Thông tin truyện

Trò Chơi Tình Ái: Yêu Và Hận

Trò Chơi Tình Ái: Yêu Và Hận

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Nhan Tống Nhiên cả đời yêu anh kẻ vũ phu đem phụ nữ làm trò đùa thế mà cô lại hạ sinh cho anh đứa con nhưng có thể nói vì uất ức mà phải lâm bồn sớm trong lúc ý thức miên man trên bàn mổ cô chỉ muốn từ bỏ tất cả vì sống không bằng chết ở kiếp này.


Từ tổng chúng tôi đã cố gắng hết sức đau khổ vì nghe được câu nói từ bác sỹ Từ Cẩm Niên như muốn ngã quỵ và được mình là tên cầm thú tại sao rõ rang là thật lòng yêu thương cô nhưng lại không đối xử tử tế chứ.


Một năm sau, sau cái ngày định mệnh đó ông trời như muốn cô tỉnh dậy để trả mối thù này. Con đã chết khiến cô mang trong mình nỗi uất hận nhưng biết phải cố gắng diễn cho tròn vai diễn tình yêu sâu đậm khiến hắn yêu mình say đắm rồi đầy đọa hắn bằng sự ngọt ngào của tình yêu thù hận. Sự chịu đựng hối lỗi của Cẩm Niên có giúp cô hóa giải hận thù không hay chỉ khiến cả hai đau khổ dằn vặt nhau.

Bình luận truyện