tới cuối .Vì vậy chẳng có lý do gì để anh chàng thua cậu bạn thân Song Woo Bin cả .

_Thưa thiếu gia ,đây là đơn đăng ký môn học của hai tiểu thư Goo Jan Di và Chu Ga Eul ạ !

Thư ký riêng của Jun Pyo bước vào làm gián đoạn cuộc bàn tán sôi nổi ,Jun Pyo cau có chỉnh lại :

_Cái gì mà tiểu thư ?Chỉ được gọi chúng nó là người hầu thôi ,rõ chưa ?

_Nhưng mà Chủ tịch đã dặn ...

_Tôi không cần biết ,nói sao thì nghe vậy đi !_Jun Pyo tặng cho viên thư ký một tia nhìn đe dọa làm ông im bặt .

_Vâng ,thưa thiếu gia !

_Được rồi ,đưa cái đó cho tôi .Giờ ông có thể về được rồi đó !

_À ,vâng !

Chờ cho người thư ký ra khỏi phòng ,Jun Pyo liền vớ lấy tập hồ sơ của Jan Di lên xem .Những anh chàng còn lại nhìn nhau đầy vẻ thắc mắc .

_Jun Pyo ,cậu cần xem mấy cái này làm gì chứ ?_Ji Ho lật lật hồ sơ của Ga Eul và nhăn mặt .

_Trước khi giao chiến cũng nên biết rõ thực lực của kẻ thù chứ .Không phải cổ nhân đã có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao ?_Anh chàng bình thản đáp lại ,mắt vẫn lướt qua những thông tin cá nhân của cô em cùng cha khác mẹ Geum Jan Di .

_Chỉ là hai con nhỏ tầm thường thôi ,cần gì phải quan trọng hóa vấn đề vậy chứ ?_Yi Jung lẩm bẩm .

_Cậu không biết đó thôi ,con nhỏ Ga Eul đó không phải thuộc loại dễ bắt nạt đâu .Tớ bị nó làm cho tức chết mấy lần rồi ,thực lực của nó không thể khinh thường được !

Jun Pyo gấp tập hồ sơ của Jan Di lại và nhếch môi cười ngạo nghễ :

_Đúng là người tầm thường mơ ước cũng tầm thường theo !Các cậu có biết con vịt đó đăng ký học môn gì không ?

_Chưa nói sao biết được ?_Ji Ho trả treo .

_Cậu thật là ..._Jun Pyo lườm gã bạn thân ưa móc họng rồi nói tiếp _Nấu ăn và cắm hoa ,toàn những môn buồn chán !

_Hehe ,vậy đúng là mẫu phụ nữ thực thụ rồi còn gì !_Woo Bin cười khoái chí _Nếu ai lấy được Jan Di chắc chắn sẽ được cô ấy chăm sóc đến trọn đời !

_Im đi ,cậu thì biết cái gì ?Bộ cậu muốn kết hôn với con vịt đó hả ?_Jun Pyo quạu quọ gạt phắt đi làm Woo Bin chẳng dám cười nữa ,anh chàng vội nói lảng sang chuyện khác .

_Vậy còn Ga Eul chọn học môn gì ?Tớ tò mò quá đi mất !

_Chắc là thêu thùa may vá hay trang trí nhà cửa gì đó !Bọn con gái chỉ loanh quanh với những môn đó thôi !_Yi Jung bình phẩm ,chắc hẳn anh chàng đang thầm so sánh Ga Eul với cô bạn gái Ah Ra xinh đẹp tài giỏi của mình đây mà

_Hả ?Không thể được !

Tiếng hét thất thanh của Jun Pyo làm Yi Jung giật mình suýt té khỏi ghế ,Ji Ho và Woo Bin cũng ngơ ngác không hiểu tại sao thủ lĩnh của mình lại có vẻ bị sốc nặng như vậy .

_Jun Pyo ,cậu sao vậy ?_Mấy anh chàng xúm lại hỏi thăm cậu bạn thân .

_Các cậu đọc cái này đi !

Ji Ho liền chộp lấy hồ sơ của Ga Eul và đọc lướt qua mục đăng ký môn học ,Yi Jung và Woo Bin cũng châu đầu vào đọc ké .Sau khi đọc xong ,nét mặt của cả 3 anh chàng đều mang vẻ sửng sốt tột độ giống y hệt như Jun Pyo lúc nãy .

_Mình thật không thể tin nổi !Làm sao con bé đó có thể học những môn như vậy chứ ?_Yi Jung thảng thốt kêu lên ,vẫn chưa hết choáng váng .

Ji Ho sững sờ nhìn chằm chằm vào hồ sơ đăng ký của Ga Eul ,trong mắt anh chàng hiện lên những dòng chữ bằng mực đỏ chói như một lời cảnh cáo cho bất kỳ ai đã và đang có ý định động đến cô nàng Chu Ga Eul .

Họ và tên :CHU GA EUL

Môn học tự chọn : NGOẠI GIAO - CHÍNH TRỊ - QUÂN SỰ

Nơi sẽ đăng ký vào học sau khi tốt nghiệp : HỌC VIỆN QUÂN SỰ MOSCOW

_Mấy môn đó là dành cho con trai mà ..._Jun Pyo lắp bắp _Con nhỏ đó chắc là đầu óc có vấn đề nặng rồi !

_Theo mình biết thì khoa này chưa từng có nữ sinh đăng ký vào học ,Ga Eul là người đầu tiên đó !Đáng nể thật !_Woo Bin nói với vẻ thán phục .Ngay cả bản thân anh chàng cũng chưa bao giờ dám đụng đến những môn khó nuốt đó ,huống hồ Ga Eul mới chỉ là một cô bé 16 tuổi .Nếu đã dám đăng ký thì chắc hẳn sau này cô bé sẽ làm nên kỳ tích không thể ngờ trong Shinhwa .Càng nghĩ Woo Bin càng thấy mình đúng đắn vì đã cược rằng Ga Eul sẽ thắng trong thử thách tối nay ,và anh chàng tự thưởng cho mình một nụ cười tự mãn hết sức .

Còn Yi Jung từ giờ phút đó thì bắt đầu lo sợ về kết quả trận cá cược giữa anh chàng và Woo Bin ,niềm tự tin mình sẽ thắng bỗng nhiên bay hơi mất sạch .Cô nhóc Chu Ga Eul tưởng-vậy-mà-không-phải-vậy đó chắc chắn sẽ là đối thủ rất cân xứng với Jun Pyo ,tuyệt đối không thể xem nhẹ được nữa .

.......................

11g30 đêm...

Mọi khi vào giờ này Jan Di và Ga Eul đã ngủ say rồi ,nhưng hôm nay hai cô bé vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào .Mặc dù bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản không hề lo lắng nhưng thực ra Ga Eul cũng thấy hơi ngán khi nghĩ đến cảnh lang thang trong nghĩa địa tối om vào lúc giữa đêm thế này .Đã vậy trời lại đang có giông ,mây đen kéo đến che kín cả mặt trăng ,bầu trời đen kịt không có lấy một ngôi sao .Gió thổi mạnh làm cho những cành cây đập vào tường nhà sàn sạt nghe rợn cả người .

Jan Di căng thẳng hết đi tới lại đi lui ,còn Ga Eul thì lo chuẩn bị đèn pin và áo mưa phòng khi có mưa lớn .Từng giây trôi qua trong nỗi lo âu và hồi hộp của hai cô bé .Cuối cùng ,đồng hồ cũng thong thả điểm 12 tiếng ...

_Đi thôi ,Jan Di !

Ga Eul hít một hơi thật sâu rồi gật đầu với Jan Di ,hai cô bé nắm tay nhau để có thêm can đảm rồi bắt đầu cuộc phiêu lưu vào thế giới của bóng đêm đầy bất trắc .

Những gì đang chờ đợi ở phía trước thật khó mà tưởng tượng nổi ...