Thông tin truyện

Trời Xanh, Biển Cũng Xanh

Trời Xanh, Biển Cũng Xanh

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Đột nhiên anh ngỏ lời muốn cô làm bạn gái của anh. Trời ạ, cô có nghe lầm hay không, họ đã gặp nhau được bao nhiêu lần, lại còn chưa hiểu bao nhiêu về nhau. Nhìn đi, nhìn đi, từ tóc tai cho đến cách nói năng, hành vi ứng xử của anh, thật sự là cô không có điểm nào cô cảm thấy thích hợp. Anh rõ ràng không phải là mẫu người lý tưởng của cô. Mà cũng thật lạ là cô không xinh đẹp, dáng người cũng vô cùng bình thường, lại không phải đặc biệt giỏi giang gì, vậy sao hắn ta cứ nhất quyết đeo bám không buông. Ba mẹ cô không phải là dễ dãi, nhất là quản lý chuyện tình cảm của con cái rất nghiêm. Đó chính là lý do vì sao một cô gái hai mươi mốt tuổi như Dương Hải Lam lại chưa từng trải qua một mối tình nào.



Truyện Trời Xanh, Biển Cũng Xanh thuộc thể loại Ngôn tình Hiện đại hấp dẫn, lôi cuốn, lãng mạn và rất cảm động. Câu chuyện kể về chuyện tình cảm của một cô gái ngây thơ chưa có một mảnh tình trong đời, chưa biết yêu thương hạnh phúc ra sao và rồi một biến cố lớn lại xảy ra trong cuộc đời cô. Cô gặp anh chưa được bao nhiêu lần nói thân thì không phải nhưng nói không quen thì cũng không đúng. Anh chỉ mới gặp cô một vài lần nhưng đã rất ấn tượng về con người cô, tuy không xinh đẹp nhưng ở cô có được nét đẹp tâm hồn ngây thơ làm anh dao động, muốn ngỏ lời mong cô làm bạn gái của anh.


Mặc dù cô đã lớn nhưng chưa có ai một lần bước qua cuộc đời của cô và anh chính là người đầu tiên, tuy ban đầu không có thiện cảm nhưng dần rồi tình cảm đó về sau mời bộc lộ trong cô rằng cô cũng rung động trước anh. Thế nhưng chuyện tình của họ lại bị ngăn cản bởi bố mẹ cô? Họ sẽ làm gì để có được sự đồng ý từ bố mẹ cô đây?

Bình luận truyện