Trò Chơi Tình Yêu

Chương 81



"Ừm... thì cũng phải có 1 ngừi chồng tài ba như anh thì em mới có những bộ quần áo đẹp như vầy." Cô típ tục lật xem nhìn thấy 2 tấm hình mặc áo dạ hội thì tấm tắc khen ngợi.

"Nhất định sẽ có nhiều ngừi ưa chuộng thiết kế mới của anh mà." Đang trò chuyện bỗng dưng cô cảm thấy buồn nôn khó chịu, Kyo vội đưa tay che miệng lại chạy nhanh vào toilet. Bi vội vàng chạy theo nhìn thấy vợ đang nôn thốc nôn tháo trên sink rửa mặt thì hoảng hốt.

"Em có sao kô? Dạo gần đây anh thấy sức khỏe của em kém hơn trước với lại tính tình cũng thay đổi nhiều. Kô lẽ...." Bi ngờ vực hỏi.

Kyo rửa mặt xong rồi ngẩng đầu lên nhìn Bi ấp úng nói.

"Hôm qua em đã đi khám bác sĩ, bác sĩ cho biết em đã....."

Bi nóng lòng hỏi dồn "Bác sĩ nói cái gì, em mau nói anh biết đi."

Kyo hồi hộp tay đan chéo vào nhau cúi gằm mặt lí nhí trả lời "Nói là em đã có thai hơn 3 tháng."

Sau 1 phút ngỡ ngàng vì lời tuyên bố của Kyo, Bi choàng tỉnh ôm chầm lấy vợ cười thật lớn

"Vậy là anh sắp được làm cha rồi! Kyo àh, ngày mai chúng ta về DL nói cho biết nha, chắc là mẹ sẽ vui lắm."

Nhìn điệu bộ của Bi khiến Kyo bật cười "Vậy còn cái hẹn chụp hình cho thiết kế của anh thì làm sao, hay là chúng ta làm xong rồi hãy về."

Bi xua tay cương quyết phản đối "Em đã có thai rồi, phải ở nhà dưỡng thai đi, từ nay đừng đi làm nữa. Anh cũng sẽ nói với công ty tạm thời sẽ kô đi đâu xa ngoài DL cả, phải dành thời gian ở nhà với mẹ con em. Đối với anh em và con là quan trọng nhất, nếu kô có em cho dù có được tất cả mọi thứ cũng đều kô có ý nghĩa."

Kyo sung sướng đặt tay lên bụng lắng nghe 1 mạch sống đang từ từ trưởng thành. Cô nũng nịu "Có thật mới nói đó nha."

Bi ôm lấy cô gật đầu xác nhận "Lấy được 1 ngừi vợ tốt như em đương nhiên là phải biết quý mến rồi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Em có làm được kô đó? Hay là để cho anh thử nha!" Matt đứng bên cạnh với vẻ mặt kô tin tưởng vào tài nấu nướng của Joe.

"Được mà, anh yên tâm đi!"

"Thôi để đó cho anh." Nói rồi anh cầm lấy đồ nghề trên tay Joe, cô quàng tay mình vào tay Matt nghênh mặt nói.

"Kô tin tưởng vợ của anh hay sao? Đừng quên là em nấu ăn giỏi lắm đó."

Matt mỉm cười "Phải, phải giỏi nhất là vợ của anh mà."

"Coi 2 vợ chồng kìa, âu yếm quá làm ngừi khác phải ghen tị." Ariel nắm tay Joseph bước vào tiệm bánh của Joe. Thấy 2 ngừi vừa tới Joe lập tức chạy tới, Matt thấy vậy hoảng hốt la lớn chạy theo cô.

"Ê, ê em đang có thai sao chạy nhảy lung tung như vầy? Bác sĩ nói là phải cẩn thận mà em kô nghe àh?"

Joe liếc xéo Matt, rồi nhìn sang Ariel "Chỉ là ảnh khẩn trương quá đáng mà thôi, chứ tôi đâu có sao đâu."

Ariel đỡ Joe ngồi xuống ghế "Chị đã có thai rồi kô giống như lúc trước đâu, hơn nữa thai nhi chưa vững nên nghe lời của bác sĩ. Tôi sợ chị làm như vầy thêm vài lần nữa thì chị chưa sanh Matt đã phải vào bệnh viện vì đau tim đó."

""Chà, mọi ngừi ở đây đông đủ hết rồi àh? Coi bộ chúng tôi tới trễ nhất." 2 vợ chồng Bi và Kyo nắm tay nhau bước vào. Nhìn thấy tấm biển tên cửa tiệm, Kyo nháy mắt nhìn Joe.

"Tiệm bánh tình yêu! Tên đẹp lắm, chị thì sướng rồi được làm bà chủ tiệm."

Joe cười cười nhìn sang Matt "Chỗ này là nơi định tình của chúng tôi mà nó có nhiều kỷ niệm cho nên Matt đã mua lại sửa sang nó khang trang hơn trước. Hơn nữa ông Ngô đã về hưu nên đồng ý nhường lại cho chúng tôi. Để tôi vào lấy nước cho mọi ngừi, đợi chút nha."

Matt vội ngăn cản "Để anh đi cho, em ở đây nghỉ ngơi đi." Dứt lời Matt chạy 1 mạch vào trong kô kịp để Joe nói lời nào.

"Chồng của chị cưng chị chưa, ngay cả bưng nước cũng kô cho làm nữa, chắc công chuyện nhà đều do ảnh làm hết phải hông?"

"Honey àh, ngồi xuống trước đi, đứng lâu sẽ bị mỏi chân đó, em bé cũng sẽ mệt." Bi kéo ghế rồi đỡ Kyo ngồi xuống. Thấy vậy Ariel bật cười.

"Hahaah, lần đầu tiên mới nghe nói mẹ kô ngồi thì con trong bụng sẽ bị mệt. Thiệt là khâm phục chồng của 2 chị, cả 2 đều lo lắng quá độ."

"Chúng ta vào trong nói chuyện đi để chỗ này cho 3 ông tướng coi chừng." Joe dẫn Ariel và Kyo vào phòng trong nói chuyện đúng lúc Matt đi ra nhìn thấy 3 cô gái đã đi khỏi anh liền chạy tới chỗ Joseph để mấy ly nước xuống bàn rồi hỏi tới tấp.