Thông tin truyện

Trục Quang Giả

Trục Quang Giả

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Tình yêu là một vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Có những người cứ ngỡ yêu chỉ đơn giản là có cảm giác khác lạ với đối phương, nhưng trên thực tế, yêu không chỉ có thế, mà nó còn bao gồm từng cử chỉ của ta trong vô thức dành cho người, ánh mắt của ta hướng về người là như thế nào. Yêu không phải là một trò đùa. Tuy nhân danh là trò chơi tình ái, nhưng nó lại giống như một thế giới mới với nhiều gam màu sắc. Trong cuộc sống của chúng ta, không phải ai cũng đều may mắn. Hạnh phúc không thể nào đến theo một cách giản đơn được, ta còn phải trải qua nhiều thử thách, nhiều thăng trầm trong cuộc sống rồi mới đến được với nhau.


Yêu chính là cái tư vị gì? Tại sao mọi người đều khát khao có thể nếm trải qua một lần được yêu? Yêu có phải hay không là một điều ngọt ngào đến phi thường, hay chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc ẩn giấu nỗi đau đớn? Chẳng ai hiểu được tình yêu, nhưng lại có thể cảm nhận được tình yêu. Nó là sự ngọt ngào và thiêng liêng nhất. Nếu như một người mà đã rơi vào sự sâu đậm trong tình yêu, khi đó, sẽ chẳng thể nào mà buông bỏ được nữa, mãi mãi khắc sâu trong lòng một mối tình bất diệt.

Danh sách chương

Bình luận truyện