Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 136: Tinh Anh Cấp 30



Đường Nghiêu nhìn Nhiếp Ngôn với ánh mắt không thể tin nổi:

- Cậu định làm gì? Chúng ta lập bang hội để làm gì?

- Tranh đoạt thiên hạ a.

Nhiếp Ngôn thản nhiên nói

- Rỗi quá tới bị thủng rồi ah? Mỗi ngày vui vẻ đi train lvl, cưa gái, không tốt sao?

Đường Nghiêu khó hiểu hỏi lại

Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lúc về lời của Đường Nghiêu, rồi cười ha hả, trong mắt người khác là cả một sự nghiệp to lớn thì trong mắt Đường Nghiêu lại chẳng là cái đinh gì, lại nghĩ tiếp, hiện tại chính xác là thời cơ chưa chín mùi. Bên cạnh Nhiếp Ngôn người có thể tin tưởng được là quá it, hắn một mình căn bản là không thể làm cho bang hội hoạt động suôn sẻ. Cha của Nhiếp Ngôn bây giờ tuy vẫn ở biên giới nhưng đối với tương lai của công ty chỉ sợ là đã có kế hoạch cả rồi. Công ty tuy mang danh là luyện thép, chế tạo máy móc, kì thật là có giao dịch bí mật cùng với mấy quốc gia phía Bắc, phía Tây biên giới, vì vậy lợi nhuận của công ty lúc nào cũng cao, nhưng nguy cơ cũng rất lớn. Nếu mà con đường này bị chặt đứt thì công ty cũng coi như xong luôn với lại cha của Nhiếp Ngôn nắm trong tay đầu mối giao dịch này cũng khiến kẻ khác cực kỳ thèm thuồng. Để cho giảm bớt nguy cơ, cha Nhiếp Ngôn đưa vốn đầu tư vào Tín Ngưỡng, nơi được tôn là thế giới thứ hai, cướp người từ các phòng làm việc lớn (firecloud: nhóm gamer chuyên nghiệp lớn) thành lập nên bang hội huy hoàng một thời: Chiến Thần Bộ Lạc

Được nguồn tài chính khổng lồ của cha Nhiếp Ngôn đầu tư, thực lực Chiến Thần Bộ Lạc đã từng đuổi sát Khải Hoàn. Thủ hạ thì quân khỏe tướng mạnh nhiều không kể xiết. Khải Hoàn bởi vì thấy Chiến Thần Bộ Lạc uy hiếp đến địa vị bá chủ của chúng nên bắt đầu kịch liệt đàn áp, tấn công mãnh liệt các vị trí quan trọng của Chiến Thần Bộ Lạc. Trước sau chiếm hạ hai vị trí qua trọng, phá hủy một bộ phận kinh tế của Chiến Thần Bộ Lạc, cộng thêm Chiến Thần Bộ Lạc thành lập muộn, nền móng không vững, sản nghiệp duy nhất có ảnh hưởng lực chỉ là một nhà bán đấu giá mà một người anh họ của Nhiếp Ngôn mở. Chính vì thế Chiến Thần Bộ Lạcdưới sự đả kích mãnh liệt đó gần như tan rã.

Sự thực là dưới sự phản kích mãnh liệt của Chiến Thần Bộ Lạc, Khải Hoàn cũng xuất hiện sự suy tàn, nếu mà có thể tiếp tục kiên trì, nói không chừng kẻ bị hủy diệt lại là Khải Hoàn. Đúng lúc đó lại có mấy bang hội như là Quang Minh Thánh Diễm, Chiến Đao Thị Huyết... gia nhập cuộc chiến khiến cho Chiến Thần Bộ Lạc lập tức sụp đổ. Tiền bạc đầu tư của cha Nhiếp Ngôn cũng biến thành bọt nước.

Cái thế giới này thực sự tàn khốc như vậy, nếu như Chiến Thần Bộ Lạc có thể trụ được thậm chí là kích bại Khải Hoàn, khi đó có thể sở hữu 13 vị trí quan trọng, mỗi vị trí thu nhập mỗi ngày là tương đương kinh người, cộng thêm cửa hàng, nhà bán đấu giá các loại sinh lãi cho Nhiếp Ngôn làm cả hai kiếp dân chơi(^^) cũng không thành vấn đề.

Cha Nhiếp Ngôn khổ tâm làm ăn nhưng lại kết thúc bằng thảm bại, chỉ có thể nói là thời vận chưa đến, nền móng quá nông cũng là nguyên nhân, nhưng đến đời này tình huống thay đổi rất lớn, chỉ riêng mình Nhiếp Ngôn mua lại một đống đất đai cửa hàng đã đủ cho Chiến Thần Bộ Lạc đứng vững tại thành Tạp La Nhĩ. Có được nguồn kinh tế lớn mạnh, đà phát triển cành thêm mạnh mẽ, cơ sở vững rồi thì Chiến Thần Bộ Lạc mới có thể phát triển thành cây cổ thụ.

Nhiếp Ngôn vốn là muốn đợi cha mình thành lập Chiến Thần Bộ Lạc xong thì mới động tới vấn đề bang hội, đợi cha gọi các chiến hữu cũ, bạn học cũ hết vào lại thuê một đám nhân tài quản lý, bang hội căn bản không cần hắn phải lo lắng, bây giờ nghĩ lại đến lúc đó có khi quá muộn rồi.

Lực lượng của Nhiếp Ngôn cũng chỉ có hạn, kể cả hắn là một kẻ trùng sinh cũng chỉ có thể xuôi theo dòng trong sóng triều từng tí một xây dựng thế lực của mình, bước nhanh quá dễ vấp ngã.

Nhiếp Ngôn nhìn Đường Nghiêu lắc đầu cười nói:

- Cậu không hiểu, rất nhiều lúc nếu chỉ có một mình thì không thể bảo vệ được bản thân hay là bảo vệ được người bên cạnh. Trước mặt cả một bang hội, sức mạnh cá nhân chỉ là rác rưởi.

- Tớ không cần hiểu hiểu, tớ chẳng có gì xung đột với các bang hội,để ý bọn chúng làm gì.

- Đôi khi cậu không tìm phiền toái thì phiền toán cũng tự tìm lấy cậu.

Nhiếp Ngôn cười cười lắc đầu nói

- Lập bang là một chuyện khá khó khăn. Tạm thời cứ thành thật cày lvl đi.

- Ừ đi train trước đã.

Đường Nghiêu rất khó hiểu vì sao đang luyện hăng say luyện lvl thì Nhiếp Ngôn lại bàn đến chuyện lập bang linh tinh chi đó.

Nhiếp Ngôn hiểu rằng Khải Hoàn đã săm soi đến mình rồi, nhưng mà hắn chỉ cần cẩn thận để ý chút thì Khải Hoàn cũng chả làm gì được, tại bên ngoài chặn được một tên Đạo Tặc là cực kì khó khăn. hơn nữa hắn bình thường không chơi ở bản đồ cấp thấp.

Dần dần, Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu tiến nhập vào một mảnh rừng yên tĩnh, có chút âm ám dưới đất cũng cực kì ẩm ướt, một con Lân Oa cực to xuất hiện trước mặt Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu. Lân Oa cả người sần sùi, vảy đen đầy các hoa văn màu trắng, động tác của nó thật chậm rãi, con mắt lồi đảo qua đảo lại sau đó bò lên phía trước mấy bước rồi dừng lại ngồi đó rất lâu.

Lân Oa trông có vẻ rất chậm nhưng khi bọn chúng phát hiện kẻ địch thì tốc độ di chuyển lại cực nhanh, đương nhiên đó là sau khi phát hiện được mục tiêu, còn nếu không phát hiên ra mục tiêu thì kể cả chũng bị công kích cả nửa ngày cũng chả phản ứng gì

Lân Oa: Tinh anh cấp??

Nhiếp Ngôn vẫn chưa tra xét được đẳng cấp của nó nhưng kiếp trước hắn đã biết con này là tinh anh câp 30

- Cậu chuẩn bị xong chưa?

Nhiếp Ngôn hỏi về phía Đường Nghiêu

- Chuẩn bị xong rồi.

Đường Nghiêu hồi đáp có chút khẩn trương.

- Yên tâm, chỉ cần cậu với nó bảo trì khoảng cách hơn 25m thì chúng chỉ là cái bia đứng yên, cậu cứ dùng sức phát ma pháp là được.

Nhiếp Ngôn cười vỗ vỗ Đường Nghiêu.

- Tớ sẽ để ý, bắt đầu thôi.

Đường Nghiêu cầm lấy pháp trượng, Nhiếp Ngôn đưa cho hắn Hắc Ám Chi Phong khiến công kích mạnh hơn không ít nhưng mà đối diện với quái cấp 30 thì tự tin của hắn rõ ràng là không đủ.

Chỉ thấy Nhiếp Ngôn lấy ra một phần Mê Vụ trần từ từ tiềm hành tiếp cận Lân Oa, cự ly cách khoảng 10m, Lân Oa đột nhiên cử động tựa hồ là cảm giác thấy cái gì, oanh một tiếng, Mê Vụ trần trong tay Nhiếp Ngôn bắn tung ra, một đám sương mù bay lả tả khuếch tán ra bao phủ một phạm vi khoảng 30x30m, bảo trì không bị tan đi.

Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui về, con Lân Oa rõ ràng là không biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn thong thả đi lại.

- Cậu bắt dầu được rồi đấy, chú ý chút đừng đến quá gần

Đường Nghiêu nghe thấy lời của Nhiếp Ngôn, từ từ tới gần Lân Oa, cách khoảng 30m, đã đưa Lân Oa vào phạm vi công kích.

Áo Thuật Viêm Bạo!

Đường Nghiêu ngâm xướng một đoạn chú ngữ. Một đạo hỏa diễm màu đen bắn thẳng đi, Oanh một tiếng. Cầu lửa nổ tung trên người Lân Oa, tạo cho Lân Oa 10 điểm thương hại.

Lân Oa lộ ra vẻ cảnh giác, con mắt tròn xoe đảo qua lại, không phát hiện được Đường Nghiêu, lại từ từ bò lên phía trước 1 bước, dừng lại.

Trông thấy động tác của Lân Oa, tim của Đường Nghiêu chợt thót lên, phát hiện ra nó chỉ di động lên một chút lại dừng lại, lá gan của hắn bèn to lên, lại phóng ra mấy cái ma pháp, phát hiện tuy ăn mấy phát Áo Thuật ma pháp nhưng Lân Oa vẫn không có bộ dạng phát hiện được cái gì.

Tất cả tiến triển thuận lợi, Nhiếp Ngôn hao hết tâm tư để tạo nên điều kiện giết Lân Oa như vậy không phải là để bắn tên lung tung(fireclloud: không phải trò đùa – Zap: không phải là trò bắn tên lên trời để chơi.)

Đường Nghiêu cuối cùng cũng yên tâm rồi, chỉ cần không đến gần Lân Oa trong phạm vi 15m thì hắn sẽ an toàn.

Vậy có thể nói, bọn họ có thể dùng cái phương pháp này giết chết Lân Oa tinh anh cấp 30! Quá ổn, Đường Nghiêu không nhịn được hưng phấn, con tinh anh cao cấp như vậy sẽ rớt được đồ gì ngon đây?

Đường Nghiêu một bên chạy xung quanh Lân Oa, một bên bắt đầu trút ma pháp xuống Lân Oa, chỉ thấy một lượng lớn nguyên tố Áo Thuật tụ tập bên cạnh Áo Thuật Tinh Linh, nó vẫn cứ lốp bốp thổi bong bóng, nguyên tố Áo Thuật xoay tròn

Áo Thuật Hỏa Cầu! Áo Thuật Phi Đạn! Áo Thuật Viêm Bạo

Mana của Đường Nghiêu xài không hết, dùng không cạn, trước mắt thì mấy ma pháp này không tốn nhiều mana lắm.

- Áo Thuật Viêm Bạo của tớ tăng 1 cấp rồi.

Đường Nghiêu đọc thông báo của hệ thống. Hắn nhớ đến cái lần gặp bọn Quang Minh Thánh Diễm, cái tên Điểm Thương dùng nguyên tố Viêm Bạo một phát liền nổ chết một đội hữu của họ, lúc ấy hắn cũng bị dọa cho phát khiếp, nhưng mà bây giờ Viêm Bạo của hắn cũng có thể one hit kill rồi.

Thấy Đường Nghiêu cứ như súng máy đang phun lửa, Nhiếp Ngôn lại nhớ đến cái tên mang theo Áo Thuật Tinh Linh cấp 5, Đường Nghiêu đã có một chút giống hắn rồi.

Một loạt damage (Zap: thương tổn) bay lên trên đầu Lân Oa, hầu hết damage đều rất nhỏ, thỉnh thoảng xuất hiện 1,2 cái bỏ qua đẳng cấp cao phát sợ.

Sau đó Nhiếp Ngôn chẳng còn chuyện gì nữa, ngồi đợi nhận kinh nghiệm nhặt trang bị là xong.

Đường Nghiêu ngâm xướng một đoạn chú ngữ, quát lạnh một tiếng:

Thiên Vẫn!

Trên bầu trời từng viên cầu lửa như mưa rào đập xuống. Tất cả đều oanh kích trên người Lân Oa. Bị ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt, xung quanh mặt đất cháy đen cả một khoảng.

Sau khi thi triển Thiên Vẫn, mana của Đường Nghiêu sụt mất 1/5, nhưng rất nhanh lại từng đoạn từng đoạn hồi lại. Nguyên bổn Đường Nghiêu dùng mất một cái Thiên Vẫn thì mana ít nhất cũng sụt mất 1/2 ống, nhưng Áo Thuật Tinh Linh cấp 3 buff cho hắn một khoảng mana rất lớn cho nên tiêu hao của Thiên Vẫn chẳng còn là cái gì

Thương tổn của Đường Nghiêu đánh ra quá hung mãnh khiến cho Nhiếp Ngôn cũng phải chặc lưỡi.

Cái loại Áo Thuật Tinh Linh này ở kiếp trước, xác suất xuất hiện rất thấp, hơn nữa 90% trở lên hầu như không sống được, cho nên mấy vạn tên Áo Pháp cũng chưa chắc có được người có Áo Thuật Tinh Linh, số của Đương nghiêu đúng là hên thật.

- Áo Thuật Tinh Linh của cậu là khi đi train cùng Vũ Lam rơi ra à?

- Đúng thế.

Đường Nghiêu vừa trả lời vừa phóng mấy cái ma pháp Áo Pháp

- Mấy tên Áo Pháp trong PT (Zap: tổ đội) đó ko lấy à?

Nhiếp Ngôn hỏi lại, đồ tốt như vậy không lý nào không ai muốn

- Bọn họ đều ngại ngùng tranh với tớ, nhưng mà cũng phải cảm ơn họ nhường Áo Thuật Tinh Linh cho tớ. Tớ đưa cho mỗi người 2 ngân, nếu không cũng không đến nỗi hết tiền di chuyển đến Hắc Mỗ Tư.

Trong cơn bão táp công kích ma pháp, chưa đến 30' sau, Lân Oa cuối cùng hai chân duỗi dài ngửa cái bụng trắng hếu lên nằm dưới đất.

Hệ thống: tổ đội của bạn giết chết tinh anh Lân Oa, vượt cấp giết quái kinh nghiệm tăng thêm 2800%, nhận được 98290 EXP.

Nhiếp Ngôn nhìn cột kinh nghiệm tăng vọt lên một cái lên tới cấp 11 92%

Còn bên cạnh, một cột ánh sáng trắng chụp lên đầu Đường Nghiêu, hắn vừa mới lên lvl 10, thế nhưng lại lên thêm 1 cấp nữa, là lvl 11, hắn dứng yên tại chỗ ngẩn ngơ ngơ ngẩn.