Trót Yêu Cô Giáo Lạnh Lùng

Chương 1



Hôm nay là ngày đầu tiên nàng đến trường khai giảng, mà vẫn ko bt gì sao nàng vẫn còn nằm trên gường đc, mãi đến khi Nhựt Thiên gọi điện cho nàng thì nàng mới bt.

• Nhựt Thiên: Alo,Mày biết mấy giờ rồi chưa, Hôm nay khai giảng đấy.

• Thiên Thư: Ấy chết, Tao quên mất đợi tao 15p tao đến liền

Sau đó nàng lật đật VSCN, Thay 1 bộ đồ đó là 1 cái áo sơ mi và 1 cái váy. Khoảng 15p sau nàng đã đến trường, đang đi tìm Nhựt Thiên thì nàng đụng trúng 1 cô gái không ai khác chính là cô Quỳnh Anh.

• Thiên Thư: Ây da, Chị có sao không ạ? Em xin lỗi e vội quá.

• Quỳnh Anh: Tôi không sao, e có bị lms ko, sau này chú ý 1 chút.

___________________________________

Tua.... Tua.... Tua

Sau khi Tìm được NT ( Nhựt Thiên) thì nàng và cậu đi tìm lớp 11A2, Tìm đc lớp rồi thì 2 người tìm bàn để ngồi, nàng thì ngồi gần cửa sổ để dễ ngắm mây, đặc biệt là ngắm trai:)), còn cậu thì ngồi sau lưng nàng để tiện chỉ bài hoặc là nch ai.

Sau khoảng thời gian làm quen với lớp thì đã đến giờ vào học. Khoảng 1p -2p gì đó thì cô QA đã vào lớp.

•Quỳnh Anh: Chào cả lớp, tôi tên Phan Nguyễn Quỳnh Anh, sẽ chủ nhiệm lớp 11a2 và kiên luôn gv môn Anh Văn.

Cô giới thiệu với 1 giọng cực kì lạnh, nghe thôi cx lạnh sương sóng. Cả lớp bây giờ ai ai cx sợ xanh mặt.

• QA: Cái ban Cán sự cũ là ai đứng lên giới thiệu về mình và các bạn còn lại cx vậy!!

Nghe vậy thì Thiên Thư đứng lên Giới thiệu trước bởi nàng là lớp trưởng cơ mà

• Thiên Thư: Dạ.. Thư cô e tên Nguyễn Trần Thiên Thư, em là lớp trưởng năm trước.

Nàng giới thiệu xong thì tới cậu

• Nhựt Thiên: Dạ thư cô e tên Nguyễn Nhựt Thiên e là lớp phó năm trước.

Như vậy từng ban cán sự, và hs đứng lên giới thiệu bản thân..

___________________________________

• QA: đc rồi cảm ơn cả lớp. Bây giờ tôi sẽ đưa phương thức liên lạc cho các em có gì thì gọi cho tôi, tuyệt đối không cho ai bất kỳ người lạ nào, tôi biết đc thì không xong đâu.

Nghe cô nói vậy tất cả mọi người đều im lặng 1 lúc sau cả lớp đồng thanh trả lời

•Cả lớp: Dạa

Sau một hồi giới thiệu và làm quen thì đã hết giờ học.

•QA: Xíu ra về lớp trưởng lên văn phòng gặp tôi.

• Dạ.

Thôi xong ko bt chủ nhiệm kêu mình chi vậy trời. Chết rồi

• Thựt Thiên: Chết mày rồi, mày làm j chủ nhiệm đúng không. Mà ko sao đi đi tao ở dưới nhà xe đợi mày. Lẹ lên nha mạy

Sau 1 hồi tìm kiếm phòng chủ nhiệm thì nàng đã đến đc phòng của cô, ngôi trường làm ăn rất phát triển nên mỗi gv có phòng riêng cũng là chuyện bình thường

• Thiên Thư: Dạ cô gọi e có gì không ạ?

• QA: E lên rồi à, e viết phương thức liên lạc của các ban cán sự và học sinh trong lớp giúp tôi.

• TT: cô cần gấp không ạ?

•QA: cx ko gấp lắm e cứ từ từ mà làm.

•TT: nếu không có gì e thì e về ạ

Nàng bước ra phòng của cô thì đi thẳng đến nhà xe nơi mà Nhựt Thiên đg đợi nàng.

___________________________________

Au: bí truyền rồi mng ơi. Mn có gì góp ý cho au không nhỉ?.