Thông tin truyện

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
 Truyện Trọng Sinh Chi Đại Giới là câu chuyện thuộc thể loại ngôn tình và xuyên không. Truyện kể về đời trước của Tô Nham, có thể dùng từ  ảm đạm để hình dung, có thể dùng đau thương thể cảm thấu, có thể dùng khổ sở để miêu tả, có thể dùng thê thảm để nhìn nhận. Nhưng đời này Tô Nham, dù đã biết trước mọi chuyện nhưng vẫn cố chấp giữ nguyên như thế, không trốn tránh. Mọi thứ lặp lại, Tô Nham chịu đựng lần thứ hai.


Nếu một người có thể quay lại quá khứ, đã biết trước tương lai đau khổ, có mấy ai đủ dũng cảm để đối mặt với chúng một lần nữa trong đời, lặp lại hết thảy những chịu đựng của đời trước. Tô Nham đã làm thế, có do dự, có bất an, nhưng quyết định thuỷ chung vẫn không thay đổi. Cho đến tận cái kết, Tô Nham vẫn cứ để cho nó diễn ra như lúc trước, chỉ là cải biến đi một chút tình hình, không còn để cho bản thân mình chết một cách không rõ ràng như thế. 


Đời trước bị đâm đến chết, ai giết mình cũng không biết, vì sao giết mình cũng không rõ, chết rồi cũng không ai đi tìm, thi thể bị ruồi bọ bâu đầy, ai cũng đều không nhớ rõ. Đời này đã biết trước mọi chuyện, vẫn để nó diễn ra như trước, bị người bắt lôi lên xe, bị đưa tới nhà xưởng bỏ hoang, bị đánh, bị đâm. Khác một chút, Tô Nham đã chuẩn bị tâm lý, khác một chút, cảnh sát đã tới kịp. 


Còn Lương Khuê khi ấy vẫn chỉ là một đứa nhóc học cấp ba chưa trưởng thành đầy vô tư, được gia đình bảo bọc, chưa biết đến cái gì gọi là trách nhiệm, chỉ biết ăn chơi, tiêu tiền, vụng trộm yêu đương như những học sinh khác.Thế nhưng, có lẽ một Lương Khuê như vậy mới có thể khiến Tô Nham yêu sâu sắc. Tô Nham sống lại không thể giữ cho bản thân mình cái sự vô tư, trong sáng chưa trải đời, cũng từng suy nghĩ về tình cảm của mình, nhưng rồi vẫn lại yêu Lương Khuê đến thế.

Bình luận truyện