Thông tin truyện

Trọng Sinh Chi Giả Thế Tử Chân Phò Mã

Trọng Sinh Chi Giả Thế Tử Chân Phò Mã
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Chi Giả Thế Tử Chân Phò Mã của tác giả Phù Hiên Vân Vọng. Nàng vốn cương liệt, vì vậy dứt khoát chấm dứt sinh mạng, cũng kết thúc nỗi đau lẫn tuyệt vọng này, gieo mình xuống sông Thanh Hà.

Nhưng có lẽ ông trời cũng không đành lòng nàng, hoặc là mẫu thân trên trời linh thiên, để nàng sống lại lần nữa.

Hiện giờ nàng trở về năm mười tuổi khi ấy, và nàng thề rằng, nàng phải sống thật tốt, và càng phải tốt hơn, vui vẻ hơn, rực rỡ hơn tên nam nhân kia gấp ngàn lần.

Nhưng mọi chuyện không đi theo nàng dự đoán.

Bởi vì nàng lại trở thành Tương Vương Thế tử Lạc Tử Phong, sau đó lại thay thế thân phận kiếp trước của tên nam nhân kia, trở thành Phò mã của Cảnh Dung công chúa. Còn có rất nhiều chuyện vô căn cứ dần dần phát sinh...


Nếu yêu thích truyện bách hợp, bạn đừng bỏ qua Em Ấy Thuộc Về Tôi hoặc  Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút.

Danh sách chương

Bình luận truyện