Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]

Chương 58



Trước khi 《Cực quang》 chính thức chiếu phim, những người hâm mộ của Sở Ngôn cũng đã có dự cảm: Lần này mẹ nó lại là một bi kịch hoành tráng!

Từ Chử Thần đến Ti Tích, hiện tại lại là Phượng Tu, những người hâm mộ từ lâu đã đạt thành nhận thức chung: “Tuy rằng Sở Nghiên Nghiên đặc biệt khí thế, Sở Nghiên Nghiên đặc biệt xinh đẹp, thế nhưng Sở Nghiên Nghiên vẫn cứ không ngừng chết rồi lại chết! Hơn nữa còn bị chết vô cùng thê thảm a a a a!!!”

Trên thực tế, đựa vào ba trailer tuyên truyền của 《Cực quang》, người sáng suốt vừa nhìn đã biết bộ phim này tuyệt đối không phải hài kịch, đều đã luân hồi chín mươi chín lần rồi, mọi người nói xem có ngược hay không? Cho dù cuối cùng làm được một kết cục vui mừng, thực sự để cho Phượng Tu thành công cải biến số phận, chỉ là quá trình nói thế nào cũng đủ ngược có được không!

Thế nhưng, cho dù đã chuẩn bị tâm lý biết bộ phim này có khả năng tràn đầy gai nhọn, thế nhưng tất cả fans điện ảnh đều không đoán được, khi bọn họ đã vì sự bi thống suốt chín mươi chín lần luân hồi của Phượng Tu mà chua xót đau lòng lại còn phải chứng kiến một sự chuyển ngoặc thần kỳ đến vậy ——

Tất cả chỉ là một trò chơi.

Đúng vậy, tất cả vốn dĩ chỉ là giả thiết của trò chơi mà thôi.

Toàn bộ khán giả đều quên mất sự thật, bản thân Phượng Tu là npc của một trò chơi, mà ‘Cực quang thành tiên’ cũng chỉ là nhiệm vụ chung cực. Trong chính mươi chín lần luân hồi đó vì sao Phượng Tu vẫn mãi không thể cãi lại số phận, luôn luôn đi về phía kết cục bi thương thống khổ ấy?

Bởi vì, đây là thứ Thiên đạo đã định trước, mà Thiên đạo cũng chính là hệ thống.

Trò chơi không cần npc có linh hồn của riêng mình, trò chơi chỉ cần một đoạn trải nghiệm, một vai diễn, một cơ hội biểu hiện nội dung cốt truyện, vậy nên sau khi nó phát hiện có bug tự nhiên phải làm ra điều chỉnh, khiến tất cả quay về quỹ đạo ‘cần có’.

/Đơn giản là thần kết cục mà! QAQ, vì sao cuối cùng lại là như vậy, vì sao lại là như vậy!/

/Hệ thống bảo trì ba ngày có phải là vì muốn xóa sạch ý thức của nam thần Phượng Tu không? Là vì muốn đem y chân chính đẩy trở về một dãy số liệu thông thường sao?!! A a a Sở Nghiên Nghiên, Sở Nghiên Nghiên của ta! Vì sao lại là bi kịch như vậy!!!/

/Phượng Tu vẫn phải chết, y căn bản vẫn phải chết! Phượng Tu không còn linh hồn cũng không còn là nam thần Phượng Tu của ta nữa! Dựa vào cái gì nam thần lại chịu bị kịch như vậy, y đã trải qua chín mươi chín lần luân hồi, mỗi lần đều phải thấy thê tử chết đi trước mặt mình, còn liên tục nhập ma tàn sát tộc nhân, bất quá tất cả đều không phải việc y muốn có được không! Dựa vào cái gì y phải bị xóa ý thức?/

/Lúc xem phim xong không nhịn được tưởng tượng một chút, nếu như iem đang sinh hoạt như lệ thường đột nhiên lọt vào biến cố lớn đến thế, hơn nữa còn là lúc tâm như tro tàn chịu đựng suốt ba nghìn năm, đột nhiên lại có người nói cho iem biết tất cả chỉ là một trò chơi, iem chẳng qua là một npc, iem tuyệt đối sẽ tan vỡ mà chết! Nam thần Phượng Tu thế nào lại thảm như vậy! Biên kịch mau ra đây, chúng ta bảo đảm không đánh chết người! Phượng Tu nam thần vì sao phải thảm như vậy, hôn hôn Sở Nghiên Nghiên!!!/

Bình luận điện ảnh chuyên nghiệp còn chưa xuất hiện, tiếng mắng và nước mắt của các khán giả đã vùi lấp weibo của đoàn phim 《Cực quang》.

Mọi người rất ít khi thấy được tình huống như vậy, những người hâm mộ vừa mắng nhiếc, chỉ hận không thể đem biên kịch nuốt vào trong bụng, đồng thời vừa không ngừng tặng hoa tặng sao cho đoàn phim, thuận tiện còn giúp bộ phim đánh sâu vào bảng xếp hạng.

Trong tiếng gào thét của người hâm mộ, 《Cực quang》 rất nhanh chiếm lấy ngôi vị đầu bảng, trên bảng thống kê doanh thu theo tuần cũng vượt lên vị trí thứ tư, đồng thời không ngừng vững chắc tiến bước. Đây mới chỉ là buổi chiếu ra mắt phim, ngay sau đó lại có một làn sóng khán giả ồ ạt tiến đến rạp chờ xem suất chiếu thứ hai.

Kỹ thuật hình chiếu toàn tức trong rạp phim có thể khiến người ta cảm nhận được hiệu ứng thị giác tốt nhất, chưa kể đến những loại phim bom tấn như 《Cực quang》 vậy, mặc dù giá vé của nó vô cùng đắt, thế nhưng hiệu quả mang lại cũng đồng dạng xuất sắc, phảng phất thực sự khiến người ta xuyên vào thế giới kia, bên tai thậm chí nghie được tiếng gió thổi, trước mũi ngửi được mùi hoa.

—— đương nhiên, đến khi xem kết cục cuối cùng, cái loại bi thống châm chọc kia lại càng dày đặc.

Đợi đến lượt người xem thứ hai rời khỏi rạp, bọn họ cũng nhanh chóng gia nhập quần thể người hâm mộ tức giận trên mạng, công khai lên án đoàn phim gài dao nhỏ xuyên tim trong nội dung. Cùng lúc đó, các nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp cũng lần lượt công bố bài viết của mình.

《Sống hay chết: Sống là sống, sống vẫn là chết? 》

《Âm mưu thuộc về cực quang》

《Một lời nói dối: Thế giới mỹ lệ giữa sắc màu rực rỡ và trắng đen đối lập》

Đủ loại ngôn luận nhiều như hoa tuyết bay ra từ các dạng truyền thông và chuyên gia bình luận điện ảnh, trước khi xem bộ phim này, sợ rằng không ai nghĩ đến trò chơi còn có thể cải biên như vậy, ngược tâm còn có thể ngược đến như vậy. Rõ ràng đến cuối cùng, Phượng Tu vẫn đứng trước mặt mọi người, cho dù bị người chơi đánh bại y cũng sẽ lần nữa sống dậy, xuất hiện một Phượng Tu khác tiếp tục thủ vệ cực quang. Bất quá trong lòng khán giả xem phim, hắn thủy chung cứ là đã chết.

Trong bộ phim chỉ kéo dài hai giờ ngắn ngủi này, hình tượng mỗi người mỗi vật đầu sinh động no đủ. Vô luận là Đại tế ti giả dối âm hiểm Nguyên Tam Hoa hay Tương Tư hiền lành ôn nhu, bọn họ đều đã trải qua vô số tử vong, sau đó chân chính chết đi tại kết thúc phim. Chỉ là trải nghiệm của bọn họ tuyệt đối không khiến người đau lòng như những gì Phượng Tu đã vượt qua.

Sống không bằng chết, chỉ sợ cũng không gì hơn như vậy. Có lẽ nên nói, Phượng Tu chân chính đã chết, hiện tại còn sống chỉ là thể xác không có linh hồn, hắn căn bản không phải Phượng Tu, hắn chỉ là boss chung cực của trò chơi 《Tiên Duyên》.

Ngày thứ ba 《Cực quang》 công chiếu đã trực tiếp đoạt ngôi vị quán quân phòng vé! Một tuần sau, 《Cực quang》 chen vào vị trí top ba doanh thu phòng vé tháng này, đồng thời là quán quân suốt hai tuần liên tiếp.

Mặc dù nói thời gian công chiếu của 《Cực quang》 rất lý tưởng, tránh được chiến trường của các bộ phim bom tấn chiếu dịp tết âm lịch, thế nhưng thành tích như vậy đã quá đủ khiến người ta tán thưởng.

Trước khi bộ phim chính thức ra mắt, còn có một ít game thủ tỏ vẻ hoài nghi ‘Liệu Sở Ngôn có thể diễn tốt nhân vật Phượng Tu này hay không?’, ‘Sở Ngôn rốt cục có phải dựa vào việc đi cửa sau để nhận vai’. Thế nhưng sau khi điện ảnh công chiếu, bọn họ toàn bộ đều ngậm miệng, thậm chí có không ít người sau khi rời khỏi rạp chiếu phim còn là đầy mặt nước mắt, khóc rống kêu gào: ‘Phượng Tu nam thần của ta QAQ ô ô ô! Sở Nghiên Nghiên của ta QAQ ô ô ô…’

Tuy nói trước đó những bộ phim truyền hình Sở Ngôn tham gia như 《Huyết chiến》 và 《Thịnh Thế 》 đều có tỷ số rating bạo hỏa, vai diễn của Sở Ngôn cũng là nhân vật được yêu thích nhất nhì, bất quá giữa phim truyền hình và phim điện ảnh, giữa vai phụ và vai chính, sự chênh lệch trong đó quả thực quá lớn.

Làm nam chính, rất nhiều bình luận điện ảnh đều phi thường cẩn thận đánh giá vai diễn Phượng Tu này. Hơn nữa trong quần thể người chơi khổng lồ của 《Tiên Duyên》, danh tiếng của y cũng không ngừng tăng vọt, rất nhiều người chơi đều trở thành fans trung thực của Sở Ngôn.

Một trò chơi có thể thịnh hành trên trăm năm, không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu mị lực. Cho dù hơn ba nươi năm trước phó bản chung cực của 《Tiên Duyên》 đã bị người chơi vượt qua, thế nhưng nhà phát hành cũng không có dự định thay đổi nội dung cố truyện, vẫn cứ để cho Phượng Tu đảm nhiệm vai trò boss chung cực. Từ đó có thể thấy được mị lực của Phượng Tu cường đại đến mức nào

Đợi sau một tuần công chiếu của 《Cực quang》, lượng fans trên weibo của Sở Ngôn đột phá ba mươi triệu, chân chính thực hiện mục tiêu đáng sợ ‘Nửa tháng tăng vọt hai mươi triệu’, hơn nữa con số này còn đang không ngừng dâng lên.

Lúc này, Sở Ngôn dựa vào đủ loại tác phẩm đa dạng vững vàng ấn định gót chân trong giới giải trí Hoa quốc, đồng thời trên bảng xếp hạng ‘Hoa tinh rực rỡ’ tuần này y cũng đột phá ranh giới top 100, trở thành nghệ sỹ tuyến đầu ở vị trí thứ 86!

Rèn sắt khi còn nóng là đạo lý mọi người đều hiểu, trừ phi là phim điện ảnh bom tấn siêu cấp, ngoài ra những kịch bản khác Sở Ngôn đã không cần thử vai, chỉ cần gật đầu liền trực tiếp gia nhập. Thừa dịp 《Cực quang》 còn đang công chiếu, Chu Hòa Huy lại nhận thêm một bộ điện ảnh lớn có quy mô không thua gì 《Cực quang》, bất quá lần này nhân vật của Sở Ngôn không phải là nam chính mà là nam 2.

Mặc dù chỉ là nam 2, thế nhưng nam chính lại là Ảnh đế trứ danh trong giới, vậy nên việc Sở Ngôn có thể nhận vai nam 2 đã là vô cùng khó được. Đối với dự án lần này, ngay cả Chu Hòa Huy cũng có chút do dự: “Chị Từ, thực sự để Sở Ngôn trực tiếp tham gia dự án sao? Tư lịch của cậu ấy có thể còn quá cạn hay không?”

Từ Ngọc Dung nghe vậy chỉ mỉm cười, bình tĩnh nói: “Sở Ngôn hiện tại đang đứng trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, công ty lựa chọn dự án này trong số rất nhiều tài nguyên để giao cho cậu ấy là có cân nhắc riêng. Tiểu Chu, chị cho rằng Sở Ngôn thật sự đảm nhiệm được nhân vật này, cậu cũng không cần lo lắng như vậy.”

Chu Hòa Huy nghe xong lời này tuy rằng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, bất quá vẫn là đồng ý. Mà đợi sau khi Chu Hòa Huy đi rồi, Từ Ngọc Dung lại tự rót cho mình một tách Bích loa xuân, khìn từng lá trà chậm rãi xòe ra trong làn nước, khẽ cười nói: “Âm thầm nâng đỡ sao… Ừ, làm thế này hẳn là không sai.”

《Cực quang》 còn đang công chiếu nhiệt liệt trên cả nước, đơn đặt hàng chip phim của Thiên Võng cũng đã vượt qua năm trăm triệu, thậm chí sắp đột phá sáu trăm triệu. Nguyên bản 《Tiên Duyên》 còn muốn tìm Sở Ngôn làm người đại diện cho trò chơi của bọn họ, phối hợp một ít tuyên truyền, bất quá chưa cần Chu Hòa Huy cân nhắc Từ Ngọc Dung đã trực tiếp bác bỏ.

Từ Ngọc Dung giải thích: “Trong đoạn thời gian này, giá trị thương mại của Sở Ngôn sẽ tăng vọt không ngừng, phương diện quảng cáo vẫn nên cân nhắc thật kỹ mới tốt.”

Đối với những ngôi sao bình thường mà nói, có danh tiếng rồi phải đi nhận quảng cáo, làm đại diện, sau khi nhận quảng cáo mới có thể kiếm tiền, kiếm được tiền rồi mới mang đến lợi nhuận cho công ty, từ đó đoạt được tài nguyên tốt hơn, đó là chiêu số của người bình thường —— thế nhưng chiêu số này nếu đặt lên người Sở Ngôn lại tựa hồ không quá thông thuận.

Phương diện vận tác danh tiếng Sở Ngôn chưa từng nhúng tay, vậy nên y cũng không biết Chu Hòa Huy đã giúp mình gạt bỏ bao nhiêu hợp đồng quảng cáo. Những hợp đồng này phần lớn đều là loại ‘không đáng đặt vào mắt’ trong miệng Từ Ngọc Dung, gạt đi cũng không sao, bởi vì cho dù Sở Ngôn không thể dựa vào quảng cáo tăng thu nhập cho công ty, công ty cũng sẽ hết lòng nâng đỡ y.

Về phần dùng quảng cáo để gia tăng cường độ xuất hiện, Thiên Thịnh còn có biện pháp khác đền bù phương diện này cho Sở Ngôn.

Bất quá hết thảy đều phải quán triệt tư tưởng… Âm – thầm – nâng – đỡ, nghìn vạn lần không thể để lộ.

Đối với chuyện ‘âm thầm không rầm rộ’ này Từ Ngọc Dung cũng cân nhắc vài lần, tuy rằng cô không rõ vì sao Hạ tiên sinh lại kết hôn với Sở Ngôn, thế nhưng nếu cả hai đã kết hôn thì hẳn phải là hai bên tình nguyện, cái ‘không cần rầm rộ’ này hẳn là chút tình thú giữa hai người đi.

Cho nên, giữa sự hiểu lầm cực kỳ nghiêm trọng này, cùng với doanh thu phòng vé bạo liệt oanh tạc của 《Cực quang》, lễ trao giải Kim Phượng đúng hạn mà tới. Đêm nay, ánh mắt của cả tinh hệ đều tập trung ở Dương Phương tinh của Hoa quốc, chờ đợi nghi thức trao giải bắt đầu.