Trót Yêu Cô Giáo Lạnh Lùng

Chương 2



Lại bắt đầu 1 ngày mới, Hôm nay nàng có hẹn với Nhựt Thiên đi uống cà phê nàng mặc 1 cái áo sơ mi màu trắng và 1 cái váy ngang đùi Còn Nhựt Thiên thì mặc cái áo thun màu xanh kèm 1 cái quần jean đen, Nhìn 2 người rất xứng đôi, 2 người tới 1 quán nước tên là NL Quán nước khá nổi, 2 người chọn 1 cái bàn ngay cửa sổ có view rất đẹp, vô tình 2 người gặp ngay chủ nhiệm đại nhân đang ngồi uống nước với bạn, Lúc đó chủ nhiệm đại nhân vẫn say mê nói chuyện với người bạn của mình nên ko để ý, 2 bạn trẻ có thống nhất là qua chào hỏi chủ nhiệm

- Nhựt Thiên: Em chào cô ạ!!

- Thiên Thư: Em chào cô ạ!!

2 bạn trẻ cùng nhau đồng thanh, nghe vậy thì Quỳnh Anh cũng quay qua nhìn thì ra là Lớp trưởng và lớp phó, thì thấy hs mình chào hỏi ko lẻ ko chào lại ko chào mất lịch sự lắm nha mấy má

Quỳnh Anh: Um, chào 2 em, 2 em đi đâu đây

TT: Dạ tụi em tính đi ra quán uống nước ạ

"Suy nghĩ của TT" 'đi vô quán nước thì uống nước chứ ko lẻ vô quán nước Ăn trời'

QA: Trùng hợp vậy, hay 2 đứa ở đây uống chung vs chúng tôi cho vui

Thiên Thư: Dạ th..

Chưa gì thì ông nội tôi đã nhảy dô họng ngta nói rồi

Nhựt Thiên: Dạ vậy cũng đc ạ, Làm phiền cô và chị rồi

Nàng kiểu: Ủa dì dzạ, Ủa gì dzà, tui chưa đồng ý mà, ủa!!

Thế thì nàng cũng miễn cưỡng ngồi chứ biết làm sao bây giờ

Xong thì 2 người kêu nước, Nhựt Thiên mới hỏi nàng " Mày uống nước Gì, À nước cam he, ừ tao biết rồi khỏi trả lời "

Thiên Thư: Ủa má!! Biết rồi hỏi chi vậy thằng khốn nạn

Nhựt Thiên: THÍCH!!

Cô thì ko nói gì, ngồi nghe 2 bạn trẻ nói chuyện rồi công khóe môi cười thôi, Vô tình nàng thấy cô cười như bị cướp hồn mất tiêu, Cô cười nhìn rất đẹp........

Khoảng 2 tiếng sau thì đã 10h rồi nên mọi người cx về chứ ko lẻ ở quán ngta tới sáng

Thiên Thư: thôi đi về Thiên ơi, 10h rồi mày

Nghe vậy thì cậu cũng gật đầu, 2 bạn trẻ tính đứng vậy thì có điện thoại gọi cho Nhựt Thiên, Cậu đi ra nghe, xong quay lại nói với Thiên Thư " Ê bame tao gọi tao về gấp có gì bắt Grab về dùm tao nha" Chưa kịp trả lời thì cậu đã đi mất rồi, Hoàng hồn lại thì nàng đứng lên thua chủ nhiệm và chị bạn của chủ nhiệm đại nhân để đi về " Dạ thưa cô và chị em về "

QA: Ủa nảy tôi thấy Nhựt Thiên đi với em mà, sao bây giờ còn 1 mình em, Nhựt Thiên đâu?

TT: Dạ bame bạn ấy gọi bạn về gấp kêu em bắt Grab về

QA: Vậy tôi đưa em về, con gái con đứa về khuya nguy hiểm lắm

TT: Vậy thì phiên cô lắm, Khỏi đi ạ

QA: Ko có khỏi gì hết, tôi đưa em về

Nói rồi cô nắm lấy tay nàng lôi ra xe, Lên xe thì trả ai nói câu nào, im lặng đến con ruồi bay qua bt nào đực con nào cái luôn mà. Im lặng 1 xíu thì cô hỏi " Nhà em ở đâu "

TT: Dạ cô chạy thẳng quẹo phải là tới ạ.

Khoảng 1 chút thì dừng xe ngay 2 chung cư cao cấp, trùng hợp là 2 người ở chung 1 chung cư này mà nàng ở tầng 10 mà cô cx ỏe tần 10 đúng là có DUYÊN.

QA: Oh em cx ở đây à, tôi ở tầng 10, còn em?

TT: Dạ em cũng ở tầng 10

Nói rồi 2 người cùng nhau đi vào, tới tầng 10 thì tới nhà nàng còn cô thì phải đi qua 1 căn phòng nx mới tới 2 người chỉ cách nhau có 1 căn phòng thôi, Tới phòng nàng thì nàng tạm biệt chủ nhiệm đại nhân và đi vào, tính mới chủ nhiệm vào nhà uống nước nhưng khuya rồi nên thôi

_______________________________

Sáng hôm sau

Nàng có nấu chè bưởi nên qua mời chủ nhiệm coi như cảm ơn chuyện hôm qua, Nấu từ 8h tới 10h cx xong nàng nấu nhiều lắm để cho hàng xóm ăn cho vui, chứ ăn một mình buồn thấy bà vậy.

Nàng đặt biệt múc cho chủ nhiệm rất nhiều bỏ vào 1 cài hộp màu hồng rất đẹp.

TT: Dạ cô ơi, sáng em có nấu chè bưởi em tính mời cô ăn coi như cảm ơn chuyện hồi tối.

QA: Um. Cảm ơn em, em vào nhà ngồi

TT: Dạ thôi em còn phải đi mời mọi người ăn chè nửa ạ.

Khoảng 1 lúc thì nàng cx mời mng xong.

__________Hết ________