Thông tin truyện

Trọng Sinh Vợ Thương Nhân

Trọng Sinh Vợ Thương Nhân
Đánh giá: 6.0/10 từ 1 lượt
Tình yêu không dựa vào gia thế. Tình yêu phải dựa vào trái tim của hai con người biết yêu thương. Nàng cả đời không cần tiền tài hay địa vị, chỉ mong mình có thể trải qua một cuộc sống bình bình an an mà thôi. Kiếp trước, nàng là người hiện đại, vừa mới tốt nghiệp khoa ngoại ngữ, chẳng may vì một sự cố nhỏ mà xuyên qua thời không, linh hồn nhập vào một nữ nhân mười tám tuổi đã tự tử chỉ vì tình. Ài, có cần phải khổ sở như vậy không? Biết trước duyên phận sẽ không đến, vậy vì sao còn cố gắng gượng ép?


Lần này, nàng thay mặt nữ nhân đã xuống địa ngục kia mà nhận hôn. Chỉ là kết hôn thôi mà, không sao hết! Chỉ cần cả một đời đều được bình an. Nàng cùng hắn hòa thuận chung sống cùng nhau, quanh năm buôn bán, cuộc sống trôi qua vô cùng êm đềm. Ngày ngày, nàng cùng hắn buôn bán đồ ăn, còn có làm thêm cả thú nhồi bông,... Cuộc sống này kì thực rất nhẹ nhàng. Nàng không có khát vọng được gả mình cho một nhà cao sang quyền quý, nàng chỉ cần cả một đời ấm áp.  Cùng hắn bên nhau, cùng tương trợ nhau trong những lúc khó khăn, cùng hắn bồi đắp tình cảm, niềm hạnh phúc này cũng ngày càng lớn lên ở trong lòng nàng. Nàng không trách ông trời làm sao lại mang nàng về cổ đại, nhưng nàng lại muốn cảm ơn cuộc đời vì đã đưa hắn bước đến trong cuộc sống của nàng.

Bình luận truyện