Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 107: Phong cuồng hắc thủy dược tề



Khai hoang thành công thì đoàn đội sẽ được thưởng thêm điểm vinh quang và vật chất, hơn nữa Tác Tư sơn cốc là phó bản 3 cấp cuối cùng nên trang bị rơi ra cũng là tốt nhất, dưới lợi ích đó thì vô số hội trưởng đều mang theo tinh anh tiến vào Tác Tư sơn cốc, đi khai hoang là một chuyện vô cùng nguy hiểm, người trước ngã xuống thì người sau lại tiến lên, nhưng đa số còn chưa nhìn thấy mặt Boss thì đều bị kịch độc của lang nhân mà toàn diệt. Truyện "Trọng Sinh Tặc Hành Thiên Hạ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Trọng Sinh Tặc Hành Thiên Hạ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Kinh phố kịch độc có thể làm cho người ta mất đi năng lực hành động, trước mắt thì chỉ có hắc thủy dược tề mới có thể giải trừ được kinh phố kịch độc! Nhất thời, nhu cầu về hắc thủy dược tề được nâng lên nhanh chóng! Thị trường hắc thủy dược tề lập tức hút hàng.

Tác Tư sơn cốc là một bình nguyên trống trải, ngày xưa nơi thảo nguyên yên ắng thì nay lại vô cùng náo nhiệt, các đại công hội một tốp rồi lại một tốp xuất hiện dầy đặc trên thảo nguyên. Bích Lạc Thương Khung công hội có một nhóm ngoạn gia tập hợp lại một chỗ, thảo luận về chuyện hắc thủy dược tề.

- Kỳ quái, chúng ta tới Tác Tư sơn cốc nhanh nhất, liền sai người đi bán đấu mua hắc thủy dược tề nhưng mà hắc thủy dược tề trong đó dường như bị bốc hơi đi hết, chỉ mua được 3 bình.

- Có khả năng là có người hành động còn nhanh hơn chúng ta.

- Hạo Thiên lão đại, chúng ta đã ra lện cho toàn bộ dược sư trong công hội toàn lực chế tạo hắc thủy dược tề.

Người hội viên đang nói với Hạo Thiên lão đại là một người 26-27 tuổi, Thánh Kỵ Sĩ, vóc dáng rất cao một thước chín, người mặc một chiến khải cổ xưa màu xám trắng, vẻ mặt nghiêm túc, uy nghiêm khí thế làm cho người ta có cảm giác áp bức hít thở không thông.

Thân là một trong thập đại công hội du hí trong nước hội trưởng của Bích Lạc Thương Khung thì cái tên Hạo Thiên đã sớm có nhiều người biết tới.

- Hắc thủy dược tề trong công hội còn cầm cự được trong bao lâu?

Hạo Thiên trầm thấp hỏi, có người còn nhanh hơn họ một bước, mua hết hắc thủy dược tề trong bán đấu giá, bọn họ chỉ có thể nghĩ cách khác mà thôi.

- Chỉ có thể đi Tác Tư sơn cốc một lần nữa thôi.

- Trong công hội có bao nhiêu Dược sư học chế hắc thủy dược tề?

- Chỉ có một.

Ngoạn gia kia xấu hổ trả lời Hạo Thiên.

Sắc mặt Hạo Thiên càng thêm âm trầm, nếu không thể cung ứng kịp thời hắc thủy dược tề, thì các công hội khác sẽ khai hoang trước, chỉ sợ bài danh công hội của họ sẽ giảm đi vài bậc, đối với công hội làm việc thì giảm 2 bậc sẽ ảnh hưởng rất lớn tới lợi ích kinh tế của họ.

Không chỉ có Bích Lạc Thương Khung công hội, Quang Minh Thánh Diễm, Khải Hoàn, Thần Thánh La Mã đế quốc, Tín Ngưỡng Đồ Đằng, Ánh Sáng Đại Địa, Á Lan Đặc đế tư….. Hầu như tất cả các công hội có tư cách tiến vào Tác Tư sơn cốc đều gặp một vấn đề phức tạp đó là hắc thủy dược tề trên thị trường bị bốc hơi hết, hắc thủy dược tề sản xuất trong công hội thì không đủ duy trì để cho đoàn đội tiến vào Tác Tư sơn cốc.

Nhóm công hội đầu tiên vào Tác Tư sơn cốc ít nhất có hơn 60 cái. Cũng bị vấn đề khó khăn đó ảnh hưởng đến tinh anh đoàn trong công hội.

- Hồ Ly lão đại, chúng ta làm sao bây giờ, không có hắc thủy dược tề thì vô pháp tiến vào Tác Tư sơn cốc, nghe nói có người đã kiếm được trang bị Hoàng Kim Chiến Sĩ ở trong đó.

Hoàng Hôn có chút buồn bực nói, công hội của bọn họ thật là bi thảm, toàn bộ công hội không có một dược sư nào có thể chế được hắc thủy dược tề, lại không có dự trữ.

- Cho ta xem danh sách đồ rớt ra trong Tác Tư sơn cốc.

Ngữ khí của Hồ Ly Bán Tỉnh có chút phiền não nói.

- Chiến Sĩ cuồng dã phong, Kim chúc kiên nhận sáo trang, sáo trang Bạo Viêm Liệt Diễm của Nguyên Tố Pháp Sư, còn có một vài món phân tán của vài bộ khác.

Hoàng Hôn đưa một phần tư liệu cho Hồ Ly Bán Tỉnh, bỗng nhiên nghĩ tới Nhiếp Ngôn, nói bổ sung:

- Đây đều là tài liệu của cấp cơ bản phó bản, còn chuyên gia cấp thì GM không có công bố.

- Chiến Sĩ, Kim chúc kiên nhận, chúng ta phải lấy được những thứ này! Về hắc thủy dược tề thì trước hết nghĩ biện pháp tìm một vài dược sư chế ra, nếu không được thì mua giá cao tranh với các công hội khác! Hắc thủy dược tề phối phương đánh ở đâu rớt?

Hồ Ly Bán Tỉnh nhìn các đội viên nói.

- Nghe nói là ở Thương Lãng cốc rớt ra, nhưng mà hơi ít, chỉ nghe người ta nói, chỉ sợ không tìm được bao nhiêu.

- Tịch Tĩnh hải loan, Hắc Tiêu hải đảo cũng có.

- Còn chỗ nào khác nữa không.

Hồ Ly Bán Tỉnh hỏi.

- Dạ hết rồi.

- Lệnh cho người trong công hội qua bên đó luyện cấp, ta không tin chúng ta bị hắc thủy dược tề nghẹn chết.

- Những công hội khác cũng đã nghĩ đến, qua bên đó luyện cấp cũng đông lắm, sợ là tìm không được nhiều.

- Mặc kệ, có bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu.

Hồ Ly Bán Tỉnh thở dài nói.

Các đại công hội đều tăng cường người đi thu thập tài liệu hắc thủy dược tề, tìm kiếm phối phương hắc thủy dược tề, ở trên thảo nguyên chúng công hội lục đục rời đi, vừa mới nào nhiệt thì lại dần buồn bã rời đi.

Thành Tạp La Nhĩ trở nên náo nhiệt hẳn, đầu đường thường có ngoạn gia rao quảng cáo, rất nhiều người thu mua hắc thủy dược tề, 25 đồng một lọ, phối phương thì 12 bạc một cái. Cái giá này so với giá mà Nhiếp Ngôn thu mua trước kia cao hơn gấp 10 lần.

Bởi vì Nhiếp Ngôn càn quét thị trường hắc thủy dược tề cơ hồ không còn gì hết nên nhu cầu hắc thủy dược tề càng tăng mạnh hơn nữa. Mặc dù có giá như vậy thị trường vẫn không có bao nhiêu người chịu bán ra hắc thủy dược tề.

Đây chỉ là sự khởi đầu, một vài dược sư tự do không thuộc công hội nắm giữ rất nhiều hắc thủy dược tề cũng bắt đầu tiếc không nỡ bán, chờ thị trường biến động, nguồn cung trên thị trường lại giảm một lượng lớn.

Xem giá trên thị trường bây giờ, giá của hắc thủy dươc tề còn tăng nữa, hiện tại là thị trường buôn bán, tình huống như vậy còn diễn ra ít nhất trong mười ngày nữa, Nhiếp Ngôn hiện giờ là người nắm giữ giá cả hoàn toàn có thể nhẫn nại chờ đợi.

Nhiếp Ngôn nhìn qua túi đồ một chút, có tùy ý truyền tống quyển trục thì Nhiếp Ngôn có thể đi lấy một thứ quan trọng đó là Trật Tự chương, Nhiếp Ngôn bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện trước khi đi lấy Trật Tự chương thì còn có một chuyện cần phải làm. Chuyện này cũng rất nguy hiểm, nhưng mà phần thưởng cực kỳ dụ hoặc.

Nhiếp Ngôn tới cửa hàng mua rất nhiều tieu hao phẩm, lại đến đấu giá mua một lượng thương hại tiển, còn mua rất nhiều tơ lụa. Trở về sử dụng tơ lụa để chế tác mười miếng băng vải trung cấp chiến đấu. Ngoài những thứ đó Nhiếp Ngôn còn mua một áo choàng màu đen để che lại dung mạo.

Bởi vì nơi đến là một bản đồ cấp 10, Thiểm quan trần, biến Dương thuật quyển trục cùng Chu võng thuật quyển trục không thể sử dụng, nhưng mà trong túi của Nhiếp Ngôn vẫn còn một ít. Chuẩn bị xong tất cả, Nhiếp Ngôn đi tới truyền tống trận. Truyện "Trọng Sinh Tặc Hành Thiên Hạ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Ven đường cái có rất nhiều biển quảng cáo thu mua hắc thủy dược tề làm cho Nhiếp Ngôn cảm thấy đại định, các công hội lớn đều có nhu cầu cực lớn đối với hắc thủy dược tề, có thể thấy được lần này Nhiếp Ngôn đầu tư hoàn toàn chính xác.

Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, Thần Thánh La Mã đế quốc lúc này chắc cũng đang vì hắc thủy dược tề mà sứt đàu mẻ trán, nếu lúc này Nhiếp Ngôn cấp Hồ Ly Bán Tỉnh một cái nhân tình thì về sau nếu gặp chuyện gì thì cũng nhớ tới nhân tình của Nhiếp Ngôn.

Hơn nữa nếu bán ra một phần hắc thủy dươc tề cho Thần Thánh La Mã đế quốc thì đối với Nhiếp Ngôn là trăm lợi vô hại. Các công hội khác thấy Thần Thánh La Mã đế quốc thuận lợi thông qua Tác Tư sơn cốc chắc chắn sẽ đỏ mắt, do đó càng điên cuồng thu mua hắc thủy dược tề. Như vậy Nhiếp Ngôn có thể kiếm thêm được tiền, mà lại còn cấp cho Hồ Ly Bán Tỉnh một cái nhân tình, còn có thể nâng giá hắc thủy dược tề lên, có thể nói là một tiễn tam điêu.