Thông tin truyện

Tranh Bá Thiên Hạ

Tranh Bá Thiên Hạ
Đánh giá: 7.2/10 từ 5 lượt
Hôm nay trong lúc đội trưởng thật sảng khoái nên đã quyết định mời đám thuộc hạ đến Hồng Tụ Chiêu no say một đêm nhưng móc cạn túi cũng chưa đủ đến đó cho đến khi một thuộc hạ thản nhiên nói với hắn rằng cứ để Phương Giải trả tiền. 


Dù cùng ra trận giết địch nhưng Phương Giải là kẻ ham sống sợ chết nhất. Một người cực kỳ sợ chết như hắn, vì sao mọi người lại thích hắn nhỉ? Thì ra hắn ta là con một nhà giàu trong trấn nhờ hắn đi lính mà cuộc sống quận đội của những người ở đây được cả tiến rất nhiều. 


Nhưng không ai biết rằng Phương Giải ở nơi đây thực chất là từ thời hiện đại trở về nên đối với chuyện chiến tranh loạn lạc này hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm và sợ hãi. Hắn không muốn tiếp tục sống trong cảnh nay chốn mai chạy nhưng làm sao với sức lực của một mình hắn có thể đàm phán với tất cả các nước để ngừng chiến cùng lập nghị định để nhân dân được no ấm đất nước phát triển. 

Danh sách chương

Bình luận truyện