Trong Mắt Có Kịch

Chương 15: Kịch bản phim đầu tiên



Chuyện hủy hợp đồng ở Tây Hải đã được giải quyết xong xuôi, mọi chuyện xem như đã êm đẹp, sau này có gặp lại nhau cũng sẽ không đến mức không thể đối diện. Trương Mạn Đường ngay trong buổi sáng ngày hôm đó cũng ký xuống hợp đồng 5 năm cùng Trình thị. Ngày hôm nay bầu trời trong xanh, ánh mặt trời lấp ló sau đám mây trắng, nhiệt độ khoảng dưới 10 độ xê, Trương Mạn Đường ngẩng đầu nhìn bầu trời thật lớn, khẽ mở một nụ cười mãn nguyện, hy vọng có thể xuất đạo sớm một chút.

Vài ngày tiếp theo sau đó Trương Mạn Đường cùng Tịnh Kỳ nói chuyện với nhau rất nhiều để bàn bạc chuyện xây dựng hình tượng cho cậu, cuối cùng phía trên công ty quyết định cậu sẽ là một chàng trai ấm áp thuần khiết mà nữ sinh muốn ngồi cùng bàn. Tịnh Kỳ đối với hình tượng mới này khá hài lòng, Trương Mạn Đường có gương mặt ôn hòa, tính cách nhẹ nhàng trầm tĩnh, hình ảnh mà công ty định hướng cho cậu cũng sẽ rất nhanh thu hút được lượng fan girl đông đảo.

Thời gian này Trương Mạn Đường rất bận rộn với kế hoạch chuẩn bị xuất đạo của mình, người bình thường nhanh nhất cũng phải chuẩn bị nửa năm để xuất đạo, nhưng theo kế hoạch của Trình thị đến đầu tháng sau công ty sẽ cho ra mắt một nghệ sĩ mới đến với công chúng. Lúc trước đã xác định người đó là Điềm Thụy nhưng giữa đường đột nhiên lại thay đổi thành Trương Mạn Đường, chuyện này khiến cho các nghệ sĩ trong Trình thị đều hiểu, người mới vào này có kim chủ chông lưng không hề nhỏ.

Lúc đến công ty, ánh mắt của mọi người nhìn cậu đều rất đa dạng, có người dò xét, có người muốn lấy lòng, lại có người rất tức giận, điển hình giống như Điềm Thụy, người bị cậu cướp mất cơ hội xuất đạo

Thật ra Trương Mạn Đường cũng đã từng bị cướp mất cơ hội rất nhiều lần rồi, những lần đó cậu đều tự vấn lại bản thân mình là do mình sai ở đâu, hay là biểu hiện của mình làm cho công ty chưa hài lòng, chứ chưa bao giờ đánh chủ ý thù địch lên người người khác cả.



Tịnh Kỳ mang đến hai kịch bản cho Trương Mạn Đường lựa chọn, đây là lần đầu tiên cậu được lựa chọn kịch bản, trước đây chỉ có kịch bản lựa chọn cậu đóng vai xác chết hay là vai ăn mày mà thôi. Trương Mạn Đường rất cẩn thận cầm hai kịch bản về nhà nghiên cứu thật kỹ, đây đều là kịch bản của đạo diễn có tên tuổi. Một người là Trang Thiếu Trường, người mới dành được giải đạo diễn trẻ tiềm năng của năm. Người còn lại là Cảnh Đà, là đạo diễn cậu yêu thích nhất bởi vì những phim của ông đều rất có chiều sâu và để lại nhiều ấn tượng trong lòng của người xem.

Phim của Trang Thiếu Trường là thể loại thanh xuân vườn trường, nếu đồng ý diễn, cậu sẽ đóng vai thứ chính trong phim, một đàn anh khóa trên yêu thầm nữ chính, luôn đi theo bảo vệ cô, nếu như cậu đóng vai này có lẽ sẽ rất phù hợp với hình ảnh mà công ty xây dựng cho cậu. Phim của Cảnh Đà thuộc dòng phim lịch sử, nếu nhận diễn cậu sẽ đóng vai nam chính lúc còn trẻ và chỉ xuất hiện trong khoảng 3 tập đầu của phim.

Trương Mạn Đường tập trung ngồi đọc kịch bản, đến khi đọc hết trang cuối cùng của kịch bản, ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra đã là 7 giờ tối. Cậu đứng dậy, xoay người trái phải cho đỡ mỏi, đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại truyền tới, là chiếc điện thoại cũ của cậu đổ chuông, hại cậu hơi thất vọng một chút.

"Chị Tịnh Kỳ"

Tịnh Kỳ ừ một tiếng, phía bên công ty nói muốn Trương Mạn Đường nhanh chóng lựa chọn kịch bản thích hợp để đi vào triển khai theo đúng kế hoạch xuất đạo, cho nên Tịnh Kỳ mới gọi điện hỏi cậu đã chọn xong kịch bản hay chưa:

"Cậu đã đọc kịch bản hay chưa? Cảm thấy hứng thú kịch bản nào nhất?"

Trương Mạn Đường đã đọc kịch bản của cả hai đạo diễn rồi. Phim của Cảnh Đà tên Tướng Quân, bộ phim kể về cuộc đời của nam chính tên Lý Bình, là công tử xuất thân từ nhà quan văn nhưng lại có hứng thú với võ học, thời còn trẻ bị phụ thân ép đi thi khoa cử, trúng cử được làm một chức quan văn trong triều nhưng trong đầu lúc nào cũng mơ ước muốn được đến biên ải điều binh khiển tưởng. Sau này Lý Bình quyết định không nghe lời của phụ thân, ghi danh vào quân ngũ, trong quá trình ở doanh trại thể hiện được nhiều bản lĩnh trở thành tướng quân. Bộ phim này đã ấn định nam chính, là ảnh đế Lý Đồng Dương thủ vai, cậu sẽ đóng vai Lý Bình lúc còn trẻ, xuất hiện trong 3 tập đầu của bộ phim. Thật ra cơ hội được đóng cùng ảnh đế không phải là cơ hội lúc nào cũng có, người mới trong giới giải trí luôn muốn tìm kiếm cơ hội để cọ nhiệt người nổi tiếng, Trương Mạn Đường biết điều này. Nhưng mà đọc kịch bản kia, Lý Bình lúc còn trẻ là một người rất nghe lời phụ thân, cho dù phụ thân có ép buộc mình học những cái không yêu thích cũng ngoan ngoãn nghe theo, cậu cảm thấy nhân vật này không có nhiều chính kiến của bản thân, không có nhiều sự thay đổi trong diễn biến nội tâm giống như Lý Bình lúc trưởng thành thế cho nên cậu quyết định chọn đóng vai học bá Cố Bảo Minh trong phim điện ảnh Thanh Xuân Tương Đẹp của Trang Thiếu Trường. Tuy rằng Cố Bảo Minh chỉ là nam phụ, không có hào quang nhân vật chính, nhưng thái độ làm người của người này rất nguyên tắc, so với con người thật của cậu cũng có vài điểm tương đồng. Cố Bảo Minh lúc đứng trước nữ chính Mông Á và bạn học sẽ là người thân thiện luôn hết lòng giúp đỡ, nhưng đứng trước nam chính Vạn Sở Kỳ thì lại tỏ thái độ khinh thường ghét bỏ bởi vì nam chính trong trường là tên lông bông không lo học hành, lại đem lòng yêu thích nữ thần mà cậu đã đơn phương nhiều năm nay.

"Em muốn đóng phim của Trang Thiếu Trường"



Tịnh Kỳ ở bên này cũng hơi bất ngờ vì quyết định kia của Trương Mạn Đường, tuy cô chưa đọc kịch bản nhưng nhìn qua đã biết phim của Cảnh Đà có lợi thế hơn ở rất nhiều mặt. Cảnh Đà là đạo diễn rất nổi tiếng ở trong giới, phim của ông ta thường có lượng rating rất cao, hơn nữa lần này tham gia còn có Lý Đồng Dương. Lý Đồng Dương là ảnh đế, lại là người trong cùng công ty nhất định sẽ dễ dàng dẫn dắt Trương Mạn Đường hơn. Tuy chỉ là đóng vai phụ xuất hiện trong 3 tập đầu của bộ phim nhưng thời lượng của 3 tập này cũng tương đương với một bộ phim điện ảnh của Trang Thiếu Trường rồi:

"Cậu chọn phim của Trang Thiếu Trường sao? Phim của Cảnh Đà không tốt hả?"

Trương Mạn Đường chậm rãi trả lời:

"Phim của Cảnh Đà quá tốt, nhưng nếu như em chỉ là một diễn viên mới chưa từng xuất hiện trước mặt khán giả, lại có thể nhận được vai diễn của đạo diễn nổi tiếng, còn được đóng chung với ảnh đế, cái lợi trước mắt rất nhiều nhưng mặt hại về sau cũng không ít. Hơn nữa phim của Trang Thiếu Trường cũng rất hay, nhân vật em đóng cũng gần giống với hình tượng mà công ty xây dựng cho em, em muốn chậm rãi đến bên khán giả để cho bọn họ từ từ tiếp nhận em, không muốn quá mức gấp gáp..."

Tịnh Kỳ im lặng nghe Trương Mạn Đường nói ra lý do, đúng là một người mới chưa có ai lần đầu tiên xuất hiện đã được đóng chung với ảnh đế, còn nhận được kịch bản tốt của đạo diễn có tên tuổi lâu năm, nếu như đóng không tốt sẽ khiến cho khán giả ghét bỏ, còn ngập chìm trong biển nước miếng của antifan. Trương Mạn Đường có suy nghĩ chậm mà chắc như vậy, cũng khiến cho Tịnh Kỳ cô thở phào trong lòng, Trương Mạn Đường thì ra là một cậu diễn viên rất có tầm nhìn.

"Được, chị sẽ nói lên công ty, để cậu đóng phim của Trang Thiếu Trường"

Trương Mạn Đường kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Tịnh Kỳ, cậu lại ngồi xuống ghế sô pha, im lặng nhìn chiếc điện thoại nhãn hiệu Lamborghini đắt giá trên bàn. Lần nói chuyện gần nhất với Trương Dạng là buổi tối trước ngày cậu đến Tây Hải hủy bỏ hợp đồng, nhẩm tính thời gian cũng đã 2 tuần, hắn không còn liên hệ với cậu nữa, nhưng ngày nào cậu cũng có một chút hy vọng đợi chờ chiếc điện thoại kia rung lên, cậu có nên chủ động gọi cho hắn hay không.



Trương Mạn Đường nghĩ đến chuyện Tịnh Kỳ từng nhắc nhở mình, Trương Dạng là một kim chủ tốt nhưng tuyệt đối không thể yêu. Thời gian hắn bao dưỡng tình nhân luôn rất săn sóc, nhưng khi cảm thấy không còn hứng thú nữa thì sẽ rời đi không thông báo một lời, tình cảnh của cậu hiện tại có lẽ rất giống như lời của Tịnh Kỳ từng nói... Trương Dạng chơi chán cậu rồi.

Một tuần sau đó Trương Mạn Đường chính thức bước vào đoàn làm phim, đóng một bộ phim chân chính đầu tiên trong cuộc đời diễn xuất của cậu.

Thanh Xuân Tươi Đẹp quay tại Liêu Ninh, dự kiến sẽ bấm máy trong khoảng 7 ngày. Đây là một bộ phim điện ảnh có thời lượng lên sóng 2 tiếng, nam chính của bộ phim cũng là một tiểu thịt tương đang hồng trong nước tên Hâm Bằng, nữ chính thì đã có danh tiếng từ trước, tuy không phải là quá nổi tiếng nhưng cũng được giới truyền thông săn đón và lương fan hâm mộ nhất định Bạch Tử Du

Có một điều khiến cho Trương Mạn Đường cảm thấy cái vòng giải trí này thật ra cũng không lớn, bộ phim đầu tiên của cậu lại gặp mặt người cũ ở Tây Hải, Dương Hà. Trương Mạn Đường nhận ra rằng, thời điểm cậu gặp Dương Hà sẽ là thời điểm kim chủ bỏ rơi cậu, sau đó khi Dương Hà rời đi kim chủ lại xuất hiện, không biết đó chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp hay là Dương Hà đã tiếp cận được Trương Dạng rồi...

Trong bộ phim này, Dương Hà vào vai Mông Bá anh trai của nữ chính, là bạn thân thiết của Cố Bảo Minh do cậu thủ vai. Đối với mối quan hệ của hai người bọn cậu ở ngoài như thế này, không biết trong phim phải đóng cảnh anh em chí cốt sẽ như thế nào, dù sao Dương Hà cũng là người luôn để ý chuyện cũ.