Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 50: Là ai?



- Hoàng Thiện Nhân vẫn quyết liệt chống trả Trần Hạo và Phương Lãnh 5’ tiếp theo lại trôi đi trong căm biệt thự xa hoa này lại nghe thấy một tiếng súng vang rợn

- Người tiếp theo bị bắn đó là người hầu nhà Hoàng Thiện Nhân đến lúc này rồi tất cả mọi người có mặt trong nhà đều vô cùng sợ hãi mà phản kháng lại Hoàng Thiện Nhân

- Đành bất lực Hoàng Thiện Nhân phải lấy bộ kết nối ra đưa Phương Lãnh

“Bị cắt mất rồi”

“Cắt sao?”

[….]

“Tôi nói rồi camera nhà tôi bị hỏng thợ chưa có đến sửa được”

“Không phải hỏng mà là do có người cố tình cắt dây cap”

“Nhưng ông yên tâm cắt mất dây cap nó chỉ bị mất kết nối với camera hiện tại còn dữ liệu vẫn không bị mất”

“Cái gì?”

- Hoàng Thiện Nhân nghe đến đây liền sợ tái mặt tại sao ông không nghĩ đến chuyện này chứ

- Qua 30’ đồng hồ cuối cùng Phương Lãnh cũng tua được đến đoạn Gia Hân bước ra hồ bơi

- Lúc này cô vẫn đang bình thường tại sao lại có vũng máu? Phương Lãnh tua đi tua lại đoạn cả đám nhảy xuống bể bơi bỗng anh nhìn thấy một bàn tay đang kè sát lưng cô

- Anh lập tức tua nhanh lại và phát hiện người đó nhân lúc các tiểu thư nô đùa rồi ra tay. Cô ta còn tinh ý đến nỗi ra tay xong lẻn vào đám đông rồi rời đi bằng đường sau

“Có manh mối? Là một phụ nữ”



“Phụ nữ? Cậu nhìn rõ mặt không”

“Không nhưng thấy bóng dáng cô ta chạy ra cửa sau”

- Hoàng Hạo Nhiên đứng bên cạnh thấp thỏm lo sợ. Chân tay run lẩy bẩy bấu chặt vào nhau. Lúc này cũng đã hơn 3 giờ sáng rồi mọi người trong nhà đều mệt rã rời riêng chỉ có Phương Lãnh và Trần Hạo vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Camera

“Nói mau người phụ nữ này là ai? Hoàng Tổng”

“Tôi…tôi sao biết được”

“Ồ vậy sao? Không phải khách đến tham dự phải có vé vào cổng sao? “

“Tôi tôi thật sự không biết”

“Mau mang hết số thiệp mời ngày hôm nay qua đây”

“Vâng”

- Trần Hạo muốn thông qua số thiệp mời để tìm ra manh mối. Quả thật có một chiếc thiệp bị xót lại bên trên còn viết hẳn tên của Tô Mộng Vũ

“Tô Mộng Vũ? ông quen cô ấy”

“Tôi…tôi không quen chỉ là mới đây có gặp nhau cô ấy muốn tham gia vào dự án của tôi”

“Ồ vậy sao? Vậy cô ấy đâu?”

“Tôi…tôi làm sao biết được hôm nay đông khách như vậy”



“Vậy ư? Chắc lại có người phải nằm xuống rồi “

“Đừng mà Trần Thiếu tôi xin anh! Thật sự tôi không biết gì cả”

[….]

“Hạo à cậu xem này Hoàng Gia này có cửa sau đây là đoạn cam bị cắt ở đó”

“Ồ! “

“Còn có một chiếc xe đón cô ấy! Thật sự là Tô Mộng Vũ rồi”

“Hừm! Được lắm tôi cho cô ta một mạng sống cô ta lại muốn cướp đi mạng của vợ tôi”

[….]

“Được rồi tất cả mọi người có thể ra về riêng Hoàng Tổng à thời gian tới ông chịu khó phải ở im trong ngôi nhà này rồi! Bất kì ai cũng không được bước chân ra ngoài nếu để tôi biết vụ án này có liên quan đến ông thì ông cũng tự biết hậu quả ra sao rồi”

“Vâng vâng tôi biết rồi”

- Trần Hạo đương nhiên biết vụ việc lần này không ít thì nhiều sẽ liên quan đến Hoàng Thiện Nhân nên anh đã cho người canh gác ở biệt thự Hoàng Gia và cử rất nhiều sát thủ theo dõi nhất cử nhất động của Hoàng Thiện Nhân

- Bây giờ cũng đã là 5 giờ sáng thật sự anh rất mệt mỏi. Anh gọi điện cho trợ lý Cao huỷ hết các công việc rời vào hôm sau

- Còn anh một thân một mình phi thẳng đến bệnh viện nơi Gia Hân đang nằm

- Vì quá mệt mỏi anh đã ở lại với cô. Anh nằm ôm cô rồi ngủ thiếp đi

[……]