Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 122: Tẩu Thoát!



Một dãy thông báo của hệ thống vang lên, Nhiếp Ngôn hoàn toàn rung động hắn không nghĩ tới mới có mấy ngày mà hắc thủy dược tề cùng phối phương lại bán được nhiều như vậy.

Tác Tư sơn cốc mới mở có vẻ rơi ra đồ tốt, hơn nữa kinh nghiệm khi giết Lang Nhân cũng nhiều, còn một nguyên nhân nữa là vì phó bản mới sắp mở nên ai cũng muốn kiếm cho mình một ít trang bị tốt trước để chuẩn bị, cho nên nhiệt độ ở Tác Tư sơn cốc ngày càng tăng lên.

Dưới loại tình huống này, các đại công hội liền có nhu cầu cao với hắc thủy dược tề, trong bán đấu giá thì có rất ít vì thế các đại công hội liền chú ý tới Tinh Không điếm. Nói thật, Tinh Không điếm bán hắc thủy dược tề và phối phương giá rất cao, làm cho bọn họ muốn khô máu, quả thật bọn họ không muốn mua giá cao như vậy nhưng mà chủ điếm không có mặt nên không thể mặc cả được, sau một phen tranh đấu bọn họ cũng không thể không mua, mặc dù biết rõ là bị hố cũng không còn cách nào khác. Vì thời điểm này chỗ bán hắc thủy dược tề chỉ và phố phương chỉ còn một nơi này mà thôi!

Rất nhiều lúc, thói đời vô thường haizzz.

Nhiếp Ngôn nhìn qua số liệu thống kê, hắn đã kiếm được 25 kim.

Nếu luận về tốc độ kiếm tiền ai có thể so với hắn?

Có tiền, sẽ nhanh chóng khuếch trương tư bản. Nếu giữ trong tay chỉ làm cho nó giảm giá thôi, cấp bậc người chơi ngày tăng lên thì tiền tệ trong du hí chắc chắn giảm giá. Nhiếp Ngôn cấp này đã có thể tiến hành truyền tống, Nhiếp Ngôn không chỉ muốn mua đất của Tạp La Nhĩ thành mà còn muốn mua của những thành thị khác, nếu chậm có thể đất ở những thành thị khác đều đã bán hết thì khổ.

Hiện tại tài sản trong du hí đang cực hot, đang bị câu xé rất dữ dội không ai nhường ai.

Trên thực tế, Nhiếp Ngôn sử dụng hắc thủy dược tề để kiếm tiền đã là trình độ cao cấp tiêu hao gia tài của các đại công hội, làm cho tốc độ khuếch trương của bọn họ chậm lại mà tư bản là Nhiếp Ngôn tăng tốc độ bành trướng.

Có tin tốt tới càng làm cho tâm tình của Nhiếp Ngôn càng thêm sung sướng.

Nhiếp Ngôn đã nắm chắc hoạt động của bọn Hấp Huyết quỷ tuần tra, cũng đã nhớ kỹ trong lòng, cũng đã thiết kế một kế hoạch nhỏ, dù có chút phiền toái nhưng vẫn quyết định thử một lần.

Nhiếp Ngôn nhảy từ cây cột xuống, sử dụng Tiềm Hành đi trong bóng tối.

Hắn phải bảo trì khoảng cách 10 thước với mấy con quỷ Hấp Huyết đó, nhưng không giống vừa rồi từ trên cao quan sát mà bây giờ phải dùng lộ tuyến đã vạch sẵn trong đầu mà chạy như điên.

Thuần túy dựa vào trí nhớ, dù giống thằng mù đua xe nhưng Nhiếp Ngôn cũng có thể nhớ đại khái lộ tuyến.

Hướng phía trước chạy tới 50 thước, Nhiếp Ngôn dừng bước đứng thở tại chỗ.

Một đội Hấp Huyết quỷ tuần tra cách Nhiếp Ngôn đại khái khoảng 10 thước, sau đó dần rời đi xa.

Phía sau lại có một đội đi tới.

Nhiếp Ngôn nhanh chống tăng tốc, chạy tới trước như điên, né tránh bọn chúng, một đường chạy chạy dừng dừng, cuối cùng còn có 100 thước, phía trước có hơn 30 đội Hấp Huyết quỷ đang tuần tra.

Trí nhớ của Nhiếp Ngôn so với mấy bạn cùng trang lứa dù không nổi tiếng nhưng cũng là tốt nhất.

Nhiếp Ngôn chạy tới 30 thước phía trước như điên, sau đó dừng lại, hai con Hấp Huyết quỷ Bá Tước cấp lĩnh chủ đang ở trước mặt Nhiếp Ngôn chừng 30 thước. Nhiếp Ngôn có thể nhìn rõ lễ phục của chúng cùng với làn da trắng bệch, con mắt chúng nó xanh thẳm, đang liếc nhìn xung quanh.

Nhiếp Ngôn duy trì trạng thái Tiềm Hành, tiến tới phía bãi đá hình vuông ở trước, bên trên bãi đá có một hộp gỗ màu đen tinh xảo, chỉ có thể nhìn mơ hồ nhưng cũng làm cho Nhiếp Ngôn mừng như điên.

Tự Do chương chỉ trong gang tấc.

Chỉ cần lấy được nó, thì Nhiếp Ngôn có thể sử dụng quyển trục tùy ý truyền tống trốn thoát.

Ở phía khác có 3 đội tuần tra đang tiến tới gần.

Nhiếp Ngôn hít một hơi sâu, nín thở kế tiếp chính là thời khắc vô cùng quan trọng, nếu có thể tránh thoát 3 đội tuần tra này Nhiếp Ngôn có 30s để quấy nhiễu mấy con lĩnh chủ kia để lấy Tự Do chương.

Nhưng mà Nhiếp Ngôn cũng không chắc nơi này an toàn, vừa rồi sở dĩ ở trên cột không xuống cũng bởi vì chỗ này tuần tra quá dày đặc, khoảng cách Nhiếp Ngôn với 2 đội tuần tra chỉ hơn 10 thước, không nghĩ tới khả năng bị phát hiện.

Đây là đánh cờ với Tử Thần.

3 đội Hấp Huyết quỷ tuần tra lần lượt đi qua, ngày càng gần Nhiếp Ngôn, rất nhanh chỉ còn 10 thước, trái tim của Nhiếp Ngôn đã nhảy tới con mắt mình.

Trấn định! Tâm tình Nhiếp Ngôn từ từ bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào 3 đội tuần tra không xa đó, từng đội đều có mấy chục con, 3 đội là hơn trăm Nhiếp Ngôn có thể nhìn thấy rõ cái mặt dữ tợn của bọn chúng.

Một đội Hấp Huyết quỷ đi qua, một đội nữa cũng đi qua, Nhiếp Ngôn như nhìn thấy được hy vọng. (Không dễ đâu sói ah)

Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn đánh vỡ sự yên tĩnh của quảng trường.

Nhiếp Ngôn nhanh chóng tập trung vào nơi âm thanh phát ra, một con Hấp Huyết quỷ phát hiện hắn!

Ngay sau đó, tất cả Hấp Huyết quỷ đều chú ý tới Nhiếp Ngôn, 2 con lĩnh chủ cũng ‘bà 8’ xúm lại, ngay sau đó tất cả Hấp Huyết quỷ xôn xao (chắc đang 8 =))) “Đáng chết bị phát hiện rồi!” Nhiếp Ngôn cũng không chần chừ, sử dụng gia tốc quyển trục chạy tới chỗ Tự Do chương, đây là cơ hội cúng cuồi (cuối cùng).

Nếu mà không được thì có thể sử dụng quyển trục tùy ý truyền tống trốn thoát! Về sau vẫn còn có cơ hội tới lấy.

Thực ra khả năng của Nhiếp Ngôn cũng không còn cơ hội. Nếu không có quyển trục tùy ý truyền tống hộ thân thì Nhiếp Ngôn không dám tới chỗ này để lấy Tự Do chương.

2 con lĩnh chủ phát hiện Nhiếp ngôn, sử dụng tốc độ cực nhanh đánh tới, giống như là một đạo lưu tinh.

Vô số Hấp Huyết quỷ ở sau Nhiếp Ngôn, vây Nhiếp Ngôn lại thành cục nhân.

Một con Hấp Huyết quỷ bổ nhào tới Nhiếp Ngôn, xương sườn khẻ chuyển, né chiêu, tốc độ không dám chậm lại mà điên cuồng tăng tốc.

Nếu Thiểm quang trần, Chu Võng thuật, Biến Dương thuật có hiệu quả với Hấp Huyết quỷ, nếu có Tật Phong cước, nếu có Đột Tiến, nếu có ……..

Không, không có nhiều như vậy chữ nếu, hiện tại Nhiếp Ngôn chỉ có cấp 10, mà không phải cái tên Đạo Tặc 180 kia, hắn chỉ có thể dùng một số kỹ năng, phát huy ra cực hạn của bản thân.

Kiếp trước Nhiếp Ngôn cấp 10 là một người chơi bình thường không thể bình thường hơn, còn kiếp này mỗi một sự kiện hắn làm đều không tầm thường chút nào, bao gồm cả hiện tại.

Cái này còn chưa phải là cực hạn!

Nhiếp Ngôn chạy trốn như một cơn gió, rất nhanh tới gần Tự Do chương, chỉ còn 7-8 thước mà thôi! Hắn đã nắm chặc quyển trục tùy ý truyền tống trong tay, chỉ cần lấy được Tự Do chương là lập tức sử dụng ngay!

Mấy con Hấp Huyết quỷ bị Nhiếp Ngôn bỏ xa ở phía sau.

Nhiếp Ngôn bỗng nhiên phát hiện 2 con cấp lĩnh chủ đã bổ nhào tới trước mặt hắn, răng của chúng bén nhọn ánh lên hàn quang đỏ sẫm.

Ở một khắc mà trảo của con Hấp Huyết quỷ Bá Tước đánh xuống, Nhiếp Ngôn đã cúi đầu xuống, tay chống trên mặt đất, trở mình một cái, né tránh công kích của 2 con Hấp Huyết quỷ Bá Tước

Tê tê, 2 con Hấp Huyết quỷ Bá Tước một hit thất bại, trong yết hầu bọn chúng phát ra âm thanh phẫn nộ.

Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua Tự Do chương ở cách đó không xa, liền thi triển kỹ năng của Chức Ti giả giới chỉ một đạo tơ nhện bắn thẳng tới hộp gỗ, mang hộp gỗ bay lên không. Tay trái nắm chặt, đem hộp gỗ để lên đất mở ra lấy Tự Do chương!

Đột nhiên Nhiếp Ngôn không thể nhúc nhích, bị một cỗ lực lượng vô hình chế trụ, lúc này móng vuốt của Hấp Huyết quỷ Bá Tước lại chộp tới đầu Nhiếp Ngôn, nếu trúng chưởng thì chắc chắn óc bay tung tóe.

Một đạo hào quang màu trắng từ lòng bàn tay Nhiếp Ngôn bắn ra.

Móng vuốt của Hấp Huyết quỷ Bá Tước vừa vỗ tới, tức thì ngoài ý muốn không có huyết hoa tung tóe, nó liền dừng lại, dựa vào trí tuệ bằng hạt nho của nó căn bản không biết chuyện gì xảy ra.

Thân thể Nhiếp Ngôn dao động một chút, tan biến trong hư vô

Công kích của Hấp Huyết quỷ Bá Tước thất bại!

Lúc Nhiếp Ngôn mở mắt ra thì trái tim cũng đập loạn không ngừng, vừa rồi chỉ chậm một chút thôi thì …, hắn không nghĩ tới Hấp Huyết quỷ Bá Tước có chiêu trói buộc tinh thần, kỹ năng này thật đáng sợ.

Trói buộc tinh thần là một ít kỹ năng đặc thù của quái vật, khi nó tới gần đối thủ trong vòng 3 thước thì lặp tức thi triển, một khi thi triển thì nó cùng địch nhân đồng thời không thể nhúc nhích, thời gian duy trì 5 phút! Chỉ cần bị dính cái trói buộc tinh thần thì Nhiếp Ngôn cũng không biết sẽ bị trói tới lúc nào vì Hấp Huyết quỷ Bá Tước bất tử, trừ khi có truyền tống hay kỹ năng Hư Vô linh tinh gì gì đó mới có khả năng trốn thoát được.

May mắn là Nhiếp Ngôn sử dụng đúng lúc quyển trục tùy ý truyền tống, nếu không khẳng định sẽ không biết sẽ như thế nào.

Một hoang mạc mờ mịt, không biết truyền tống đến thế nào, nhưng có thể xác định nơi này vẫn là hoang nguyên Hắc Mỗ Tư, có một đám Khô Lâu Chiến Sĩ vọt tới chỗ Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn chạy trốn như điên, một bên chạy, một bên hưng phấn mở hắc hạp chứa Tự Do chương. Hắn thực sự đã bị tâm tình kích động.

Một trong những Trật Tự chương đang ngay trước mắt Nhiếp Ngôn

Trật Tự chương quyển 1 chương 2 Tự Do chương

Nhiếp Ngôn xem thuộc tính của nó một chút.

Tự Do chương: Trật Tự chương quyển 1 chương 2, vật phẩm Truyền Kỳ tàn phiến.

(cái số chương Ốc Sên viết tùm lum hết chả biết đường nào mà mò haizzz)

Miêu tả: người nắm giữ Tự Do chương đạt được truyền thừa của Thần, sứ mệnh của ngươi là truyền bá vinh quang của Thần.

Thuộc tính: mỗi khi tăng 5 cấp thì được tăng thêm 2 nhanh nhẹn, Tiềm hành +15, ẩn núp +15, phản xạ +15, lực lượng +30. Kỹ năng: Tiêu Thất, Xá Mệnh (liều mình) nhất kích. Tiêu Thất là kỹ năng có thể Tiềm Hành trong lúc chiến đấu, khi Tiêu Thất sẽ miễn dịch công kích của địch nhân. Cũng được cộng thêm điểm vào thuộc tính ẩn trốn. Xá Mệnh nhất kích là hy sinh 30% HP hiện tại của mình, có 50% xác suất tạo thành 100% thương tổn đối địch nhân, 20% xác xuất đánh ra 300% thương tổn, 10% đánh ra 500% thương tổn, thời gian phục hồi 2 ngày.

Hạn chế: thiện lương trận doanh mới có thể sử dụng.

Ghi chú: vật phẩm để vào túi thì lập tức sinh hiệu quả.

Trong túi đã có 2 chương của Trật Tự chương, Nhiếp Ngôn thấy thần thanh khí sảng, có 2 chương này hộ thân hắn đã khác xưa rồi.