Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 190: Trận chiến cuối cùng (2)



Louis vừa hét lên dứt câu thì đội quân cảm tử này lập tức rống lớn theo hắn.

‘FOR THE ALLIANCE…’

Cả nhóm hơn 70 người phân tán ra xung quanh không có một đội hình nhất định nào cả.

Bước chân cũng không hề chần chừ nhanh chóng xông vào phía bên trong vùng đất trũng.

Henry cùng với đoàn đội viên hơn nghìn người của hắn ngay lúc này lại đang chen lấn, xô đẩy nhau mà vượt ra ngoài vùng lãnh thổ của con Griffin.

Bởi vì đứng ở vị trí thấp hơn nên không một ai trong số bọn họ để ý đến phía trên đã có một nhóm người đã đứng chờ sẵn.

Chỉ đến khi đột nhiên nghe thấy tiếng thét vang vọng của rất nhiều người, bọn họ mới giật mình bước chân không khỏi chậm lại. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem xung quanh như để tìm kiếm nguồn gốc của những tiếng hò hét lúc nãy.

Thế nhưng một điều kì lạ là bọn họ không hề phát hiện một thân ảnh nào xung quanh mình cả.

Mà cũng chính sự kinh ngạc, thẫn thờ này làm cho đội hình của bọn chúng đã rối loạn thì càng trở nên rối loạn hơn. Người phía trước giảm chậm tốc độ thì người phía sau lại xông tới xô đẩy chen lấn.

Cả đoàn người đổ dồn lại một chỗ, càng lúc càng đông làm cho những người ở phía sau không tránh khỏi phải dừng lại bước tiến của bọn họ.

Henry lúc này cũng đã đứng lại một chỗ, gương mặt tràn đầy lo lắng, không hiểu chuyện gì mà đưa mắt nhìn về phía những tên thuộc hạ xung quanh hỏi dò.

- “Chuyện gì vậy?! Tại sao lại có bọn [The Alliance] ở đây nữa?!”

Thế nhưng trả lời lại cho hắn chỉ là một mảnh lặng lẽ. Hai gã đội trưởng, ông lão quản gia lẫn những tên hộ vệ đều không hề có một lời giải đáp nào cho hắn.

Ngay lúc tên Henry sắp bùng nổ cơn phẫn nộ của mình, gã linh muc Long lại chen lời giải thích thay cho những người này.

- “Chắc chắn bọn chúng sau khi giết đám Hồng Môn Hội đã lên đường đến đây trước để mai phục chúng ta. Chuyện khẩn cấp nhất bây giờ là phải nhanh chóng phá vỡ vòng vây rồi rời đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”

Nghe Long nói xong, cái đầu đang nóng lên của Henry liền nhanh chóng bị làm nguội đi.

Mà cũng ngay tại thời điểm Long vừa nói dứt câu, đội quân cảm tử của [The Alliance] đã xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.

Henry cùng với những tên thuộc hạ và hộ vệ xung quanh không khỏi có chút kinh ngạc khi phát hiện đối phương cũng không nhiều người như mình tưởng.

Sự lo lắng trong lòng bọn chúng nhanh chóng bị giảm nhẹ đi rất nhiều, đồng thời cũng có chút khinh thường đối phương.

- “Mau tấn công bọn chúng đi! Chúng ta không có nhiều thời gian.”

Henry gấp gáp vừa chỉ nhóm người trước mặt vừa nói với hai tên đội trưởng.

Ai Kiu Ai và Ollay không chần chừ chút nào ngay tức khắc ra chỉ huy đám đội viên của mình.

Bất quá, bởi vì đội hình quá rối loạn mà đám đội viên đều bị ngăn chặn tầm nhìn, không thể thấy rõ hoặc nhắm trúng chính xác được mục tiêu.

‘Phốc phốc… ầm ầm ầm…’

Miss miss miss -80 -100



Những đòn kỹ năng và mũi tên của bọn họ bắn ra đa số đều đánh lên người đồng đội của mình hay đánh ra trên mặt đất. Chỉ có khoảng 10% - 20% trong số đó là đánh trúng mục tiêu.

Từ trên dốc lao xuống với tốc độ cao, lại thêm khoảng cách đã được rút ngắn đi chỉ còn không đến 7 mét, tất cả những trở ngại mà đám người [The Throne] này gây ra đối với những tên người chơi thuộc dạng cơ động và tốc độ như võ sĩ và thích khách này thì chẳng phải là chuyện lớn lao gì.

Tuy bị công kích và đã có hai, ba người ngã xuống thế nhưng bọn họ đều không ngừng lại bước chân của mình. Tất cả đều đã mang ý niệm phải chết mà đi thì còn ngại ngùng gì đến việc tử vong.

Ánh mắt chăm chú nhìn lấy những đòn công kích đang bay đến mà tránh né, bọn họ xiết chặt vũ khí trong tay, vượt qua được đợt công kích thứ nhất của đám người [The Throne].

Khoảng cách đôi bên tại thời điểm này cũng đã được rút lại chỉ còn không đến 4 mét.

- “Mau công kích bọn chúng nhanh lên!”

Gã Ai Kiu Ai chỉ huy đội pháp sư liên mồm hối thúc đám đội viên của hắn.

- “Thợ săn đâu?! Mau ra đây gài ‘Bẫy Rập’ nhanh!”

Nối tiếp theo đó, tên đội trưởng Ollay cũng sực nhớ đến kỹ năng bẫy rập của đám thợ săn.

Thế nhưng tất cả đã quá muộn…

Với tốc độ càng lúc càng gia tăng lại thêm khoảng cách đã được rút ngắn đi, không đến 2 giây sau đó, những tên võ sĩ và thích khách liền đã bắt đầu va chạm với những người ở hàng đầu tiên trong đội hình của đối phương.

‘Rầm rầm rầm…’

- “Aaa! Ta FGrOUtsM giết, ta giết…”

- “Ăn một đòn ‘Xuyên Tim’ của tao này!”

- “Yahhh… Búa và rìu”



Liên tục những tiếng gào thét mắng chửi của đám người trong đội cảm tử vang lên. Bọn họ không hề ngần ngại sự công kích của đối phương, lao vào giữa một đám hai ba tên địch rồi vung vẫy vũ khí của mình mà chém giết.

Nhưng cũng chính nhờ vậy mà những tên người chơi trong đội viễn trình của [The Throne] này đều bị làm gián đoạn quá trình triệu hồi kỹ năng của chúng.

Henry vội vã quay sang nhìn những tên hộ vệ của mình, miệng liên tục hối thúc.

- “Các ngươi mau ra giúp ta tiêu diệt bọn chúng, ở đây chỉ cần một mình Long là đủ rồi!”

Hắn không ngại ngùng điều động những tên hộ vệ của mình xông ra ngoài chém giết, đồng thời cũng chỉ giữ lại Long.

Điều đó cũng đủ để thấy hắn là rất tin tưởng vào thực lực của Long đến mức cả 9 người hộ vệ còn lại cũng không sánh bằng.

Có 9 gã hộ vệ với đủ loại nghề nghiệp gia nhập vào chiến trường, số lượng thành viên trong đội cảm tử bắt đầu giảm xuống nhanh chóng.

Trông thấy từng người đồng đội của mình thay nhau ngã xuống, đám võ sĩ và thích khách trong đội của Ameerah không hề có một chút sợ hãi nào. Ngược lại bọn họ càng trở nên điên cuồng hơn, công kích nhưng muốn lấy mạng đổi mạng với kẻ địch.

Gã linh mục Long dường như không quan tâm đến trận chiến này lắm. Hắn biết đối phương là muốn trì hoãn bước tiến của đoàn đội mình rồi lợi dụng con Griffin mà chém giết hết.

Thế cho nên ngay từ đầu, Long liên tục nghiêng đầu về phía sau, đưa mắt kiểm tra khoảng cách giữa đoàn đội với con Griffin.

Chỉ không đến 5 giây dừng lại, khoảng cách đôi bên đã bị rút ngắn đi từ trên dưới 50 mét đã chỉ còn lại không đến 20 mét.

Hiện tại con Griffin Lãnh Chúa đang ba chân bốn cẳng truy đuổi theo một đám vong linh. Vừa chạy, nó vừa vỗ cánh tung ra những ‘Lưỡi Đao Gió’ bắn ra xung quanh, chém giết con mồi.

Dẫn đầu đàn vong linh là những con Bộ Xương Cung Thủ, kế đó là đám Tang Thi đã bị diệt đi một nửa. Bộ Xương Chiến Sĩ với 72 con đều đã bị nó giết chết trên đường chạy đến đây rồi.

Lại nói những con Bộ Xương Cung Thủ khi cất đi thanh cung bằng xương kia thì phải nói rằng, bọn chúng còn có thể được gọi là những con Bộ Xương Thích Khách.

Bởi vì tốc độ của chúng đều không hề thua kém so với một tên người chơi thích khách cao thủ nào mà trên mạng đã công bố.

Hiện tại, chúng nó đang tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, cấp tốc xông về phía sau của đoàn người [The Throne], không đến 3 giây nữa thì đôi bên sẽ bắt đầu va chạm.

Trông thấy tình hình đã trở nên không thể không chế, Long lập tức đưa tay lôi đi tên Henry đang vung vẫy pháp trượng công kích về phía những tên cảm tử quân xung quanh.

- “Tìm đường chạy thôi! Con Griffin sắp đến rồi, chúng ta không thể chần chừ được nữa.”

Vừa chạy đi hắn vừa gấp rút mà nói, làm Henry không tự chủ đưa mắt nhìn về phía sau của mình.

Trông thấy đám vong linh đang xông tới, Henry lập tức hốt hoảng vội vàng ra lệnh cho đám đội viên.

- “Chia ra mà chạy. Tản ra, tản ra xung quanh nhanh lên!”

Thế nhưng dường như lời kêu gọi của hắn không hề có tác dụng mấy.

Chính là vì hiện tại đám người [The Throne] đang rơi vào tình thế hỗn loạn. Người trước che lấp người sau làm bọn họ muốn tiến tới một bước cũng rất khó khăn.

Mà xung quanh cứ mỗi một nhóm 5 - 6 người thì lại có một gã cảm tử quân chen vào quấy rối.

Bọn họ đều là nghề nghiệp viễn trình, công kích cận chiến không phải là sở trường của bọn họ. Tuy rằng vẫn đánh ra sát thương thế nhưng lại rất thấp.

Trông thấy tình cảnh như vậy, Henry chỉ có thể nghiến răng mà xiết chặt nắm tay kiềm chế lại cơn phẫn nộ của hắn.

Bỗng nhiên, đang trên đường chạy ra khỏi vòng vây của kẻ địch, đột nhiên một bóng người lao nhanh về phía Long và Henry.

- “Hừ! Muốn chạy phải hỏi lưỡi đao của tao đã cho phép chưa.”

Một tên thích khách trong đội cảm tử vừa cầm vũ khí xông tới vừa lạnh lùng mà nói.

‘Keng’

-16 (Đón Đỡ)



Lưỡi đao của hắn vừa vung lên muốn đâm vào người của Henry thì một chiến khiên tròn bất chợt hiện ra ở trước mặt hắn, đón đỡ mũi dao nhọn kia thay cho Henry.

Ngay sau đó, không chờ hắn kịp làm ra phản ứng thì đầu của một chiếc đoản trượng liền va đập vào mặt.

‘Bốp’

-297 (Chí Mạng)

Sát thương chí mạng gấp ba lần rút đi một lượng HP đáng kể của hắn.

Tên thích khách này không hề hoảng loạn, sau khi bị ăn đòn xong thì lập tức rút dao găm về rồi hướng tới Long mà đâm tới.

‘Keng’

-12 (Đón Đỡ)

-279 (Chí Mạng)



Như đã đoán trước được đường đi nước bước của hắn, Long đã đưa lên khiên chuẩn bị sẵn để đón đỡ đòn công kích này rồi lại tiếp tục vung đoản trượng, đập vào đầu của đối phương.

Cứ như vậy gã thích khách mỗi lần sử dụng dao găm đâm, chém, tạc... thì đều bị đón đỡ, mà đầu hắn thì lại trở thành con chuột chũi để cho đối phương vung đoản trượng đập bong bong vào.

Không quá hai giây sau đó, gã thích khách này đã ngã xuống chết trong uất ức không thể tả bằng lời.

Tuy nhiên cũng nhờ có gã thích khách nàỹ cầm chân Long và Henry lại, nên bọn họ đã mất bỏ lỡ đi cơ hội tốt nhất để chạy trốn.

Đám Bộ Xương Cung Thủ đã xông tới tiếp cận được phía sau của đoàn người [The Throne]. Mà số lượng những tên trong đội cảm tử đã bị giết gần hết chỉ còn lẻ tẻ lại hơn 15 người.

Những tên đội viên dẫn đầu đám người ngay khi thoát khỏi cản trở thì đều nhanh chân bỏ chạy, không hề quan tâm đến những tên đồng đội ở phía sau.

Long sau khi giải quyết được phiền phức thì lập tức lôi kéo Henry lên đường. Nhưng những con Bộ Xương Cung Thủ dường như đã được chỉ thị phải chăm sóc bọn họ trước tiên.

Ngay khi vừa xông vào đoàn người, 36 con Bộ Xương Cung Thủ liền phân chia ra một nhóm 6 con thì rút giơ cung lắp tên công kích về phía con Griffin dẫn dụ nó đến nơi đây.

Số còn lại thì bắt đầu phân chia ra xung quanh tìm kiếm và chém giết những kẻ đã bỏ chạy đi.

‘Phập’

-2916 (Chí Mạng)

Một tên pháp sư đang liều mạng bỏ chạy thì đột nhiên cảm thấy đau nhói lên ở sau lưng một cái. Ngay sau đó một con số sát thương khủng bố nổi lên trên đầu hắn, rút sạch đi cả ống HP chỉ vẻn vẹn chưa đến 2000 điểm.

Con Bộ Xương Cung Thủ sau khi dùng thanh dao găm bằng xương của nó chém giết con mồi xong thì bước chân liền lướt đến phía sau một tên pháp sư khác.

Cứ như vậy đám người [The Throne] này từ số lượng hơn 1000 người bắt đầu giảm xuống nhanh chóng, chỉ trong vài giây thôi thì đã chết không dưới trăm người.

Long, Henry, đám thuộc hạ và những tên hộ vệ đều không thoát khỏi tầm ngắm của những con Bộ Xương Cung Thủ này.

Tên đội trưởng Ai Kiu Ai và một nửa trong số những tên hộ vệ của Henry đều đã bị chúng ám sát, tiễn đưa về thành.

Long và Henry cũng gặp phải một con Bộ Xương Cung Thủ tập kích. Tuy rằng đã thành công đón đỡ đòn đánh lén của nó nhưng Long không thể nhanh chóng dứt điểm như đã làm với tên thích khách trước đó.

Đôi bên giao chiến nhau chẳng khác nào lúc Long và David đã đọ sức trước đó. Tuy nhiên tốc độ của Long thì lại thấp hơn, còn phản xạ thì lại cao hơn con Bộ Xương Cung Thủ này thế nên đôi bên cứ liên tục giằng co qua lại không thể thoát đi.

Henry luống cuống tay chân, muốn tung ra kỹ năng công kích con Bộ Xương Cung Thủ trợ giúp Long nhưng lại không đánh trúng một cái.

Hắn càng lúc càng trở nên bối rối, không biết phải làm thế nào thì một tiếng rống lớn của con Griffin ở phía sau lại làm cho hắn và những tên đội viên ở xung quanh đó giật nảy cả mình.

‘Ki…a Quát quát quát’

Chính là trong lúc bọn họ đang chém giết với đội cả tử quân thì con Griffin đã bị đám Bộ Xương Cung Thủ hấp dẫn, bỏ qua những con Tang Thi mà xông tới đó trước tiên.

‘Ầm ầm ầm…’

-11350

-22300 (Điểm yếu)



Tung người bay lên trên không, con Griffin nhảy xổ vào ngay giữa đám đông đang tụ tập những tên đội viên của Henry.

Bốn đôi chân với những bộ móng vuốt sắc bén chà đạp lên đám người kia, gây ra một lượng sát thương kinh khủng giết chết bọn họ ngay tức khắc.

- “Boss đến rồi! Mau công kích lấy nó!”

- “HP nó đã không còn bao nhiêu, nhanh giết nó.”



Đám người càng trở nên hoảng loạn hơn trước đó nhiều lần. Bọn họ chen lấn, xô đẩy, dẫm đạp nhau mà chạy tứ tán ra xung quanh.

Nhiều người dường như đã bị rơi vào đường cùng, bọn họ liền liều mạng đứng lại công kích lấy con Griffin.

Một số người thì quá sợ hãi, cố gắng chạy ra khỏi vùng lãnh thổ của con Griffin này để tìm kiếm sự an toàn.

Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Trong khi bọn họ vừa bị con Griffin đánh tan vỡ đội hình thì xung quanh đột nhiên xuất hiện thêm một nhóm người.

Số lượng đông gấp mấy lần đội cảm tử quân lúc nãy.

Ở phía trên lối vào thân ảnh của Ameerah và Louis từ từ xuất hiện ra trong tầm mắt của những tên thành viên [The Throne].

- “Toàn lực công kích! Không được để thoát tên nào, vì những người anh em đã hi sinh của chúng ta, vì chiến thắng của [The Alliance].”

Ameerah bước lên phía trước một bước, dẫn đầu phát ra mệnh lệnh công kích.

Những tên đội viên trong đội viễn trình của nàng ngay lập tức nhắm chuẩn những tên pháp sư và cung thủ đang bỏ rơi đồng đội mà chạy trước kia, xả đòn công kích.

Henry lúc này cũng mặc kệ cho gã linh mục Long đang phải khổ cực vật lộn với con Bộ Xương Cung Thủ bên cạnh.

Ánh mắt tuyệt vọng, hắn đứng trân người tại chỗ, miệng liên tục lẩm bẩm.

- “Xong rồi… xong cả rồi…”