Trọng Sinh Tại Nhẫn Giới

Chương 50: Đoàn trưởng lão gia tộc Senju



Senju Uchiha đứng ở trên đỉnh của một tòa nhà, hắn nghe được âm thanh hét lớn của Tsunade thì khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn mỉm cười: “Ha...” Ngay sau đó Senju Uchiha trực tiếp đưa bàn tay phẩy phẩy tà áo rách bươm của mình.

Bất chợt đôi mắt hắn nhíu mày nhìn về phía xa. Hắn thấy được một thanh niên có mái tóc màu trắng hướng về phía hắn đi tới. Ánh mắt Senju Uchiha hơi nheo lại. Hắn lên tiếng hướng về phía người thanh niên tóc trắng này mà hỏi: “Jounin Hatake Kakashi, ngươi tìm đến ta có việc gì không?”

“Ừm!” Người thanh niên Hatake Kakashi chạm chân trên đất. Đầu hắn quay nhìn về phía Senju Uchiha. Sau một lúc thì Hatake Kakashi tò mò lên tiếng hỏi: “Ta muốn hỏi ngươi một điều. Tại sao ngươi có thể sử dụng được Rasengan của ngài đệ tứ sáng tạo. Ngoài ngài Jiraiya cùng với Naruto, không có bất cứ ai học được rasengan.” Âm thanh trầm trầm từ chiếc mặt nạ màu đen che kín miệng của Kakashi phát ra.

Senju Uchiha nhìn về phía Hatake Kakashi một chút. Hắn mở miệng đáp lại: “Rasengan là do Hokage đệ tử Namikaze Minato sáng tạo ra sao? Thật kỳ quái đây, đây cũng là thuật mà ta sáng tạo ra khi chưa tròn mười một tuổi. Nếu ngươi nói rasengan do Namikaze đệ tứ sáng tạo ra, vậy thì có bằng chứng sao?”

Lời này nói ra thì Hatake Kakashi ngay lập tức phản bác nói: “Ai cũng biết...” Nói đến đây thì Hatake Kakashi giật mình sau đó ngừng lại. Hắn nhớ được Senju Uchiha nói mình chưa đầy mười một tuổi đã sáng tạo ra thuật này. Mà lúc đó Hatake Kakashi mang theo Uchiha trở lại thì hắn cũng đã hơn mười tuổi.

Senju Uchiha lại tiếp tục nói: “Thế giới bất đồng ta không có gì để nói cả. Dù sao loại thuật này cũng chưa có hoàn toàn hoàn thành. Muốn hoàn thành thì cần một thời gian nữa. Ta cũng không quan tâm ai hoàn thành loại nhẫn thuật này. Dù sao thì ta cũng muốn đem nó hoàn thiện.”

Đôi mắt Hatake Kakashi nheo lại nhìn về phía Senju Uchiha. Hắn tò mò lên tiếng hỏi: “Làm sao ngươi biết được loại rasengan này vẫn chưa có hoàn thành?”

Hai vai Senju Uchiha nhún nhún, hắn nhìn về phía Hatake Kakashi mở miệng nói: “À, không biết đệ tứ đã hoàn thành rasengan chưa nhưng ta còn bước cuối cùng đó chính là dung nhập tính chất biến hóa vào trong rasengan. Ba loại thuộc tính chakra dung nhập tốt nhất vào nó là lôi, hỏa và phong.” Nói đến đây Uchiha dừng lại một chút hướng về phía Kakashi tò mò hỏi: “Thế nào? Chẳng lẽ có người hoàn thành nâng cấp rasengan rồi sao?”

Con ngươi Hatake Kakashi biến thành sắc bén, hắn nhìn về phía Senju Uchiha, mặc dù vẫn đeo khăn bịt mặt nhưng thông qua đôi mắt có thể thấy được Kakashi đối với Senju Uchiha tràn đầy tò mò. Kakashi có chút ngạc nhiên vì hắn phát hiện được bộ dạng Uchiha trở nên già hơn vài tuổi. Nói đúng hơn khí chất theo tuổi tác mà thay đổi. Hắn hướng về phía Uchiha hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Senju Uchiha nhìn về phía Hatake Kakashi đồng thời mở miệng nói: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Hừ...” Bàn tay Senju Uchiha trực tiếp phất ra. Hắn không để ý tới Hatake Kakashi sau đó xoay người rời đi. Hắn nhớ được hình như Kakashi cũng đã từng hỏi hắn câu như vậy. Rõ ràng có được đáp án rồi mà vẫn phải hỏi lại lần nữa.

...

Ánh sáng chiếu xuống dưới tán cây, một người thanh niên ngồi dưới tán cây. Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua tán cây tạo ra một màu xanh tuyệt đẹp chiếu lên cơ thể của người thanh niên. Hai mắt người thanh niên nhằm nghiền lại, hắn ngồi khoanh chân trên một tảng đá.

Nếu như ai có thị lực tốt một chút sẽ phát hiện được một đám không khí liên tục xoáy quanh cơ thể của người thanh niên này. Không biết qua bao lâu thì đôi mắt của hắn mởi từ từ mở ra. Hắn mở miệng khác ra một hơi: “Xem ra khí tăng lên không quá nhiều. Hài...” Từ miệng hắn phát ra tiếng khe khẽ thở dài.

Ánh mắt người thanh niên mở ra nhìn ánh sáng chiếu xuống cơ thể. Hắn mở miệng đáp lại: “Thực lực của bản thân mình quá yếu. Nếu như không phải dựa vào Mộc Độn, lượng chakra khủng bố cùng với Sharingan tiến hành nghiền ép đối thủ thì lực lượng của bản thân của mình chỉ so sánh được với một Chuunin có khi đặc biệt Jounin là cùng.”

Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên sờ sờ vào đôi mắt của mình, người thanh niên thở dài ra một hơi nói: “Lượng chakra tăng lên khủng khiếp, thức tỉnh Mộc Độn, khả năng khôi phục thân thể đáng sợ, năng lực cảm ứng siêu cường. Những thứ này mặc dù trong thời gian ngắn tăng mạnh thực lực của mình nhưng đồng thời chúng cũng đem bản thân hạn chế. Sau này muốn thuần thục tăng lên thực lực quả thực vô cùng khó.”

Đôi mắt người thanh niên nheo lại, hắn nhìn về phía xa sau đó chờ đợi. Một lúc sau một đám người xuất hiện, toàn bộ đều đeo mặt nạ. Tuy nhiên người thanh niên này lại cảm giác được trên người họ không có địch ý với mình. Người thanh niên lên tiếng hỏi: “Các ngươi là ai?”

Một người trong đó lên tiếng nói: “Ngài Uchiha, các trưởng lão cao tầng muốn chúng ta dẫn ngài đi gặp họ!”

“Cái gì?” Nghe được lời này thì đôi mắt Uchiha nhăn lại. Ngay sau đó hắn bình tĩnh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đám người kia nói: “Được rồi, các ngươi hãy dẫn đường đi!”

Người cầm đầu trong đoàn người lập tức hướng về phía Uchiha nói: “Đại nhân, mời ngài đi theo chúng ta!”

Phòng làm việc Hokage...

Một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp đang ngồi nhấm nháp bữa ăn trưa ngay tại trên bàn làm việc của mình. Đứng bên cạnh nàng là một nữ nhân có mái tóc màu đen đang mỉm cười, tuy nhiên nụ cười có chút khổ sở nhìn về phía thiếu nữ đang ngồi tại vị trí Hokage mà ăn uống như vậy.

Bàn tay thiếu nữ tóc vàng trên hộp bento liên tục nhấm nháp những món ăn một cách thích thú. Nàng hướng về phía thiếu nữ tóc đen đứng ở bên cạnh. Con heo màu hồng đang được ôm trong bụng thì nhìn về phía thức ăn trong hộp bento của thiếu nữ tóc vàng, miệng của nó sểu cả dãi ra bên ngoài. Thiếu nữ tóc vàng mở miệng nói: “Shizune, thời gian gần đây em làm thức ăn thật là ngon nếu ở đây thêm một chai rượu nữa thì thật là tuyệt.”

Thấy được thiếu nữ tóc vàng mở miệng nói như thế thì khuôn mặt Shizune xuất hiện nụ cười có chút cứng nhắc. Nàng lên tiếng nhắc nhở: “Cô Tsunade, hiện giờ cô đang đảm nhiệm chức vụ Hokage...”

Tsunade trực tiếp phẩy phẩy tay của mình nói: “Được rồi! Shizune, ta chỉ nói chơi mà thôi!” Nói đến đây đột nhiên nàng nhớ đến cái gì đó quay về phía Shizune hỏi: “Đúng rồi, Shizune, tên nhóc con kia hiện nay đang làm gì?”

“A” Shizune có vài phần ngạc nhiên sau đó nàng nhìn về phía Tsunade hỏi: “Cô Tsunade, cô muốn hỏi đến Naruto?”

Hai mắt Tsunade nhăn lại, nàng lên tiếng nói: “Ta không nói đến thằng bé Naruto, ta muốn nói đến người khác?”

Shizune nghe được lời nói của Tsunade thì vẻ mặt Shizune xuất hiện nụ cười gượng gạo. Bàn tay của nàng đưa lên sờ miệng của mình đồng thời nói: “Cô Tsunade, cô muốn nói đến Senju Uchiha?”

Tsunade nhăn mày lại, nàng nhìn về phía Shizune lên tiếng hỏi: “Thắng nhóc ấy, hắn thế nào rồi?”

Khuôn mặt Shizune xuất hiện sự lúng túng, một lúc sau nàng nhìn về phía thiếu nữ mặc áo xanh tóc vàng Tsunade. Shizune mở miệng đáp lại: “Cô Tsunade, cậu ta vẫn ở trong làng. Mỗi ngày đều rèn luyện nhẫn thuật và thể thuật.”

“Vậy hắn không có làm gì khác sao?” Tsunade ngay lập tức hướng về phía Shizune mở miệng hỏi. Lời này nói ra khiến cho Shizune ngay lập tức lắc lắc đầu. Thấy được như vậy thì Tsunade hừ nhẹ một tiếng. Tsunade không hiểu tại sao mình lại có chút khó chịu trong lòng. Có lẽ nàng cực kỳ khó chịu bởi vì Senju Uchiha đã nói với nàng muốn nàng trở thành vợ hắn vậy mà thời gian bây giờ lại không có bất cứ phản ứng nào cả. Điều này khiến cho nàng cực kỳ tức giận.

Mặc dù trở về mười tám tuổi khiến cho Tsunade tại mấy ngày nay thì tinh thần của nàng giống như đang sống ở thiên đường. Bất cứ nữ nhân nào cũng muốn mình trẻ mãi không già. Dù Tsunade có thể khiến cho dáng vẻ của mình trẻ mãi không già nhưng đó là mặt ngoài trên cơ thể cùng với sinh lý thì cơ thể của nàng vẫn là một bà lão hơn 50 tuổi. Tuy nhiên sau khi Uchiha làm gì đó với nàng thì thân thể của nàng đã trở về tuổi 18, tuổi xinh đẹp nhất của thiếu nữ. Chính tự tay nàng kiểm tra cơ thể của nàng tại bệnh viện, nàng nhìn về phía số liệu của bản thân còn không tin tưởng số liệu của chính bản thân nàng.

Sau khi xem những số liệu kiểm tra thân thể khiến cho Tsunade tràn đầy khiếp sợ. Nàng cũng vội vã đem toàn bộ thông tin kiểm tra nhanh chóng hủy bỏ không để bất cứ ai biết được sự việc này.

Ánh mắt Tsunade lại nheo nhìn về phía Shizune hỏi: “Hắn thực sự không có làm gì đặc biệt!?”

“À, không!” Shizune ngay lập tức lắc lắc đầu. Hiển nhiên nàng không dám nói cho Tsunade biết toàn bộ bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Tất cả thức ăn này phần lớn đều là Senju Uchiha nấu cho Tsunade. Ngay cả Shizune cũng chỉ được ăn một phần do Uchiha nấu nhiều thêm mà thôi.

“Hừ” Lại một tiếng hừ lạnh từ miệng Tsunade phát ra. Bàn tay của nàng phẩy phẩy ra hướng về phía Shizune mà nói: “Shizune, em mau đem mấy thứ này dọn đi!”

“Vâng!” Người thiếu nữ Shizune trực tiếp khom người gật đầu. Nàng trực tiếp đem con heo màu hồng đặt xuống đất sau đó hướng về phía chiếc bàn làm việc đi tới. Bàn tay đưa ra đem hộp bento trực tiếp nhận lấy sau đó bưng mấy thứ này ra bên ngoài.

Tuy nhiên khi nàng đi được vài bước thì từ cánh cửa phát ra âm thanh: “Cốc, cốc...” dường như có người đang gõ cửa phát ra âm thanh.

Nghe được âm thanh gõ cửa thì Tsunade mở miệng nói: “Vào đi!”

Cạch!

Cánh cửa mở ra, một người đi vào. Một người đàn ông khá to con cùng với tóc gai màu trắng nhọn dài được buộc thành đuôi ngựa. Hai lọn tóc hai bên được thả dài tới vai ở hai bên mặt. Khuôn mặt với cái cằm hơi vuông, con mắt nhỏ hẹp do tuổi tác đã lớn cùng với con ngươi màu đen. Khuôn mặt xuất hiện nụ cười đầy tự tin. Cái mũi thẳng dài cùng với miệng rộng. Hai bên mắt được vẽ hai đường màu đỏ dài từ mắt xuống cằm. Hắn đeo băng bảo vệ trán màu bạc có hai sừng và mang chú “Dầu” ở giữa trán. Ngoài ra đặc điểm dễ nhận biết là bên mũi phải có một cái mụn cóc khá lớn.

Người nam nhân lớn tuổi này mặc một trang phục áo kimono ngắn màu xanh rêu và quần cùng màu , bên dưới là áo giáp lưới dài tay, bên ngoài là áo choàng màu đỏ và hai châm màu vàng ở dưới vai và cộng với một đôi guốc gỗ truyền thống của Nhật Bản. Ở bên tay trái của hắn có một vết săm.

Hắn mỉm cười nhìn về phía nữ nhân tóc đen đang dọn dẹp hộp bento hướng ra cửa đi, hắn nói: “Ô Shizune!”

Thấy được người nam nhân này thì Shizune mở miệng chào hỏi: “Ngài Jiraiya!”

Bàn tay Jiraiya đưa tay chào, ánh mắt nhìn về phía Tsunade đang làm việc ở chiếc bàn của Hokage nói: “Tsunade, đã lâu không gặp!”

Tsunade quắc mắt nhìn về phía Jiraiya, hai tay khoanh lại trước ngực khiến bộ hung khí nhấp nhô. Jiraiya cảm nhận được từ Tsunade tràn ngập ra sinh khí của thiếu nữ mới lớn. Tsunade nhăn mày nhìn về phía Jiraiya mà hỏi: “Jiraiya, ông ở chỗ xó xỉnh nào trở về vậy?”

“Thôi được rồi mà!” Bàn tay Jiraiya trực tiếp đưa lên cười khan một tiếng. Hắn liếc về phía Tsunade, vẻ mặt của hắn trở nên bỉ ổi đồng thời mở miệng khen ngợi: “Tsunade, mới thời gian ngắn không gặp cô thôi mà cô lại đẹp hẳn ra đấy. Tsunade cô lại dùng thuật biến hình hả?”

“Anh vẫn như vậy Jiraiya!” Tsunade mở miệng đáp lại. Nói đến đây nàng dùng một tay chống lên bàn, cằm của nàng trực tiếp đặt lên trên đó. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía Jiraiya mở miệng đáp lại: “Lần này anh tìm được thông tin gì về Akatsuki rồi?”

Jiraiya lập tức mở miệng đáp lại: “Tôi tìm được thông tin Akatsuki có liên quan tới Vũ Quốc.”

Đôi môi hồng của Tsunade mấp máy, vẻ mặt có vài phần ngạc nhiên nói: “Vũ Quốc sao? Quốc gia đó bị bao quanh bởi Hỏa Quốc, Thổ Quốc và Phong Quốc. Họ luôn trở thành bãi chiến trường của ba quốc gia này. Chính phủ của họ chưa bao giờ thành công trong việc duy trì ổn định ở đó và số lượng người tị nạn cứ tăng thêm mỗi năm...”

Đầu Jiraiya gật xuống, hai tay trực tiếp ôm trước ngực. Hắn nhìn về phía Tsunade mở miệng nói: “Đó cũng không phải là việc tôi trở lại lần này. Cô nghe gì hay chưa?” Jiraiya nheo mắt nhìn về phía Tsunade. Tsunade ngay lập tức cũng nhìn về phía Jiraiya. Trong lúc này thì Jiraiya không ngờ lại mở miệng đáp: “Tôi nhận được tin tức Orochimaru đã bị ngươi giết chết.”

Tsunade nghe được lời này thì có chút giật mình. Tuy nhiên ngay sau đó Tsunade lập tức lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt nheo lại nhìn về phía Jiraiya nói: “Ai là kẻ đã giết chết Orochimaru. Anh và tôi đều biết được rằng năng lực của Orochimaru.”

Jiraiya bình thản nhìn về phía Tsunade đồng thời hắn mở miệng nói: “Tôi biết cô còn không tin tưởng điều này. Tôi và cô đều biết được năng lực của Orochimaru. Tuy nhiên tin tức này tôi lấy được ở một nơi vô cùng đáng tin cậy. Orochimaru chắc chắn đã bị giết chết.”

Đôi mắt thanh tú xinh đẹp động lòng người của Tsunade hơi nhăn nhíu lại, nàng tò mò lên tiếng hỏi: “Jirraiy, anh có biết là ai giết chết Orochimaru?”

Jiraiya nhìn về phía Tsunade, hắn thở dài một hơi nói: “Là Sasuke!” Lời này nói ra khiến được Tsunade giật mình kinh hãi. Jiraiya tiếp tục nói: “Tsunade, tôi biết cô nghe xong điều này sẽ cảm giác rất khó tin nhưng tin tức này hoàn toàn là thật. Sasuke đã đem Orochimaru giết chết. Hiện giờ cậu ta đang đuổi theo Itachi.”

Nói đến đây Jiraiya cảm thán nói: “Sasuke có phần rất giống với Orochimaru. Hắn bị cừu hận che đi lý trí. Cậu ta luôn bị ám ảnh về việc trả thù. Cậu ta sẽ đi tìm tổ chức Akatsuki để giết chết người anh trai của mình, Uchiha Itachi.” Ánh mắt Jiraiya nhìn chăm chú về phía xa sau khung cửa xổ rồi nói: “Tôi lần này trở về là đem thông tin này đưa cho cô đồng thời thăm tên nhóc Naruto. Thực sự lâu rồi không gặp khiến tôi lại nhớ nó. Ahahahaha...”

...

Ở một phòng lờ mờ tối, Senju Uchiha trực tiếp nhìn về phía một đám người. Ở nơi này có khoảng bảy người, tất cả đều là nam nhân. Mỗi người đều khá lớn tuổi đều trên sáu mươi tuổi. Tất cả bọn họ đều mặc một bộ kimono màu xám. Lão già ở giữa xem ra lớn tuổi nhất đang ngồi ở vị trí ghế chủ.

Ba người ở hai bên chiếc bàn. Trên bàn có trà ngồi nóng bốc ra hơi nghi ngút, ánh sáng lờ mờ do mấy cây đen bốc lên bên trên. Senju Uchiha cảm giác được mấy lão già này có sở thích quái gở. Mỗi lần cứ phải bí bí mật mật làm cái khung cảnh âm trầm như vậy.

Lão già mở ra đôi mắt của mình, bàn tay đưa về hướng Uchiha nói: “Cậu đã đến rồi, vậy thì ngồi đi!”

Đầu Uchiha gật nhẹ một cái, hắn mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn!” Ngay sau đó hắn nhìn về phía mấy lão già sau đó mỉm cười gật đầu. Hắn từ từ ngồi xuống miếng nệm đã được trải sẵn. Tuy nhiên hắn cảm nhận được có tất cả sáu con mắt ở hai bên đều đang chăm chú nhìn về phía hắn. Khắp nơi đều có người bảo hộ cho sáu người này.

Lão già mỉm cười nhìn về phía Senju Uchiha đồng thời nói: “Lão phu tự giới thiệu mình một chút. Lão phu là Senju Kawa, đại trưởng lão tộc Senju Hiện nay đồng thời cũng kiêm chức cố vấn bên cạnh lãnh chúa.”

Senju Uchiha bình thản nhìn về phía lão già, đầu hơi cúi xuống hành lễ nói: “Senju Uchiha ra mắt đại trưởng lão và các vị trưởng lão.”

Lão già nhẹ nhàng gật đầu, hắn nâng lên mắt kính của mình, ánh mắt nhìn về phía Uchiha. Sau khi đánh giá Uchiha một chút thì lão già lên tiếng hỏi: “Senju Uchiha, cậu có biết vì sao chúng ta mời cậu đến nơi này gặp mặt hay không?”

Hai mắt Uchiha nheo lại. Hắn đoán được mấy lão già này chắc chắn có ý đồ liên quan tới hắn. Mặc dù đoán được một chút nhưng hắn muốn xem mấy lão già này dùng cái gì để đánh động hắn. Uchiha bất đắc dĩ phải vờ ngu, hắn kính cẩn nói: “Các vị trưởng lão, ta còn trẻ tuổi nên tầm nhìn còn hẹp. Các vị trưởng lão không biết tìm một người như ta là có chuyện gì?”

Đôi mắt lão già cầm đầu hơi híp lại, hắn nhìn về phía Uchiha nói: “Chúng ta mời cậu tới nơi này chính vì hiện nay, cậu là người duy nhất có thể thức tỉnh Mộc Độn.”