Trường Học Tai Tiếng

Chương 2



_Jan Di là con riêng của ông ...

_Jan Di là con riêng của ông ...

_....con riêng của ông....

_...

_Phải ,nó là con ruột của tôi !

Xoảng !

Chiếc bình pha lê xinh đẹp vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn lóng lánh ,những bông hoa thủy tiên còn chưa kịp hé nở đã bị dập nát dưới bước chân của Jun Pyo .Món quà sinh nhật lần thứ 9 từ đây đã đi vào dĩ vãng .

Phản bội và dối lừa .

Đó là tất cả những gì Jun Pyo cảm nhận được trong lúc này , sau khi nghe thấy lời thú nhận về đứa con gái ngoài giá thú từ chính miệng của ba mình _ người mà anh vẫn luôn xem là thần tượng lớn nhất từ bé đến giờ .Chưa lần nào Jun Pyo hoài nghi về hình tượng cao quý của ba mình ,chưa bao giờ oán trách hay thắc mắc những khi ông quá bận rộn không thể về dự sinh nhật của anh .Với Jun Pyo ,ba vẫn là người tuyệt vời nhất trên thế giới này ,là hình mẫu mà anh mơ ước được trở thành .

Nhưng hôm nay ,mọi thứ đã kết thúc .Một kết thúc đầy hụt hẫng và bất ngờ ,bất ngờ đến nỗi ngay cả Jun Pyo còn chưa có đủ can đảm để chấp nhận sự thật đó .Anh cay đắng nhận ra rằng sự thương yêu quan tâm của ba mẹ dành cho mình cũng chỉ là vở kịch được diễn đi diễn lại suốt 20 năm ròng ,trên một sân khấu rộng lớn và chỉ một khán giả duy nhất ngồi xem .Rồi cuối cùng đến đoạn kết ,bức màn được kéo lại ,sàn diễn vắng lặng .Chông chênh .

Còn có thể nói được gì ?

...

Jun Pyo đi như chạy xuống cầu thang .Ngôi nhà này đã trở nên quá lạc lõng và xa lạ ,cả những người thân quen cũng trở nên lạ lẫm và không còn là chỗ dựa đáng tin cậy.Anh chĩ muốn thoát ra khỏi địa ngục này càng nhanh càng tốt ,cho dù cũng không biết đâu mới là nơi ẩn náu an toàn nhất cho mình trong lúc hoang mang này .

_Ơ ,anh Jun Pyo .Anh đi đâu vậy ?

Giọng nói khẽ khàng làm Jun Pyo đứng khựng lại ,nhưng không ngoái nhìn về phía sau .Nếu quay đầu lại ,anh không biết mình có còn giữ được bình tĩnh nữa hay không .Câu trả lời rất có thể là không .

Jan Di rụt rè tiến lại gần Jun Pyo ,không hề hay biết gì về ngọn lửa đang sôi sục trong lòng người anh trai cùng cha khác mẹ với mình .

_Ba nói em đến hỏi anh về trường mới ,cho nên em...

Ba ?Con nhỏ đáng ghét này còn dám gọi ba mình là ba nữa sao ?KHÔNG ĐỜI NÀO !

_Này ,Geum Jan Di !_Jun Pyo quay lại nhìn Jan Di đầy căm hận làm cô bé im bặt nửa chừng ._Vâng ...

_Trước khi cô bắt đầu sống ở nhà này tôi muốn cô ghi nhớ những điều sau đây !Và nếu cô làm sai bất cứ điều gì ,tôi cam đoan sẽ tống cô ra khỏi nhà ngay lập tức .Cho dù ba tôi có yêu quý cô bao nhiêu đi nữa thì ông ấy cũng không rảnh rỗi đến mức ở nhà cả ngày để bênh vực cô ,vì vậy hãy cẩn thận từ lời nói đến cử chỉ của cô trong nhà này !Cô rõ rồi chứ ?

_Nhưng mà em không ...

_Người lớn đang nói không được ngắt lời !_Jun Pyo nạt ,Jan Di lại im thin thít đầy vẻ chịu đựng _Cô đúng là không khác mấy với tưởng tượng của tôi ,vừa quê mùa lại không biết phép tắc nữa !Còn thua cả người hầu ở đây !

Vẻ mặt của Jan Di như sắp òa khóc tới nơi ,nhưng Jun Pyo lại cảm thấy vô cùng hả hê vì đã trút được cơn giận của mình .Anh chàng bình thản nói tiếp :

_Thứ nhất ,cô phải nhớ rằng cô là ai và đang ở đâu ,không được tùy tiện gọi tôi là Jun Pyo và gọi ba mẹ tôi là ba mẹ .Tôi sẽ nói quản gia dạy cô lại cách xưng hô với mọi người ở đây !

_...

_Thứ hai ,không được nói cho ai biết cô và Ga Eul là con nuôi của gia đình tôi .Với người ngoài ,cô chỉ có thể là người giúp việc mà thôi !Hãy nói như vậy nếu họ có hỏi !

_...

_Thứ ba ,cô đến đây không phải để chơi mà để làm việc .Chúng tôi không phải hội từ thiện mà nuôi không công mấy người ,vì vậy từ hôm nay cô và Ga Eul thay thế hai người giúp việc mới nghỉ của nhà tôi .Hiểu chưa ?

_Em ..._Jan Di ấp úng không thể nói được gì ,nước mắt tủi thân rơi như mưa .Ngày được ông Goo đưa về đây cô đâu nghĩ rằng cuộc sống sắp tới của mình sẽ điêu đứng như thế này ,nếu không tốt hơn ở cô nhi viện thì ít ra cũng phải bằng nhau chứ .Tại sao bây giờ lại thành ra tồi tệ như vậy ?

_Em cái gì ?_Jun Pyo cao giọng _Bây giờ cũng đến lúc cô bắt đầu thực hiện các nguyên tắc của tôi rồi đó ,mau đi làm việc đi !Và đừng nghĩ tới chuyện mách lẻo với ba tôi ,vô ích thôi !

Jan Di chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp hành những mệnh lệnh khắc nghiệt của Jun Pyo ,cô quệt vội nước mắt rồi lặng lẽ quay đi .Jun Pyo nhìn theo cô em gái nhỏ và mỉm cười độc ác ,cứ tưởng hành hạ Jan Di thì anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn ,nhưng chẳng hiểu sao vết đau trong tim chẳng nguôi ngoai chút nào .Thậm chí còn đau hơn cả lúc trước nữa .

_Jun Pyo ,không ngờ con cũng giỏi lắm !_Bà Goo mỉm cười bước từ trên cầu thang xuống vỗ vai cậu quý tử ,Jun Pyo hậm hực lảng ra xa .Trong lúc này nhìn thấy bất kỳ ai anh chàng cũng thấy bực mình ,dù là ba hay mẹ cũng vậy thôi .

_Mẹ đang mỉa mai con đó hả ?

_Không phải !Lâu nay mẹ vẫn nghĩ con vô tư không bao giờ để tâm đến chuyện gì ,hóa ra con cũng hiểu chuyện lắm !

_Thôi đi !_Jun Pyo gắt gỏng _Dẫu sao con không muốn giống như mẹ !

_Jun Pyo ,con ...

_Mẹ nghĩ mẹ tốt hơn ba sao ?Hai người cũng đều giống nhau cả thôi ,chỉ coi con như thằng ngốc để lúc cần thì lôi ra làm trò cười .Mẹ có dám nói mẹ chưa bao giờ lừa dối chị Song Hee và con hay không ?

_Jun Pyo ,có phải con đã nghe chuyện gì rồi không ?_Gương mặt của Goo phu nhân biến sắc ngay tức thì ,bà sững sờ nhìn con trai _Hay là ...hôm qua ...

_Nghe rồi thì sao ?Nghe rồi thì thế nào ?_Jun Pyo nói vẻ bất cần _Mẹ muốn đính chính dùm ba à ?Vậy mẹ hãy nói đó không phải là sự thật đi ,nói con nhỏ đó chỉ là người ngoài đi !Nói đi !

_Jun Pyo à ,mẹ xin lỗi !Lẽ ra ba mẹ không nên nói chuyện đó khi có mặt con ...

_Thôi bỏ đi !Đằng nào con cũng không quan tâm ,giờ mẹ có nói gì cũng vậy thôi !Con đi đây !

_Jun Pyo ,con định đi đâu chứ ?_Bà Goo hoảng hốt gọi với theo con trai .

_Bỏ nhà đi !

Nói rồi Jun Pyo đi thẳng ra cửa ,đến đầu cũng không ngoái lại lấy một lần .Ở phía sau ,bà Goo đứng chết lặng ,nước mắt rơi trong sững sờ .Càng đau lòng vì Jun Pyo bao nhiêu ,bà lại càng căm ghét Jan Di bấy nhiêu .Từ giờ phút này trở đi ,mục tiêu duy nhất của bà chính là biến nơi đây thành địa ngục của Jan Di ,không thể thoát ra và cũng không thể kháng cự .Chỉ có chịu đựng và chịu đựng mà thôi !

..................................

_Ah ,Jun Pyo ,cậu đến rồi hả ?

Woo Bin đưa tay lên chào thủ lĩnh F4 kiểu nhà binh rồi nhe răng cười hồ hởi phấn khởi như mọi khi ,Yi Jung và Ji Ho thì đang bận tranh tài trên bàn bida nên chỉ có đủ thời gian nháy mắt với Jun Pyo mà thôi .

_Hình như hôm nay cậu có chuyện không vui thì phải ?_Woo Bin vừa đẩy ly martini về phía Jun Pyo vừa thắc mắc .

_Không phải là không vui ,mà quá là bực mình !

_Hở ?Goo Jun Pyo mà cũng có lúc nói ra câu này nữa sao ?_Yi Jung ngừng chơi và đến ngồi đối diện với hai tên bạn chí cốt ,Ji Ho cũng đi theo .

_Tớ đang tức muốn chết đây ,các cậu đừng có ở đó mà cười nữa !

_Sao vậy ?Chuyện gì ?_Yi Jung hỏi Jun Pyo với vẻ mặt mà-anh-chàng-cho-là chân thành và nghiêm túc nhất từ trước tới giờ .(Cần phải nói thêm là Yi Jung trong fic này không giống với Yi Jung nghiêm chỉnh lạnh lùng của BOF đâu ,anh chàng cứ liến thoắng như sáo ấy !)

_Thì là ba tớ không biết lượm ở đâu hai con nhỏ xấu ơi là xấu đem về nhà ,rồi còn bảo là tớ phải coi tụi nó như em gái nữa chớ !_Jun Pyo tức tối bùng nổ .

_Ax ,cậu đang nói giỡn đó hả ?_Woo Bin trợn mắt vẻ không tin nổi .

_Nè ,nhìn mặt tớ bây giờ giống đồ cà chớn hay đùa lắm sao ?_Jun Pyo cự nự .

_Không phải ,chỉ là tớ thấy không thể tin nổi thôi !Làm sao có chuyện như vậy được ?Hai con nhỏ nhà quê hả ?Haha ,đúng là chuyện thật như đùa !

_Vậy là Jun Pyo sướng rồi ,một chị và hai em gái ,gươm lạc giữa rừng hoa chắc được cưng lắm đây !_Ji Ho nhe răng cười chọc quê làm máu trong người Jun Pyo như muốn sôi lên ,nhưng mà kinh nghiệm cho thấy lần nào cãi nhau với tên này cũng bị thua nên anh chàng đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho xong .

_Ừ ,còn than vãn nỗi gì nữa !_Yi Jung chen vào _Thế khi nào mới ra mắt hai cô em gái của cậu với tụi này đây ?

_Còn khuya ,em gái cái quái gì chứ ?Người hầu thì có !_Jun Pyo quạu quọ uống cạn ly rượu rồi cay cú nhìn ra ngoài cửa sổ như thể Jan Di và Ga Eul đang đứng chình ình ở đó .

_Nè ,rốt cuộc cậu tính sao đây ?_Ji Ho lên tiếng_Có cần tụi này giúp không ?

_Giúp hả ?Giúp sao đây ?_Jun Pyo ngơ ngác hỏi lại .

_Thì vẫn như cách cũ thôi ,làm cho thiên đường trở thành địa ngục !_Woo Bin đáp tỉnh bơ ,Yi Jung và Ji Ho gật gù tán thành .

_Vậy là phải để hai con nhỏ đó vào học ở Shinhwa sao ?

_Đành thôi chứ biết làm sao bây giờ ,chỉ có cách đó mới thực hiện được kế hoạch này thôi !_Yi Jung thở dài rồi nói thêm _Mặc dù mình không thích học chung với đồ nhà quê chút nào nhưng vì đại nghiệp của Jun Pyo nên phải cố chịu nhục thôi !Chẳng biết mọi người sẽ nói gì nếu biết có hai con vịt xấu xí sắp sửa vào học ở Shinhwa đây ?Mình buộc phải nói đó là một điều cực kỳ nhục nhã cho các học sinh của Shinhwa như chúng ta đây !

_Yi Jung ,sao cậu phân biệt giai cấp quá vậy ?_Ji Ho huých tên bạn đang thở dài thở ngắn_Ít ra đó cũng là em gái của Jun Pyo mà ,nể mặt thủ lĩnh chút đi !

_Hả ?Yoon Ji Ho ,cậu đang khiêu khích mình phải không ?_Jun Pyo không nhịn được nữa ném gối tới tấp vào tên bạn ranh mãnh cứ hở chút là nhắc tới hai chữ "em gái" đáng ghét .Ở bên cạnh ,Yi Jung và Woo Bin cùng phá ra cười ngặt nghẽo .

Và thế là số mệnh bất hạnh của Jan Di và Ga Eul đã được quyết định bởi F4 ,ngày mai mới chỉ là bắt đầu mà thôi ...