Thông tin truyện

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư

Thể loại:

Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Cô khác biệt với mọi người. Cùng là con người, nhưng cô lại bị cô lập. Không ai cần cô, không ai muốn chơi với cô. Lí do ư? Rất đơn giản, nhưng khi nói ra lại khiến cho mọi người phải đổ mồ hôi hột. Cô có thể nhìn thấu được linh hồn! Mọi người đều xa lánh cô, kể cả hắn. Cô yêu hắn, tình yêu này đã kéo dài bao năm, nhưng hắn chưa một lần rung động, thậm chí lại có phần sợ hãi. Hắn cự tuyệt mọi thứ liên quan đến cô, nhưng cô vẫn rất kiên trì, ngày ngày lẽo đẽo theo hắn. Cô đã quyết tâm, lớn lên sẽ trở thành vợ của hắn, làm mẹ của những đứa con của hắn. Nhưng đời không được như mơ.


Khi nhận ra hắn đã có người yêu, cô đau lòng biết bao nhiêu. Tình cảm bao nhiêu năm cô đều gửi gắm nơi hắn, nhưng hắn chẳng buồn bận tâm. Cảm xúc hụt hẫng trong lòng cô, anh có thấu hiểu hay không? Nhắm mắt lại, cô cứ thế, để mặc cho những giọt nước mắt cứ tuôn rơi. Đau lòng như thế nào, cũng chỉ là một mình cô tự đa tình. Gieo rắc vào hắn bằng tất cả niềm tin, cuối cùng, cô vẫn là kẻ thua cuộc. Có lẽ, đã đến lúc cô nên buông tay hắn ra rồi. Tự do của hắn nên để hắn tự mình nắm giữ thì hơn.

Danh sách chương

Bình luận truyện