Thông tin truyện

Trọng Sinh Dị Thế: Thú Nhân Chi Lập Hạ

Trọng Sinh Dị Thế: Thú Nhân Chi Lập Hạ
Đánh giá: 9.0/10 từ 1 lượt
Nhất là khi đã lâm vào tình yêu, người kia muốn bạn thay đổi, chắc chắn bạn sẽ cố gắng thay đổi vì người đó một cách thật tốt. Tình yêu chính là như thế, khiến trái tim bạn đau đớn rồi lại khiến bạn cảm nhận được đỉnh cao của hạnh phúc. Dù đau đớn đến đâu, thế nhưng chỉ cần thấy nụ cười hạnh phúc của người kia, những cơn đau bất tận của bạn đều được xóa tan. Cuộc sống con người đều vì sự cố mà thay đổi, mà trái tim con người, lại vì người mình yêu mà đau đớn, nhưng trong cái đau đớn lại có hạnh phúc. Đôi khi đau đớn tột cùng đổi lấy hạnh phúc bất tận.


Mang theo bên mình tùy thân không gian, Lập Hạ xuyên về dị giới. Mà ở thời đại này, con người lại chính là thú nhân máu lạnh vô tình. Ở thế giới ấy, điều kiện tự nhiên vốn không thuận lợi, chính bản thân Lập Hạ cũng không hiểu, tại sao bản thân mình lại xuyên không trở về thời này. Hay là do số phận sắp đặt, để cho Lập Hạ có thể gặp được tình yêu đích thực.


Tại nơi đây, anh đã gặp một người sói. Hắn giúp anh hiểu được thế nào là tình yêu, hiểu được thế nào là sự hạnh phúc. Thế nhưng còn chưa tận hưởng được hạnh phúc bao lâu, sự cố ập đến khiến Lập Hạ lại xuyên không trở về thế giới ban đầu. Đã tìm mọi cách, thế nhưng vẫn không thể xuyên trở lại dị giới. Vậy tình yêu giữa hai người họ phải làm sao đâu ?

Bình luận truyện